Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ôi trời ơi ông ơi ! sao hôm nay tự nhiên nhẩy vào post liền 1 phát 3 trang thế này !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Híc đọc thơ của anhlaanh choáng luôn !
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
anhlaanh ui, chị hỏi thật nhé, hôm nay là ngày zì thế???? Em ơi, có việc gì từ từ, bình tĩnh...............nói chị nghe xem nào, sao lại chạy ra đây đứng ngâm một lúc vài chục bài thơ thế hả em???? Híc..............

To anh cam to: có việc đen gì mà anh chán thế, em đang tuyển được mấy cô xinh xinh làm thư ký cho anh đây rùi, anh cứ vô tư mà chọn đi, vì em nào lúc nộp đơn cũng hỏi: chị ơi, liệu em có được tuyển không????
...........hi hi......... anh nhờ em, em có quên bao giờ đâu.............hì.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Chào mấy anh chị, thơ em sưu tầm cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ.Hôm nay lại có thêm rồi.Mọi người kiên nhẫn đọc nhé.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Vô Đề ~@~@~@

Em không muốn gọi đó là tình yêu
Vì như thế dường như sâu xa lắm
Như lòng đại dương thăm thẳm
Mà vốn em thì nông cạn, ngu khờ !

Em không thèm gọi nó là thơ
Những suy nghĩ em viết càn, không luật
Tưởng tượng đôi khi, cũng bao lần thật
Chẳng ép mình tron giới hạn riêng

Lại càng không muốn dùng hai chữ " muộn phiền"
Bày tỏ những lúc em im lặng
Vì nhớ anh, hay một điều gì sâu lắng
Ddể nghĩ hoài, nhưng đáp án là đâu ?

Hãy để quan hệ đôi ta là một mở đầu
Giản đơn như con người cần nhau vậy !
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nếu Một Mai



Nếu một mai em không thể buớc



Cùng anh để đến lâu đài ngọc



Thì anh luôn khắc dạ điều này



Là một nam nhi không thể khóc







Nếu một mai anh không có đuợc



Thiên thần may mắn vẫn hằng mơ



Thì muôn kiếp vẫn luôn ghi nhớ



Anh đã từng yêu không bến bờ.







Nếu một mai anh là kẻ nợ



Thì em là chủ nợ của đời anh



Thì anh nguyện sẽ làm nô lệ



Dâng trọn cho em trái tim lành .
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình yêu đến từ đâu?

--------------------------------------------------------------------------------


Em ơi, tình yêu đến từ đâu?
Hương cau, ngan ngát vấn vương trầu
Thơ anh, cũng chớm mùi hương ấy
Là lúc tình yêu đã bắt đầu.....

Có phải không em một nhành hoa
Sắc hoa tô thắm tình mặn mà
Hoa ơi, đừng nhuốm màu gian dối
Hãy nói tình ta, mãi thật thà...

Em nhớ không em? Chiều ấy mưa
Cơn mưa vô lý nhất trong mùa
Hoa ấy trên tay, anh đứng đợi
Đợi đứng...đứng đợi...đứng dưới mưa...?

Mọi người ơi, cho mình biết...tình yêu đến từ đâu??????
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tôi cũng tự hỏi tình yêu đã đến từ đâu?
Có lẽ là từ ánh mắt trong cái nhìn ban đầu
Hay cái bắt tay vô thường ban đầu gặp gỡ
Nói cho cùng thì cũng tự trái tim
Ai mà biết chính xác tất cả chứ
Khi bạn yêu bạn sẽ hỏi điều đó
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình yêu đến như cơn mưa chiều
Tình yêu đi không hề quay lại
Tình yêu đến mang niềm hạnh phúc
Tình yêu đi ngàn lệ cứ tuông
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
xin hãy đến bên em
trong giấc mộng
xin hãy lắm tay em
trong cơn bão giông
xin hãy cùng em đi
trong đoặn đường gian khó
xin hãy là của em
trong cuộc sống vui này
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình yêu đến từ đâu
Từ những vần thơ anh trao em
Từ ánh mắt em trao cho anh
Chỉ như vậy thôi
Tình yêu đến như vậy đó
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nếu tình yêu đến từ vô thức
Nụ hôn nào, làm đau nhức tim anh?
Nếu tình yêu từ mái nhà tranh?
Thời khắc nào, đã giết anh từ đó?
Nếu tình yêu thoảng từ cơn gió
Gió vô tình ,trêu tức cuộc đời ai?
Nếu tình yêu đến từ một sớm mai
Ai ân tình, đưa anh về chốn cũ?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nếu tình yêu đến từ vũ trụ
Em xin là người thu giữ trái tim anh
Nếu tình yêu đến từ cỏ xanh
Em sẽ là sương long lanh cỏ lá
Nếu tình yêu đến từ sỏi đá
Thì ân tình sẽ hóa mồ côi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
yêu là gì
tôi không tài nói nổi.......

bởi vì em cứ như gió như mây
bay nhảy hoài chẳng khi nào mỏi cánh
để mình anh ở nơi đây im lặng
nhìn em bay vô định cõi người
em, em hỡi, hỡi em...
có biết chăng anh từng đêm mong chờ
chờ em đến lại bên anh
như những ngày xưa cũ
để cho anh lại thấy đâu là tình yêu
của đời mình!.......
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tình yêu là.........

--------------------------------------------------------------------------------

tình yêu đến khi nào....
anh không tài nào nói nổi
nó bắt đầu từ khi nào nữa
anh chỉ biết rằng
anh không thể sống thiếu em,
anh không thể một ngày không nhìn thấy em
được trông thấy em
được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em
được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em........
......
chính vì thế nên anh chỉ có thể nói rằng
anh đã trót yêu em rồi!!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tình yêu đến từ đôi mắt em
từ đôi môi đỏ thắm em cười
từ lời nói vònh tay anh ấm áp
từ bão táp trong dòng đời tạo nên
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình yêu đến...từ bản nhạc không lời
Mỗi lần vang lên, mỗi lần một nhạc điệu
Anh loay hoay, đi tìm cách hữu hiệu
Thấu ân tình...giai điệu trái tim em !

Tình yêu đến...nhẹ nhàng từ ly kem
Anh mang tới, mời em một chiều nắng
Nhạc tim anh, bỗng vội vàng sốt sắng
Ngân vô tình, vang vọng một nốt son....

Thoáng ngập ngừng , như một chú chim non
Anh e thẹn...nhìn em đằm thắm
Em mỉm cười...một cái cười duyên lắm
Hòa nhạc tim anh, vang vọng một nốt la....

Khi ca khúc hòa nhịp đôi ta
Em một nốt...và tim anh một nốt
Rồi giai điệu...khi đến hồi chốt
Khóa son vàng...nhốt chặt trái tim ai?

( tình yêu đến từ đấy đó, các bạn ạ !)
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Vẫn xin được biết:" Tình yêu đến từ đâu?"

Tình yêu đến, từ vô vàn điều ước
Ước chân tình..và ước mối tình em
Ước tình mình..thêu dệt mối tình em
Đêm thâu đến...một mình anh ngồi ước!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mưa đến êm đềm nơi đã hẹn
Thu sang nhè nhẹ chốn tình yêu
Mưa Thu giăng lối trên gót chiều
Ngơ ngẩn tình yêu...đến từ đó!!!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tình yêu đến thật nhẹ anh nhỉ
một làn mưa giăng lưới tình êm đềm
trời vào thu cho tình mình thêm đẹp
dạo bước dưới mưa đầu tực vai anh
__________________
**************************************************
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA