Hi, được giao nhiệm vụ post bài tường thuật nhưng mà chả biết viết thế nào (cộng thêm cái máy tính chỗ em nó đang bị virut nên shut down hoài à). Thôi thì em khơi mào trước, các bác post tiếp nghen
6h20 Xiangqiang gọi điện thông báo địa điểm tập trung ở phía trong sân trường Kinh tế. Đến nơi đã thấy mọi người đang tập trung rùi. 7h50 xe bắt đầu lăn bánh (chơi giờ cao su thế không biết) đưa các MEM rời xa thành phố Hà Nội. Nào điểm danh cái nhỉ "ai vắng mặt thì giơ tay, còn ai có mặt xin giơ 2 chân". Một đôi, hai đôi .... phù! may quá đủ cả không vắng ai. ơ nhưng mà sao anh gì ngồi ở góc cuối kia lạ thế nhi? Sau một hồi thì Tigon và mọi người cũng biết được tên của anh chàng ( bật mí với các bạn là anh chàng này khá điển trai, và là vị khách đặc biệt - chúng ta sẽ biết ở hồi sau. Ai có thể đoán được nào
Đoạn đường về Hải Thịnh khá xa, sau một chặng đường xóc lên bờ xuống ruộng thì xe cũng đưa tất cả tới biển Hải Thịnh. Kia rồi, những con sóng vỗ bờ, nhìn thấy biển dường như những mệt mỏi đều tan biến, ai cũng muốn xô xuống biển để đùa giỡn với những con sóng. Dưng mà với cái nắng giữa trưa mùa hè nên mọi người đành ngậm ngùi về phòng nghỉ ngơi.
...
6h20 Xiangqiang gọi điện thông báo địa điểm tập trung ở phía trong sân trường Kinh tế. Đến nơi đã thấy mọi người đang tập trung rùi. 7h50 xe bắt đầu lăn bánh (chơi giờ cao su thế không biết) đưa các MEM rời xa thành phố Hà Nội. Nào điểm danh cái nhỉ "ai vắng mặt thì giơ tay, còn ai có mặt xin giơ 2 chân". Một đôi, hai đôi .... phù! may quá đủ cả không vắng ai. ơ nhưng mà sao anh gì ngồi ở góc cuối kia lạ thế nhi? Sau một hồi thì Tigon và mọi người cũng biết được tên của anh chàng ( bật mí với các bạn là anh chàng này khá điển trai, và là vị khách đặc biệt - chúng ta sẽ biết ở hồi sau. Ai có thể đoán được nào
Đoạn đường về Hải Thịnh khá xa, sau một chặng đường xóc lên bờ xuống ruộng thì xe cũng đưa tất cả tới biển Hải Thịnh. Kia rồi, những con sóng vỗ bờ, nhìn thấy biển dường như những mệt mỏi đều tan biến, ai cũng muốn xô xuống biển để đùa giỡn với những con sóng. Dưng mà với cái nắng giữa trưa mùa hè nên mọi người đành ngậm ngùi về phòng nghỉ ngơi.
...

