Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
Và viết cho 1 thời đói khổ đã qua


Anh gồng mình trên con xe cuốc
Tới nhà em khi phố đã lên đèn
Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen

Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào

Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường

Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng

Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....

... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
Giống hệt mình ngày xưa............
:wall
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
TẶNG NGƯỜI YÊU TÔI

Xưa yêu nhau, em hay thường bảo
Chẳng có gì chia cách được hai ta
Bây giờ em mặc gấm hoa
Thì em lại nói anh là thằng ngu
Thằng ngu sống cuộc đời tù
Nhà lầu không có nên ngu suốt đời.
_Không biết tác giả_
:bia
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Xa anh rồi mỗi lần em tan sở
Xa lộ chiều người đông quá anh ơi
Tình tắt nghẽn như vòng xe lăn dở
Mãi nhớ anh, em quên giận xe hơi


_ e hè hè ! nhớ nhỉ ! _
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tim rạn nứt, bao giờ lành lại,
Khóc hờn duyên than thở lâm ly!
Phận bèo đau khổ thiếu chi,
Chán vạn người khổ, riêng gì phận ta.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mùa đông trên đỉnh núi cheo leo
Có lão Cam to bé tẻo teo
Miệng toác tươi cười vui hí hửng
Bụng thì tan nát khổ bèo nhèo

Người cao thước rưỡi, dáng tong teo
Chân ngắn mười li, lại còn khèo
Khi cất giọng ca..... trời!....khản đặc
Tóm lại ! ôi trời chó nó theo .... !
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Thơ tự họa tuyệt hay, nhưng mà bác Camto nhà ta cũng đẹp trai đấy chứ. Đâu đến nỗi.........
 
H

heo-xauxi

Guest
14/9/04
8
0
0
38
KTQD
thơ hay lắm camto...'f 'f 'f
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dạ em cám ơn các bác đã khen ! Hôm nay chán quá gặp toàn chuyện đen đủi nên post lại bài em đã làm ở đâu đó rồi nhưng cứ Post tiếp đọc vui tý !

Ôi... trời giải thích chi đây
Mẹ... tôi sinh phận trai này phí không
Kiếp...này vậy chẳng thèm trông
!
Đời ...trai nay đã uổng công mất rồi
Chán ...sao cái kiếp chim trời
Bỏ ...bao nhiêu sức bay chơi cùng đàn
M...ỏi thân tốn sức không màng
E.m nào đâu biết ta mang nỗi sầu !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cô đơn vắng bóng chỉ mình anh
Gặp em giữa lúc đương học hành
không giám nói yêu vì anh hiểu
em sẽ chê anh đủ mọi điều
không danh ,không phận,không cao siêu
bây giờ khi anh vừa chợt hiểu
tình yêu đâu cần phải nhiều điều
thi cánh diều đã đút mối bay xa
em đã phải lên xe hoa nhà người
một nụ cười mà sao tôi cay đắng
một cuộc tình vừa chớm nắng ban mai
đã tàn phai chẳng bởi tại ai cả
hay tại cả hai tôi không biết
chỉ biết rằng tôi vẫn con tha thiết yêu em.

"Gửi tình nhân chưa tìm thấy"
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Gặp nhau cái thuở học hành
Công danh ko toại , thôi đành làm ngơ
Suy tư vớ vẩn nên thơ
Con tim anh vở, đoạn tơ đứt rồi

Tình yêu đâu tạo do danh
Sao anh ko hiểu thôi đành tình tan
Tình yêu có lấm u mang
Cái duyên cái nợ trái ngang cuộc đời
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Yêu
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người ta tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói thành câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thắm
Yêu là ghét, là giận hờn vô cớ
Yêu là thương, là bắt lỗi từng ly
Là ghét thương, thương ghét kẻ mình iu
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo ghét là thương dữ dội
Nói giận hờn mà chẳng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhöng lòng thầm chấp nhận......
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cảm Xúc
KHóc cho một chiều xa tình nhớ
KHóc cho nước bạc mối tình thơ
KHóc cho tim nát , cho hồn héo
Khóc cho mi mắt ...lệ hoen mờ

Cuời cho băng giá tan muôn lối
Cười khi đời bạc trắng hơn vôi
Cười cho lòng người mau thay đổi
Cười cho tình ấy ...đổi ngôi rồi

Im cho dòng đời qua vội vã
Im cho dĩ vãng mãi mờ xa
Im cho hạnh phúc tan vào khói
Im cho tan nát cuộc tình ta .....
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thổn thức
Em lắng nghe tiếng động của đêm
Em lắng nghe hơi thở đất trời
Và lắng nghe nhịp đập - tim anh
Mà chẳng thấy mình đâu trong đó

Tìm cho em một khoảng không nào
Tìm cho em..vị trí - tim anh
Tìm kiếm hoài và tìm kiếm mãi
Chợt nhận ra, ta - kẻ vô danh...

Anh ở đâu giữa khoảng không đó
Anh ở đâu giữa phố phường kia??
Dẫu biết rằng tình là hư ảo..
Cớ sao em vẫn mãi kiếm tìm??
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Không còn chổ nữa phải không anh ?
Dù chỉ là một ngăn trong muôn ngăn tình ái
Dù chỉ là một tình yêu không trở lại
Cũng không còn chỗ nữa , phải không anh ?

Không còn níu kéo được ...phải không anh ?
Dù chỉ là mỏng manh như làn khói
Dù chỉ là lời lọc lừa anh nói
Cũng không còn níu kéo được ....phải không anh ?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tan vỡ hết rồi phải không anh ?
Em ngơ ngẫn vùi mình trong nỗi nhớ
Nhưng khi giờ ....đưòng không còn rộng mở
Tan vỡ rồi ...em tiếc mối tình thơ ....
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Chúc mừng em

Chúc mừng em- chẳng phải lời nói thật
chẳng buồn đâu- sao lệ ta cứ trào mi
Tháng tám- mệt nhoài những cơn mưa hạ
Mệt nhoài ta- những cay đắng kiếp nhân sinh

Giá ngày ấy ta không ngây ngô quá
Giá tình yêu cho ta dũng khí bay cao
Giá như em- đừng quá hiền lành, dịu ngọt
Chắc bây giờ ta đâu phải : " Chúc mừng em"
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
chuyện cũ xin anh hãy quên
biển bình yên đôi khi sóng lớn
tình em vui thì anh lại đau lòng
thực lòng mình em cảm ơn anh rất nhiều
những tháng năm qua anh đã cho em hiểu
một tình yêu đâu phải sẽ dài lâu
nếu mà em -anh không hiểu nổi nhau
có lẽ, có lẽ em sai mà không phải vậy
thôi thì hai ta cũng hai đường ly biệt
chỉ tiếc khi xưa ta vội vã
nhanh quen nhanh yêu nhanh chia tay
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
cảm ơn anh đã từng yêu em
cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em
thật lòng em....em không muốn xa anh
nhưng con ngõ quen giờ đây đâu cần đôi bàn chân em nữa

đừng ấp ủ hay hi vọng
đừng đóng cánh cửa trái tim anh
hãy yêu và hãy giữ người đến sau
để tình yêu trong anh còn muôn thủa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
cảm ơn em trong thời gian qua
chúng ta đã có nhưng giấc mơ đẹp
thật lòng anh.. chẳng muốn nói chia tay
nhưng em ơi đường đời nó là vậy

em hãy sống và vui duyên mới
trái tim anh sẽ đóng cửa im lìm
tình yêu anh mãi chỉ có một
một mình em ngự trị ở trong anh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
xin đừng anh ơi đừng
trái tim ai rồi cũng sẽ nhạt phai
nhường chỗ lại cho ai kia vào....
xin đừng buồn đừng sầu đau vì em

tên em 1 loài hoa không có
không mang hương mà cũng chẳng sắc màu
có gì đâu..chẳng phải hoa ngày vui
có gì đâu mà anh sầu nhớ tới
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA