Ðề: Chương trình Ofline Webketoan năm 2012 (Miền Nam) tại Hòn Rơm (Phan Thiết) Gởi Cò Than. Malibu và Năm Châu là chỗ quen của Anh, nếu không chê chỗ đó thì để Anh liên hệ giúp.
Anh ơi, đợt này để cho chuyến đi chơi vui hơn, bọn em đã chủ động nhờ bên công ty du lịch họ thiết kế chương trình và tổ chức từ đầu tới cuối ạ, khu du lịch họ chọn ở tên là khu du lịch Gành anh ạ.
Em cám ơn anh đã hổ trợ, nếu anh tham gia cùng chuyến đi với tụi em luôn thì tốt biết mấy.

em ko được đi chơi xa

bùn quá à. các anh chị đi chơi vui vẻ nhé

nhớ mua quà cho em
Em à, nếu được thì cố gắng thuyết phục Ba Mẹ cho đi chơi đợt này nhé, vì nếu cứ ngại ko quen ai nên không đi, không tham gia chương trình gì, thì sẽ càng khó làm quen với mọi người hơn.
Hic em muốn đi quá. Nhưng lại ngại vì ko quen biết ai. Như thế thì lạ lẫm quá
Em xem lại topic này từ đầu nhé, có nhiều bạn cũng mới như em thôi, nhưng rồi mọi người sẽ làm quen nhanh thôi, web mình đã tổ chức rất nhiều chuyến đi như thế này, và mọi người đều sẽ có thêm những bạn mới sau phút ban đầu bỡ ngỡ.
Cho em hỏi nửa đêm có nướng khoai thật ko vậy?vì e nghĩ ở khách sạn sao có chỗ đc
Có chứ em, mình chơi Gala xong sẽ ra chơi lửa trại ngoài biển và có nướng khoai mà.
Nói ba mẹ đi cùng cũng vui lắm em, đi với web rồi ba mẹ sẽ thấy mình trẻ lại và tin tưởng giao phó em cho wkt trong những hoạt động khác
Cothant , PTN ơi. Năm nay có chơi trò " đập gậy vào chân " không? Thấy cũng được đó
Em sẽ liên hệ hỏi bên tour xem họ có mang cho mình được bộ sạp hay ko, nhưng dù nếu không có thì mình cũng sẽ còn nhiều trò vui khác bù vào, chị an tâm nhé.
Mỗi lần offline là lại nhớ lần đi Thác Mai đầu tiên năm 2005 đi riết thành quen, gặp nhiều người, kết thêm nhiều bè phái. Nhớ lần offline cũng ở Phan thiết mình không đi cùng chuyến xe được, phải đi xe một mình ra tận Phan thiết, trời thì mưa tầm tã.
Năm nay đang cố gắng hết sức để tham gia được cũng may mắn là vừa kiểm toán xong
E hèm, thế em ghi tên anh vào danh sách nhé, và anh nhớ rủ hội "em út" Tường Hạnh của anh đi cùng cho vui anh nhé. HI HI