xuantham nói:
Có bao giờ bạn ngồi suy nghĩ rằng: Kế tóan trưởng không làm gì hết mà sao lại được hưởng lương cao không? Việc gì cũng chỉ sai người khác làm chứ họ có làm đâu! Thậm chí có khi còn nghĩ rằng thằng KTT không biết làm gì nữa là khác phải không? Tâm không phục, mà khẩu cũng chẳng phục .
Chán!
Tôi đã từng có suy nghĩ y chang như chị cách đây gần 1 năm.
Bực lắm, kế toán trưởng gì mà chỉ lo việc riêng không hà, sáng thì khoảng 9h30 - 10h mới mò tới Cty, ác đạn hơn có nhiều hôm cho phép mình nghỉ để giải quyết việc riêng với lý do rất nhiệt tình và trách nhiệm "về Cty để làm một số việc" (vì Cty tôi và cty chị ấy liên doanh, chị ấy là cán bộ cử sang và phải ngồi vào vị trí ấy để kiểm soát tài chính).
Cả núi việc thì tôi làm tất cả, vì tôi là KTTH mà, KTT chỉ có kiểm tra và ký vào thôi, khỏe re... Chị ấy kinh nghiệm không hẳn là hơn tôi (vì bên Cty chị ấy chỉ là KT phần hành), nhưng có vài điều tôi cũng không biết bằng chị, nói chung là bổ trợ lẫn nhau. Tôi thì không phân bì chuyện lương bổng gì cả, miễn sao đừng để tôi phải thiệt thòi là được, tôi luôn nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc của mình, tất nhiên không tránh khỏi sự sai sót...
Tệ nhất là chị dở vi tính trời ơi luôn! Hôm nào mà tôi gửi mail là hôm đó chỉ tiêu đời vì không biết cách mở, hoặc làm biếng đối chiếu số liệu. Tôi thì rất "câu nệ" trong việc trình bày văn bản phải đẹp, rõ ràng và điều tối kỵ là không được sai chính tả, vì thế chị ấy "khoái" tôi lắm. Tôi cũng "khoái" chị ấy vì chị luôn vui vẻ, thoải mái, không ke re cắt rắt, rất tâm lý, tâm lý giống như tôi vậy đó (hehe...). Phòng kế toán có 4 người mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, làm cực như quỹ, nhất là bên Cty LD yêu cầu làm báo cáo TC hàng tháng. Mà Cty đó có rất nhiều cửa hàng, nhiều chi nhánh, họ đòi bảng chi tiết lẫn tổng hợp, thế là tôi lại biến tấu bảng KQKD cho họ và nhìn cũng khá rõ ràng đẹp mắt đấy chứ.
Bây giờ không còn bên cạnh nữa, có lẽ tôi không may mắn để gặp được một KTT luôn vui vẻ, chịu chơi và biết cách quan tâm đến nhân viên như chị ấy. Vì rất nhiều KTT chỉ nghĩ đến vị trí của mình thôi, chỉ giữ đến
cái tôi và
cái mặt của họ không bị mất trước cấp trên của mình nữa - buồn cười lắm. Khó người, dễ ta í mà!... :dog3: