Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
TRÁI TIM PHỤ NỮ
--------------------------------------------------------------------------------

Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
Sự kiêu hảnh xa vời - lòng hi sinh tận tụy
Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ buồn


Có lúc sông mêng mông vẫn mang chang nỗi mình
Có lúc nhớ vô cùng vẫn mang trùm hết thảy
"Mắc điều tình ái"...như nàng Kiều thủa ấy
Suốt cuộc đời đâu dễ thây chàng Kim


Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi- của mỗi người phụ nữ
Để đừng bao giờ người mẹ nào phải nhủ
"Hãy thương con gái mình hơn,vì mai sau nó sẽ cô đơn"


vâng - đúng như từ thủa xa xưa , như lẽ thông thường
Trái tim của phụ nữ , lòng ham muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cuộc đời em , những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi : được mãi yêu anh....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ra đi...

--------------------------------------------------------------------------------

ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi phố núi chập chùng mây
Hàng thông xanh trơ trụi những cành gầy
Sương vây kín bờ vai; hồn quạnh vắng ...
Mưa bụi về hiu hắt giữa bàn tay

Anh đi rồi hoa tím cũng ngẩn ngơ
Mòn mõi nơi đây riêng một kẻ chờ
Bờ mắt xưa trĩu buồn hồ lệ sóng
Ôm trăng sầu đứng cười, khóc, bơ vơ

Anh đi rồi đêm trắng nổi sầu đau
Một sớm mai cuộc tình ấy nhạt màu
Năm tháng thương yêu hoá dòng ký ức
Anh đi rồi ...chợt thấy chẳng còn nhau !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ai đã nói thời gian làm phai ước;
Tình tan rồi như những mảnh rụng rơi ?
Đâu đã yêu nên "chẳng nhớ ngàn đời"
Duyên chưa buộc nên không là lối nợ

Phút lạc lõng trong từng ngăn nổi nhớ
Chợt vọng về năm ấy "khúc tơ ru"
Mỏi chưa người khi dừng giấc viễn du
Điều tìm được phải chăng là chiếc bóng

Gió gọi gió, gió dùa dâng dậy sóng
Mây đùn mây, mây lấp ánh chiều buông
"Cô đơn rơi" theo nhé những giọt buồn
Mùa hoa tới thôi không còn hiu hắt
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Bạc Tình


Chẳng thể nào
Đứng vững được
đâu Anh
Khi trái tim
đã một lần vỡ nát


Em biết rồi ...
đường tình rẽ chia hai .
Anh tìm vui
giữa trời xuân sắc thắm .
Một năm !
Hỡi ôi ...chỉ là vạn dặm
Vì hờn ghen anh bất chấp ...bạc tình !

Khóc làm gì ?
Nhưng không thể làm thinh
Môi em rung bởi vì mình khờ dại ...
Một thuở ngây ngô làm người con gái
Hãnh diện yêu người bằng cả trái tim

Hãy thật lòng
đâm hết những mũi kim
Vào tim em
để tìm vui người nhé ..
Bởi hôm qua khi ánh bình minh vừa hé
Em đã chết rồi .
Em đã chết rồi .
Vừa mới chết hôm qua !
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình ta nay còn đâu thuở nào
Người đã cất bước đi xa mãi
Bỏ lại đây cho ai với ai
Bỏ lại những kỷ niệm năm xưa
Cùng với giọt nước mắt của ai
Người đã đi xa thật xa rồi
Ngồi đây tôi biết đợi ai đây
Còn ai để tôi đợi nữa đây
Hay chỉ còn là kỷ niệm xưa
Với những nỗi buồn không thể phai
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ngày ra đi...
mắt em tràn lệ ướt nhòa
Anh cố giấu giọt sầu trong đáy mắt
buồn thảm thương
Ôi tình yêu chia cách
Xa nhau rồi anh có nhớ ánh mặt buồn cô bé con
__________________
**************************************************
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
cảm ơn anh rất nhiều...

--------------------------------------------------------------------------------

Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
Không thể ấp ôm mãi bóng hình của quá khứ
Dù em biết mình có thể sẽ đánh mất
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời

Em giờ đây không thể giống ngày xưa
Yêu cuồng si và sống chẳng tiếc gì
Vì em biết nếu em yêu nhiều quá
Người đau khổ cuối cùng sẽ là em

Em bây giờ đã nghĩ khác ngày xưa
Sẽ không sôngs gói mình cho số phận
Em tụ tìm con đường mình đi đến
Không sợ hãi khi vấp ngã trên đường

Lời cuối cùng em phải cảm ơn anh
Sự ra đi của anh là hoàn hảo
Chính điều đó đã làm em thay đổi
Và giờ đây em sống vì riêng em...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
chuc em hanh phuc

--------------------------------------------------------------------------------

hay buoc di du tim con dau don
hay buoc di khi ta da nhan ra
ben em , anh rat muon
duoc trao yeu thuong tu day long

tinh anh trao nhu song dang bien chao
tinh em dap nhu cafe nho dot
tinh yeu dau anh dau muon phai tan
nhung dau mai mot moi tinh rieng anh

anh phai buoc di du khong muon nhu vay
nhung van phai buoc vi tat ca phia truoc
dieu cuoi cung anh chi muon noi
chuc em hanh phuc va thanh dat
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
giọt nước mắt không làm tan tội
em vội gì mà nói lời chia tay
anh bước đi mà lòng luôn ở lại
để nhìn em để tìm cõi lòng em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mùa thu nào không có lá vàng rơi?
Buổi gặp nào không đến hồi kết thúc?
Nỗi nhớ nào ngày đêm không phai nhạt?
Mối tình nào không để lại thương đau...?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
mùa đông nào tuyết ko rơi trắng xóa
bờ biển nào ko dậy sóng liên hồi
tình yêu nào ko là tình đau khổ
kỉ niệm nào ko sống mãi trong tim...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
để ngày mai...
--------------------------------------------------------------------------------

Để ngày mai em đối diện với anh
Em cần phải quên đi quá khứ
Rồi chỉ có anh trong hiện tại hờ hững
Chẳng là gì nơi trái tim em

Để ngày mai em đối diện với anh
Trong lòng rm chỉ còn la ảo ảnh
Tình yêu em đã một thời say đắm
Sẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi

Để một ngày kia em đối diện với anh
Sẽ cười nói như chưa từng tha thiết
Chưa từng chia tay trong nước mắt muộn màng
Em kiêu hãnh bước qua tình yêu cũ...
...........
Rồi một ngày kia em đối diện với anh
Tình yêu ấy em tưởng chừng quên lãng
Bỗng sống dậy làm tim em nổi sóng
Tình yêu ơi ! sao chẳng thể lãng quên
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Yêu một người đã là khó
Quên một người thì khó hơn rất nhiều...
Bởi vì trái tim chân thật
Suốt đời chỉ một lần yêu
...
thế đấy... nguoi co don ạ!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
để ngày mai...
Để ngày mai em đối diện với anh
Em cần phải quên đi quá khứ
Rồi chỉ có anh trong hiện tại hờ hững
Chẳng là gì nơi trái tim em

Để ngày mai em đối diện với anh
Trong lòng rm chỉ còn la ảo ảnh
Tình yêu em đã một thời say đắm
Sẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi

Để một ngày kia em đối diện với anh
Sẽ cười nói như chưa từng tha thiết
Chưa từng chia tay trong nước mắt muộn màng
Em kiêu hãnh bước qua tình yêu cũ...
...........
Rồi một ngày kia em đối diện với anh
Tình yêu ấy em tưởng chừng quên lãng
Bỗng sống dậy làm tim em nổi sóng
Tình yêu ơi ! sao chẳng thể lãng quên...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Chia tay anh em thấy lòng thanh thản
Em không buồn không trách gì anh đâu
Dẫu nhớ nhung luyến tiếc tình đầu
Xin giữ mãi cho nhau làm kỉ niệm

Nếu một mai vô tình ta gặp lại
Em sẽ cười chào anh Thân Ái
Sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc bên ai
Dù lệ rơi trong tâm khảm lòng em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
em là sự đau đớn của đời anh
không hề biết ngày mai là vô tận
anh yêu em không bao giờ hối hận
mối tình đầu sao chỉ để nhìn thôi

một sớm mai anh không thể dậy
nhìn ngắm em trong ánh bình minh
em ra đi về một nơi xa vắng
anh ngồi nhìn biết ánh nắng hoàng hôn
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mối tình đầu rồi cũng qua đi
Cũng tan trôi vào hư vô quên lãng
Bao ngọt ngào và bao cay đắng
Cuối cùng rồi cũng đã xa xôi...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Giơ tay với một vì sao... khóc thầm cho nỗi khát khao... một đời...

--------------------------------------------------------------------------------


Em ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh
Và đôi lần em nghĩ đến anh
...
Ngày xưa ấy khi ta còn chung bước
Anh hay thề trước các vì sao
Tình anh sẽ muôn đời như thế
Cháy trọn đời trong những khát khao...

Anh sẽ yêu... chỉ một người duy nhất
Chỉ mình em ở trong trái tim anh...

Rồi anh đi... bỏ lại phía đằng sau
NHững lời hứa nay trở thành quá khứ....

Em ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh
Và đôi lần em nghĩ đến anh...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Anh đi tìm..tìm mãi một vì sao
Mà ngày xưa vô tình anh đánh mất
Ôi cuộc đời trắng - đen hư - thực
Biết tìm em - vì sao nhỏ nơi đâu
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Một vì sao nhỏ bị bỏ rơi
Giữa một trời sao sáng long lanh
Hôm nay quay lại anh kiếm tìm
Chắc gì có được nỗi niềm ước mong
__________________

Một vì sao nhỏ bị bỏ rơi
Giữa một trời sao sáng long lanh
Hôm nay quay lại anh kiếm tìm
Chắc gì có được nỗi niềm ước mong
__________________

Ngôi sao nhỏ của em còn rực sáng
Vì em còn hi vọng đợi anh về
Dù ngày kia linh hồn em vụt tắt
Trái tim em vẫn hướng về nơi anh...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA