Thực ra người ta nói cũng đúng, bởi vì cái em học trong trường nó là công cụ để làm kế toán, nhưng trong thực tế nó còn nhiều kỹ năng khác, và đó là cái rất kém của giáo dục Việt Nam, chỉ dạy phần ngọn mà bỏ phần gốc, thiếu thực tế, làm gì có ai thuê em chỉ ngồi một chỗ định khoản, họ có thừa tiền thế đâu, trước khi làm kế toán em phải biết làm một nhân viên văn phòng, mà cái đó thì đến cô giáo em cũng chả biết thì dạy làm sao được, cho nên đại học Việt Nam học 5 năm thì 80% thời gian học thì đã học những cái vớ vẩn không cần thiết, cái cần thiết thì không dạy, thử hởi làm kế toán thì học chủ nghĩa Mác Lê nin làm gì, lịch sử Đảng làm gì, toán cao cấp làm gì? Và chính cách đào tạo ấy mới sinh ra những người kém ý chí như em, đụng tý là chán, từ bỏ. Thử hỏi toàn bộ kế toán ở Việt Nam này đều vậy và ai cũng như em thì còn có ai làm nghề nữa