B
Tình hình là mới đi Bảo Hiểm về, thấy Phòng Thu vắng tanh, nghĩ trong bụng, chắc là buổi chiều không duyệt hồ sơ rồi. hic, bước vào gặp chị quản lý thu của Cty, bà nhăn mặt: "buổi chiều không nhận hồ sơ đâu nhá", trùi, cơ quan nhà nước nói chuyện với dân, phục vụ dân như vậy đó. Em bảo, sáng em có nộp hồ sơ rồi mà thiếu nên chiều em mới đi nộp bổ sung, trong khi đó bà ngồi đọc báo, đọc báo mà nói chuyện kiểu đó, em cũng bức xúc lắm.
Ngồi chờ giải quyết hồ sơ khoảng 20' mới được tiếp với thái độ không bằng lòng, trong khi đó trong Phòng Thu, người thì đọc báo giấy, người thì xem báo mạng, người thì 8, bó tay cách làm việc của nhà nước.
Ngồi chờ giải quyết hồ sơ khoảng 20' mới được tiếp với thái độ không bằng lòng, trong khi đó trong Phòng Thu, người thì đọc báo giấy, người thì xem báo mạng, người thì 8, bó tay cách làm việc của nhà nước.