1. Đi biển Hải Thịnh:
- Thời gian: từ 7g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6
- Hoạt động: Tắm biển, đốt lửa trại ngòai biển, hoạt động tập thể (chơi trò chơi, khiêu vũ...)
- Kinh phí cho 1 người: 350.000 - 400.000 VNĐ
2. Đi rừng Cúc Phương:
- Thời gian: từ 13g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6
- Hoạt động: Đi rừng, ngủ nhà sàn, đốt lửa trại, hoạt động tập thể (chơi trò chơi, khiêu vũ...)
- Kinh phí cho 1 người: 250.000 - 300.000 VNĐ
Sao em thấy ở trên đề thời gian đi biển và đi rừng sao mà lâu thế, đi gì mà từ từ 7g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6. Chắc các bác định lên núi và xuống biển sống luôn hả?
Em là thành viên rất rất mới nhưng lại rất máu tham gia mấy các vụ này. Nhưng em có một băn khoăn không biết mọi người đều không quen nhau, đi như thế có thật sự an toàn không vậy, và mọi người có thực sự hoà đồng với nhau không, hay chỉ có những người biết nhau rồi đến đó chơi với nhau mà quên mất còn nhiều thành viên khác. Em rất muốn đi biển vì có nhiều cái hay lắm nhưng làm kế toán nên đâm ra bị nhiễm mất nguyên tắc "thận trọng" rồi, nên cảm thấy chưa thật sự yên tâm. Ai đã từng đi rồi cho em ý kiến với.
:drummer: :dzo: :dance2: :freddy:
- Thời gian: từ 7g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6
- Hoạt động: Tắm biển, đốt lửa trại ngòai biển, hoạt động tập thể (chơi trò chơi, khiêu vũ...)
- Kinh phí cho 1 người: 350.000 - 400.000 VNĐ
2. Đi rừng Cúc Phương:
- Thời gian: từ 13g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6
- Hoạt động: Đi rừng, ngủ nhà sàn, đốt lửa trại, hoạt động tập thể (chơi trò chơi, khiêu vũ...)
- Kinh phí cho 1 người: 250.000 - 300.000 VNĐ
Sao em thấy ở trên đề thời gian đi biển và đi rừng sao mà lâu thế, đi gì mà từ từ 7g ngày 24/5 đến 18g ngày 25/6. Chắc các bác định lên núi và xuống biển sống luôn hả?
Em là thành viên rất rất mới nhưng lại rất máu tham gia mấy các vụ này. Nhưng em có một băn khoăn không biết mọi người đều không quen nhau, đi như thế có thật sự an toàn không vậy, và mọi người có thực sự hoà đồng với nhau không, hay chỉ có những người biết nhau rồi đến đó chơi với nhau mà quên mất còn nhiều thành viên khác. Em rất muốn đi biển vì có nhiều cái hay lắm nhưng làm kế toán nên đâm ra bị nhiễm mất nguyên tắc "thận trọng" rồi, nên cảm thấy chưa thật sự yên tâm. Ai đã từng đi rồi cho em ý kiến với.
:drummer: :dzo: :dance2: :freddy: