My Way

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ
Đưa tôi qua, những khúc rẽ cuộc đời
Đã qua rồi ở lứa tuổi đôi mươi
Những mơ ước, nụ cười giờ xa vắng

Ngậm bồ hòn... ôi xót xa vị đắng
Giọt lệ trần như vương nặng bờ môi
Mong ngày trôi, cuốn đời tạm qua rồi
Và ngày mới chôn vùi ký ức cũ

Mưa có cạn... sao đời dường chưa đủ
Nắng có còn... sao liễu rũ úa vàng
Xuân qua rồi, bóng nghiêng đổ đông sang
Hồn thổn thức, giữa tim nàng thu đổ



Không đủ ấm ánh luồn qua cửa sổ
Như gió lơi không đủ cuốn buồn đi
Mây lững lờ như ẩn dấu xuân thì
Mưa không xóa điều gì còn ở lại

Và ở lại trong ta là mãi mãi
Những vấn vương còn đọng ở nơi đây
Giữa hồn côi, ôi thân xác hao gầy
Một mơ ước mai này rồi gặp lại.

(Mượn thơ)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều

Có lẽ nào không hiểu em ơi.
Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông

Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
Đã quên lãng những dòng ký ức.
Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm

Có lẽ nào em đã lãng quên
Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.

Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....

(Thơ mượn)
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
Em chẳng hiểu gì cả, bác TC giải thích điiiiiiiiiiiiiiii:wall:

Chắc là 2 anh em họ Thiên Hạ hành nhau, anh là Thiên Hạ Nhân hành em Thiên Hạ Lộ.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Cuộc đời có nhiều ngả để rẽ, có nhiều điều để mà lựa chọn, nhưng khi ai đó đã đến với bạn, điều đó có nghĩa là họ thực sự có tình cảm. Vậy tại sao bạn không một lần níu giữ? chính vì bạn không níu giữ nên họ nghĩ rằng họ không quan trọng với bạn mà thôi.
Cái nào cũng có cái giá của nó cả! Cá nhân tôi chả muốn trả giá cho bất cứ thứ gì mà bản thân thấy không thật sự chắc chắn, không thật sự hài lòng, thì thà cứ để cho bản thân có một chút tiếc nuối, một chút vấn vương như thế cho cuộc đời thêm thi vị :)
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Cái nào cũng có cái giá của nó cả! Cá nhân tôi chả muốn trả giá cho bất cứ thứ gì mà bản thân thấy không thật sự chắc chắn, không thật sự hài lòng, thì thà cứ để cho bản thân có một chút tiếc nuối, một chút vấn vương như thế cho cuộc đời thêm thi vị :)

Chí lý chí lý! Cái gì cũng có giá, phở, mỳ, hủ tíu cũng phải có giá ăn mới ngon.:banana:
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Cái nào cũng có cái giá của nó cả! Cá nhân tôi chả muốn trả giá cho bất cứ thứ gì mà bản thân thấy không thật sự chắc chắn, không thật sự hài lòng, thì thà cứ để cho bản thân có một chút tiếc nuối, một chút vấn vương như thế cho cuộc đời thêm thi vị :)

Sự không chắc chắn mà em đang nói dĩ nhiên không cần thiết phải trả giá bằng cái gì. Nhưng Em ơi, cuộc đời sống mà cứ mãi tính toán chắc chắn được cái gì thì thật nhàm chán, bé của anh ạ!!!Vì vậy, chỉ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng thôi em nhé, mới nên có một chút tiếc nuối, chứ đừng có để tiếc hoài tiếc mãi rồi chẳng còn gì để tiếc nữa thì ...:biggrin:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tôi loay hoay tìm mãi một lối đi,
Rồi bất chợt hóa ra mình nông nổi...
Giữa muôn ngả đời người như con rối,
Khéo không chừng lại bị kẻ giật dây.

Đã bao năm tôi như kẻ tội đầy,
Chịu nỗi khổ của tình yêu nhân thế
Với những người yêu tôi như không thể
Trong cuộc đời, tôi mãi gánh đam mê...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Sáng thức giấc giật mình nhận ra
Mỗi mình ta trên con đường lớn
Lúc yếu đuối... tưởng chừng gục ngã
Nhưng cố bước... cuộc đời phía trước!
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Con đường nó đi giờ đây đã thay đổi, thay đổi, thay đổi tất cả. Con đường nó đi giờ đây dài hơn, xa hơn, vắng hơn, ô nhiễm hơn... nhưng nó sẽ cố gắng, cố gắng để vượt qua, vượt qua hết đoạn đường này. Cố lên mày nhé!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngõ cụt!
Tăm tối, tôi có còn là chính mình không?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Ngõ cụt!
Tăm tối, tôi có còn là chính mình không?
Ngõ cụt thì ta mở đường mới chứ có gì đâu, cho quả rocket thì tha hồ đường rộng này...quan trọng là bản thân ta có kiên định với con đường mình đã chọn hay ko thôi.Cứ đi rồi ắt có đường....:flower:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Ngõ cụt!
Tăm tối, tôi có còn là chính mình không?

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt!

Chết thật! đi đâu, nhậu nhẹt thế nào mà lại lạc vào ngõ cụt thế này?

Có phải bác bị lạc vào cái ngõ cụt ở gần ngã ba đường không?
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
41
Trong lòng Địch!
Mình đang đi mà ko có kế hoạch cho con đường của mình, giống như ko có mục đích. Chán thật, giá như mình bớt ngông một chút, giá như mình hòa đồng hơn, có lẽ sẽ ko có những lúc cảm thấy như thế này.
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Con đường ta đang đi sao mà nó tối tăm quá, ta đang cố gắng hàng ngày để tìm ra ánh sáng nhưng càng tìm càng đi vào bóng đêm! Có lẻ con đường của ta nó không có đích đến cho nên đi mãi đi hoài mà không đến, cứ bị màn đêm che lấp! Ôi!!!!!!!
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
46
Hà Nội
Bước ngoặt, đã đến lúc phải lựa chọn rẽ phải hay trái giữa ngã ba đường rồi đây.
Đường nào cũng được, phải cũng được, trái cũng được, chỉ cần mình không quay lại điểm xuất phát là được.
Nhưng mình biết làm sao được, con đường sẽ đi có khi là 1 vòng tròn khép kín, Mình quanh quẩn, lòng vòng, lặp lại... thì sao nhỉ?
Chưa đi chưa thể biết được. Muốn biết ta chỉ còn cách đi trên nó mà thôi.
Hối tiếc, biết được hối tiếc thì cũng đã muộn.
Sự ăn năn, không đem lại những gì đã mất.
.....
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Ây dza! Bao công sức đầu tư cho thương hiệu Tranchan79, đùng một cái nó đã biến TAT, kiểu này chắc mới bị em nào tát đây.
Thời buổi tên đường bị thay đổi xoành xoạch thế này thì khó tìm quá
 
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
Ây dza! Bao công sức đầu tư cho thương hiệu Tranchan79, đùng một cái nó đã biến TAT, kiểu này chắc mới bị em nào tát đây.
Thời buổi tên đường bị thay đổi xoành xoạch thế này thì khó tìm quá
Em oy, nợ tình nợ tiền vây bủa mấy vzòng, nên mới phải ngụy trang thế đấy! Thông tin cơ mật dzậy mà ku đem ra bùng binh la làng thế hử? Muốn răng môi lẫn lộn hông? :eek:know:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Một ngày nhận ra mình với con đường đã quá xa vời với thế giới xung quanh.
Quay lại hay bước tiếp?
Quay lại có thể trở về với "ngày xưa" không?
Tiếp tục sẽ đưa mình tới đâu?
Con đường của ta, phải do ta quyết định mà thôi.
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Dù con đường mà ta đang đi không trải đầy hoa. Nhưng có như vậy ta mới thấy mình bản lĩnh, cứng cỏi hơn. Ta sẽ vững bước mà không hối hận vì đã quyết định lựa chọn con đường này. Hãy tin vào con đường mà mình đã chọn các bạn nhé! Hãy luôn hehehhhhhhhh, đừng nản lòng." Ông trời không cho không ai cái gì, mà cũng không lấy hết của ai cái gì cả". :banana::wave-smil:nature014:ride:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đi tìm hồi kết

Hắn không phải là người nổi bật hay tài giỏi. Thậm chí hắn còn kém cỏi hơn rất nhiều người. Những tài lẻ mà mọi người khen hắn chẳng qua chỉ là tài vặt mà thôi. Nàng xinh đẹp thông minh và nổi bật giữa đám đông. Giữa hai người bọn họ chẳng có điểm nào tương xứng với nhau.
Hắn ham chơi và đam mê với những thú vui vô thưởng vô phạt. Hắn thường xuyên tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Chẳng cuộc vui nào thiếu vắng mặt hắn. Hắn chơi hết mình – cái mà hắn và lũ bạn bè của hắn luôn tự hào. Hắn đâu hiểu rằng sau mỗi cuộc chơi, bạn bè đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn chẳng quan tâm bởi con người hắn là vậy. Hắn nghĩ: Tham gia bất cứ trò chơi nào, có thể hắn không phải là nhân vật chính, nhưng hắn sẽ luôn luôn tham gia hết mình. Một phần nhỏ của nguyên do hắn luôn luôn chơi hết mình là bởi hắn đã đè nén bản thân quá lâu. Hắn giữ mình trong khuôn khổ quá lâu.
Chiều thứ 7, Hắn và một vài người bạn định kỳ tụ tập tán gẫu tại một trong những quán café nổi tiếng của Hà Nội. Quán café không nổi tiếng với hương vị café hay bởi không gian thiết kế đẹp mà bởi vị nó mang đúng không khí của người Hà Nội. Quán vắng, sự lắng đọng và những câu chuyện rất Hà Nội.
Một buổi chiều thứ 7, Hắn gặp nàng giữa bao nhiêu bạn bè thân quen có, xa lạ có. Nàng thật đặc biệt. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay hắn vẫn kiếm tìm. Ánh mắt, nụ cười hay những cử chỉ làm hắn cảm thấy xao xuyến. Ngày hôm đó hắn không còn là chính hắn nữa. Từ đầu buổi đến cuối buổi hắn im lặng, đó là điều đặc biệt vì từ lúc hắn tụ tập thường xuyên với nhóm bạn này, hắn luôn là người nói nhiều nhất.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy trống vắng hơn lúc nàng tạm biệt mọi người để ra về. Hắn như mất đi một cái gì đó. Mãi sau này hắn mới biết, phần hồn của hắn đã theo nàng mà đi.
Buổi tối hắn quyết tâm xin cho bằng được số điện thoại của nàng để làm quen. Hắn gửi tin nhắn cho nàng rồi hồi hộp đợi hồi âm. Nàng trả lời hắn – chưa bao giờ hắn cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế.
Buổi đầu tiên nhắn tin, hắn không muốn để cho nàng hiểu nhầm rằng hắn bông đùa với nàng. Hắn kết thúc sau khi nàng nhận lời làm quen của hắn.
1 tuần sau cái ngày hắn và nàng gặp nhau lần đầu tiên, hắn bâng khuâng khi không gặp nàng tại buổi tụ tập café. Hắn cảm thấy buồn bã và trống vắng. Tối hôm đó, hắn rủ vài người bạn học đi uống rượu. Bất chợt chuông điện thoại đổ dồn, hắn liếc thấy số máy lạ. Hắn nghe và nhận ngay ra đầu bên kia là giọng nói của nàng. Nàng nói với hắn là nàng phải về nhà nên buổi chiều không ra café được, và nàng còn nói nàng muốn nghe giọng nói của hắn. Chưa lúc nào hắn vui hơn, hắn khoe hắn đang uống rượu với bạn. Nàng cũng nói với hắn là nàng cũng đang uống bia với gia đình. Nàng chúc hắn uống say rồi dập máy. Hắn không hiểu lời chúc đó là lời khuyên hắn không nên uống say. Tối đó hắn ngất ngây về nhà.
Chuỗi ngày tiếp theo, hắn và nàng thường xuyên nhắn tin với nhau. Hắn hạnh phúc và nàng vui vẻ.
Hắn chưa từng ngỏ lời yêu với bất cứ người con gái nào. Thậm chí hắn chưa từng nói chuyện riêng với bất cứ người con gái nào. Hắn không biết cách cư xử thế nào khi đứng trước con gái, nhất là với người con gái hắn yêu. Hắn nghĩ đơn giản là hắn nói yêu nàng, và hắn đợi nàng cũng nói như vậy với hắn.
Nàng bảo với hắn: Nàng thích nghe những lời hắn nói nhưng phải là của một người khác. Người từ lâu Nàng yêu thầm. Hắn hụt hẫng vì sự thật đó. Hắn biết 1 người xinh đẹp như nàng sẽ không thiếu người theo đuổi. Nhưng hắn lại thầm trách cái kẻ có được diễm phúc kia nhận được tình yêu của nàng mà không biết tiếp nhận nó.
Hắn nói với nàng: hãy để hắn thay thế kẻ kia, nói những lời yêu thương với nàng, và khi nào nàng thấy tình cảm chân thành từ hắn, nàng hãy yêu hắn.
Thế giới online là cái gì đó xa lạ với hắn. Hắn không quan tâm tới cái thế giới không thực đó. Khi còn đi học, bạn bè say mê với thú vui chat chit, game trên máy vi tính, hắn luôn là người ngoài cuộc. Ra trường, mất 2 năm nằm ở nhà chờ đợi và xin việc, hắn cũng chẳng quan tâm tới thế giới online.
Đi làm cho một công ty về phần mềm máy tính, mọi người ồn ào với thế giới online, với chat chit. Hắn vẫn thờ ơ.
Lần đầu tiên hắn có nick là do bạn hắn tạo ra cho hắn. Bạn hắn muốn giới thiệu cô bạn cùng công ty cho hắn nên mới tạo nick để thỉnh thoảng nói chuyện với cô bạn đó. Hắn hững hờ với chuyện đó và cái nick bị treo.
Hắn biết đến diễn đàn ảo cũng bởi hắn chiều theo ý bạn. Bạn hắn hỏi hắn có tham gia đi picnic không? nếu tham gia thì vào xyz.com. rồi đăng ký hộ cho bạn hắn và hắn. Hắn xâm nhập vào thế giới online từ nguyên nhân đó.
Ở trong thế giới online hắn kiếm tìm được nhiều thứ. Hắn phát hiện ra một vài tài lẻ mà bấy lâu nay hắn không biết. Hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm trên diễn đàn mà hắn tham gia. Tuy nhiên hắn và nick trên diễn đàn hoàn toàn xa lạ. Không một ai trong thế giới ảo biết hắn là ai.
Rồi hắn xuất hiện trước mọi người, nhanh chóng biến mất chẳng để lại dấu vết gì hết cả.
Hắn gặp nàng. Hắn luôn mong muốn được nói chuyện với nàng, được tìm hiểu thông tin về nàng. Hắn cho rằng: những tin nhắn qua lại giữa hắn và nàng, nhưng lần gặp gỡ café với bạn bè là không đủ. Hắn muốn thường xuyên nói chuyện và gặp gỡ nàng hơn.
Hắn bằng mọi cách để vào Yahoo Messenger, cho dù công ty cấm làm điều đó. Hắn online, hắn đặt chế độ available chỉ mong được nói chuyện với nàng.
Nếu hắn biết giữ gìn chừng mực, nếu hắn biết suy nghĩ, nếu hắn biết trân trọng với những gì hắn có, hắn đã không có kết cục như bây giờ.
Nếu như lúc trước hắn kìm nén bao nhiêu, thì giờ đây hắn buông thả bấy nhiêu. Qua thế giới ảo, hắn bộc lộ hết toàn bộ cái bản chất bấy lâu ở ẩn trong tâm trí hắn. Hắn dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn mãi miết chạy theo những gì theo hắn là đúng. Cái nick YM của hắn trước nay là bí mật thì giờ đây qua thế giới ảo nó trở lên phố biến hơn. Sức ảnh hưởng của hắn trên diễn đàn mà hắn tham gia lớn dần lên. Mọi người tò mò về hắn, tìm hiểu về hắn và add nick của hắn. Trong lúc hắn đợi chờ nàng online, chờ đợi nàng trò chuyện cùng hắn, hắn tham gia vào các room chat trên diễn đàn. Hắn nói chuyện với những người muốn tìm hiểu, tò mò về hắn.
Hắn dần dần bước vào thế giới khác. Nàng vẫn quan trọng với hắn nhưng hắn nghĩ: nàng rồi sẽ là của hắn mà thôi, hắn có sức hút cơ mà.
Nàng khi đó cũng làm cho một công ty về phần mềm kế toán. Thời gian rảnh rỗi nàng cũng thường xuyên online. Nàng chắc cũng tò mò về hắn. Nàng tìm hiểu về hắn và nàng thấy có quá nhiều các cô gái cũng đang tò mò về hắn. Nàng nói chuyện với hắn vì nàng tìm thấy sự ấm áp mà nàng từ lâu vẫn mong muốn. Có thể sự ấm áp đó nàng không trông đợi từ hắn mà nàng trông đợi từ một người khác. Nhưng người kia quá vô tình, còn hắn lại quá nhiệt tình.
Nàng cảm nhận được sự ấm áp nhưng nàng không cho rằng hắn thực tâm thích nàng. Nàng nghĩ hắn giống như vô số đàn ông khác chỉ đùa bỡn những cô gái xinh đẹp mà thôi.
Nàng không tin, nàng muốn thử thách hắn. Nàng tạo ra một cái nick ảo để trò chuyện với hắn. Nàng giả vờ như nàng là một cô gái – thành viên trên diễn đàn mà hắn và nàng cùng tham gia - bắt chuyện cùng với hắn.
Hắn chẳng mảy may nghi ngờ bởi đơn giản hắn chẳng hiểu gì về khái niệm nick ảo gì hết cả. Hắn coi cô nàng đó giống hệt như những người khác. Hắn trò chuyện với cô ta chỉ nhằm mục đích duy nhất giết chết thời gian chờ đợi để được nói chuyện với nàng mà thôi. Hắn say sưa nói về nàng với cô nàng ảo đó. Hắn không biết là hắn nói về nàng cho chính nàng nghe.
Nàng bắt đầu cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nàng là thực lòng. Nàng cảm thấy hoang mang, nàng xao xuyến vì tình cảm của hắn. Nàng đã so sánh hắn với người nàng vẫn thầm yêu. Nàng sợ nàng không còn tình cảm dành cho người nàng yêu nữa. Tình cảm của nàng đã dần chuyển qua cho hắn. Nàng quyết định cắt đứt với hắn. Nàng sợ sự chen ngang của hắn sẽ làm đổ vỡ tình cảm của nàng dành cho người nàng thầm yêu bấy lâu nay.
Nàng bắt đầu im lặng và chạy trốn tình cảm của hắn.
Hắn vào thời điểm đó thực sự nổi bật. Hắn cảm thấy hắn có ảnh hưởng tới nhiều người. Hắn càng lúc càng cảm thấy mình quan trọng. Khung thời gian của hắn liên tục bị lấp kín, không còn khoảng trống nào hết cả. Hắn nghĩ nàng cũng giống như những người khác thôi, nàng hâm mộ hắn và nàng đã thuộc về hắn. Hắn chẳng chú tâm tới việc đuổi theo nàng. Hắn còn bận tâm tới nhiều thứ khác ngoài nàng.
Hắn từ chối những lời mời của nàng. Hắn liên tục nói dối nàng. Thích thì hắn gọi điện, nhắn tin, nói chuyện, không thích thì hắn mặc kệ. Hắn tưởng nàng rời bỏ hắn vì nàng đã thực sự thích hắn. Nàng thích hắn thì hắn sẽ để mặc nàng suy nghĩ và quyết định, hắn sẽ không can thiệp sâu. Hắn thực sự nhầm. Đó là lúc nàng cần hắn nhất. Nàng cần hắn chứng tỏ cho nàng biết hắn yêu nàng và nàng cũng yêu hắn. Hắn đã bỏ qua cơ hội thực sự có được trái tim nàng.
Hắn nhăm nhe tới những cô gái khác. Hắn nghĩ nàng không chấp nhận hắn, nàng đã ra đi. Hắn một mặt vẫn theo đuổi nàng, mặt khác hắn theo đuổi cô gái khác.
Nàng cảm thấy nhớ hắn. Nàng nhắn tin cho hắn, gọi điện cho hắn mỗi lúc nàng thấy nhớ. Nàng kể cho hắn nghe về những gì diễn ra chung quanh nàng. Nàng kể cho hắn nghe nàng được bố chiều khi rủ đi ăn sáng, được cô chú mua cho chiếc đùi vịt nướng. Nàng kể cho hắn về những món ăn nàng tự làm. Nàng gọi điện về số cố định nhà hắn để xem hắn có đi chơi tối thứ 7 hay không.
Hắn đi chơi với cô gái khác khi nàng nhớ hắn. Hắn vui lắm khi biết rằng nàng gọi về số cố định ở nhà riêng cho hắn. Gia đình là cái gì đó riêng tư. Chỉ khi nào thực sự muốn ai đó gia nhập vào thế giới riêng tư đó thì hắn mới giới thiệu mà thôi. Nàng gọi điện tới nhà hắn, nàng đã trở thành 1 phần trong đó.
Hắn phát hiện ra cô gái hắn chọn để thay thế nàng kia, bắt đầu có tình cảm với hắn. Hắn không muốn làm kẻ bắt cá hai tay. Cho dù hành động của hắn luôn chứng mình điều ngược lại. Hắn hỏi 1 cô gái trong diễn đàn mà hắn nhận làm em gái về việc đó. Hắn nhận được sự không đồng tình. Hắn quyết định hắn sẽ chú tâm vào việc yêu cô gái kia. Hắn sẽ quên nàng. Hắn chưa bao giờ thực sự có nàng. Những cảm nhận về tình cảm của nàng dành cho hắn chỉ là ngộ nhận. Điều này chính nàng cũng đã nói với hắn rất nhiều lần.
Hắn không liên lạc với nàng nữa. Hắn xoá sạch tin nhắn của nàng gửi cho hắn. Hắn học cách yêu cô gái kia. Hắn đã quyết định, tình cảm của hắn và cô gái kia tiến triển tốt, hắn sẽ cưới người ta.
Có chút gì đó gượng gạo trong tình cảm của hắn và cô gái kia. Đôi khi sự không hợp nhau xuất hiện. Hắn bỏ qua tất cả. Hắn nghĩ cô ấy yêu hắn và hắn cố gắng yêu là đủ.
Hắn không hài lòng về những món quà cô gái kia tặng hắn, nhưng hắn vẫn sử dụng để cô gái đó vui lòng. Giữa hắn và cô gái đó bắt đầu có khoảng cách. Hắn cũng cố níu kéo, hắn đưa cô gái đó về nhà như để minh chứng rằng hắn yêu cô ấy. Hắn nhầm. Những hành động của hắn làm cho cô gái đó hiểu được tình cảm của hắn là không thật lòng mà thôi. Hắn và cô gái đó chia tay. Hắn day dứt một chút, hắn níu kéo một chút như để chứng minh rằng hắn yêu cô gái đó. Nhưng chính sự cương quyết, cứng rắn của cô gái kia làm cho hắn hiểu một điều: Hắn thực sự không yêu cô ấy!!
Hắn nghĩ rằng hắn sẽ mau chóng lấy lại thăng bằng. Hắn sẽ yêu được một cô gái nào đó thôi. Rồi hắn sẽ lấy người đó làm vợ. Hắn chọn lọc trong số những cô gái hắn biết. Hắn đưa lên bàn cân, hắn cân nhắc nặng nhẹ. Hắn ngỏ lời với người ta. Rồi hắn mau chóng xin lỗi coi đó là nhầm lẫn. Hắn biết hắn không làm được điều đó 1 lần nữa.
Trong trái tim hắn vẫn luôn luôn tồn tại hình bóng của nàng. Những gì hắn đã làm là sai, nó làm cho nàng xa cách hắn. Nàng giờ đây vẫn một mình. Tình cảm của hắn dành cho nàng, sự si tình của hắn dành cho nàng càng làm cho nàng cảm thấy yêu cái người mà nàng thầm nhớ.
Nàng càng trốn chạy hắn, hắn càng theo đuổi. Hắn biết cả cuộc đời này hắn sẽ chỉ dành tình cảm cho nàng mà thôi. Hắn chưa già, hắn còn rất trẻ, hắn có thể sẽ không ở vậy suốt đời nhưng hắn yêu nàng. Chẳng có gì làm thay đổi được tình cảm của hắn dành cho nàng hết cả. Nàng đã bảo hắn đừng tự làm đau khổ bản thân mình nữa, nàng không yêu hắn, không có gì để nói với hắn. Hắn chấp nhận đau khổ để được yêu nàng.
Hắn và nàng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, hắn và nàng đã từng nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán. Hắn vẫn luôn khẳng định 1 điều mà ngay chính nàng chối bỏ: Nàng có tình cảm với hắn!
Tình yêu thật kỳ lạ. Khi trải nghiệm qua nó ta mới biết đâu là tình yêu đích thực. Có thể chẳng bao giờ có được nàng nữa nhưng hắn vẫn hy vọng bởi đơn giản: Hắn Yêu Nàng!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều