Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
anh đã nói với em rằng
trái tim anh sẽ chẳng nhạt phai
chẳng nhường chỗ cho người khác nữa
anh chấp nhận tình yêu đau khổ

anh chẳng cần em đáp lại
tình trao em nhưng chỉ cần em biết
chỉ cần em hãy vui tình mới
để sau lưng có bóng hình anh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
anh đã từng nói yêu em hết lòng
tình này sẽ không hề đổi phai
em nhớ - em nhớ tất cả
nhưng anh ơi giờ có nghĩa gì đâu.....

tấm lòng chân thật của anh em đành gửi trả
buồn vui xin anh nhận lại những ngày qua
để em ra đi lòng không hề vướng bận
sống trọn niềm vui với người thương
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
em đã biết lòng anh chỉ có em
tình anh mãi sẽ chẳng phai mờ
em nhớ - sao còn tránh mặt
để giờ đây anh buồn nhung nhớ

thôi em đi anh đành quay bước
bước 1 mình trên đường đời xa thẳm
em ơi hãy luôn nhớ rằng
ở nơi xa có anh bên đời em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ngày xưa thân ái

đã lâu không gặp
lại bạn bè xưa
tuy ai cũng nói
cậu vẫn như xưa

nhưng mình biết đó
chỉ là những lời
nói dối dễ thương
bạn bè dành tặng

thời gian cách xa
tuy không lâu lắm
nhưng cũng đủ để
trong lòng mỗi người
thêm nhiều tâm sự

nhưng khi khúc nhạc
thân quen vang lên
đã làm sống lại
kỷ niệm một thời
hồn nhiên trong sáng

nào các bạn ơi
chúng ta hãy cùng
hát lên thật khẽ
theo điệu nhạc quen
cùng nhau sống lại
ngày xưa thân ái!
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đôi mắt

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh lại cứ đi
Cơn gió nào thoảng qua
Làm mắt em ướt lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em biết anh chẳng ngốc đến thế
Chẳng bao giờ anh lìa xa em
Chẳng bao giờ anh quên ánh mắt em buồn
Buồn thật tình mình nay xa cách
Biết sao đây anh hỡi
Có lẽ anh ngốc như chàng trai này thì hơn
Mà không có lẽ em ngốc thật
Chẳng hiểu tình anh trao chân thật
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
em chẳng biết tình yêu sét đánh là chi
chỉ biết bắt gặp ánh mắt anh dịu hiền
làm mến em nhớ từ thủa đó
có ai ngờ tình yêu đến thật nhẹ nhàng
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ở ngưỡng cửa học đường
Có hai đôi mắt đẹp
Một đôi to và sáng
Một đôi buồn mênh mang
Đôi mắt gặp đôi mắt
Lúc đầu còn ngỡ ngàng
Về sau mắt quen mắt
Khi vắng buồn mênh mang
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
con đường vắng thiếu một đôi mắt vui
mình tôi đi lòng buồn hơn bến vắng
thật lạ lùng khi xưa bên anh
nào đâu có đôi mắt buồn vời vợi
nay xa rồi đôi mắt vui tươi ơi
con mình tôi trong chiều thu buồn bã
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
trong mắt anh -em thấy trọn hình em
quá nhỏ bé nép bóng anh che chở
và em thấy dịu dàng hơi thở
của tình yêu trong sâu thẳm mắt anh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Lan tím chiều mưa!

Chiều mưa em nhớ nhành lan tím
Chiều hôm nào anh trộm hái tặng em
Khẽ cài lên mái tóc xanh mềm
Lời ân tình anh cầm tay em nói :

"Trái tim em là sao trời dẫn lối
Cho anh tìm từ cách trở xa xôi
Cho anh vượt qua bao ngang trái cuộc đợi,
Cho anh nói vạn lời yêu em mãi "

Em cố tìm trên dốc đồi thoai thoải
Một hoa vàng, một hoa trắng miên man
Sao chẳng thấy hoa tím một cành lan ?
Như tình em bao ngút ngàn thương nhớ

Chiều mưa đẹp tựa một ý thơ
Mà tâm hồn cứ mãi bâng quơ
Và nổi buồn cứ theo gió ngu ngơ
Em chợt gọi tên anh trong thoáng mơ ...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Xa

Thu qua rồi phải không thu ơi
Thu đã qua sao chẳng nói một lời!
Không héo hắt thu không buồn thu nữa
Ngã giữa đời thu bỗng thấy chơi vơi

Ngày rải nắng đêm rải tình trong măt
Em rải buồn rải trắng cuộc đời ta
Ta bơ vơ ,ta bỡ ngỡ em cười
Ta say mộng, ta lạc tình héo hắt

Ơi cô bé mắt không tròn to nữa
Để chàng trai...vội vã rút bàn tay
Bông hồng nhỏ ,không còn hồng lối nhỏ !
Rồi vô tình cô bé cắn tim............say
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
chiều thứ bẩy

--------------------------------------------------------------------------------

chiều thứ bẩy anh thầm nghe nỗi nhớ
gió thở dài tản mác giữa thinh không
hỏi nơi khia em có nhớ anh không
hồn chợt nhẹ đưa buồn về phương ấy
*****
làn gió cuốn nặng giọt buồn xám ngắt
kết sợi mưa rơi rớt giữa chiều vàng
em còn nhơ ngày xưa anh từng nói
mưa trởi chiều giọt nước mắt nhớ thương
*****
chiều thứ bẩy em dùa vui cùng bạn
mỗi tiếng cười một nhát cứa lòng anh
em yêu ơi sao em nỡ đành tâm
giấc mơ hoang giật mình là cơn mộng
*****
dù anh muốn phương xa em hạnh phúc
nhưng đừng quên thứ bẩy ngày xa xưa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Chiều thứ Bảy ôi lại chiều thứ Bảy
Một mình tôi cô quạnh giữa dòng khơi
Mình tôi nhớ ôi mình tôi nhung nhớ
Một người quen quen lắm lại xa vời...

Chiều thứ Bảy ôi buổi chiều chờ đợi
Đợi một người đợi mãi một người thôi
Mà xa lắm dường nghe quá xa xôi
Nơi nào ấy người vui cùng người khác...

Chiều thứ Bảy mây buồn trôi ngơ ngác
Gió lặng thầm run rẩy ngóng trông tin
Chiều thứ Bảy có gì mà lặng thinh
Chiều thứ Bảy ôi tim mình rộn rã....
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
chieu thu bay ngoi ben cua so
troi day sao cho mong lua doi
sao nhap nhay noi dieu gi huyen bi
de gio dua den ga don coi
toi thu bay ban be vang het
ky tuc nam hiu quanh duoi trang
tren tang gac con nguoi thon thuc
mong mot nguoi khacch la den tham
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Bước chân về dĩ vãng

--------------------------------------------------------------------------------

Bước chân anh vẫn tìm về dĩ vãng
Thật đơn giản vì dĩ vãng có em
Có tiếng sóng xô bên ghềnh đá êm đềm
Có những bàn tay nắm bàn tay thật chặt

Bước chân anh vẫn tìm về kỷ niệm
Kỷ niệm tháng ngày ta ôm ấp yêu thương
Những chiếc lá me rơi vội xuống con đường
Vương trên tóc những chiều hè loang nắng

Biển không có em , biển vô tình vắng lặng
Anh không có em , anh nuôi dưỡng niềm tin
Sóng không thấy em sóng xô bờ bạc trắng
Cát nhớ bàn chân , cát lẳng lặng đi tìm
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em xa anh
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi, mà vách núi phải mòn
Anh không phải là chiều, mà nhuộm em đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm em
Nghiêng ngả
Vì anh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
đi về đâu dòng đời luôn bạc bẽo
lạnh lẽo tuyết trắng phủ đường dài
đành bước về dĩ vãng cùng anh
mong gặp anh duyên hội ngộ
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ngược dĩ vãng em quay về quá khứ
Thưở êm đềm với mộng ước xa xưa
Những mộng ước chẳng bao giờ thành thật
Nhưng cũng làm em thấy ấm lòng hơn

Dù ngòai trời đang mang nhiều lạnh giá
Nhưng dĩ vãng xưa đã sưởi ấm nỗi lòng
Có dĩ vãng nên em mong hiện tại
Có một ngày em sẽ lại gặp anh
__________________
Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết.
Bèo hợp để mà tan
Nguời gần để li biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt nguời kia in nét đau.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Dĩ vãng ngày xưa ấy
Biết ai còn nhớ mong
Hay quên lãng một thời
Một ngày thơ ngây đợi

Dĩ vãng giờ nơi đâu
Bay theo gió hay mây
Trôi vào nơi mộng ước
Trôi vào nơi mịt mù

Dĩ vãng giờ đã xa
Chỉ còn kỷ niệm hồng
Một thời ta từng ước
Một thời ta từng mơ

Dỉ vãng ngày xưa ấy
Cho ta bao niềm ước
Giờ lại nỡ quên đi
Một dĩ vãng yêu kiều
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA