Năm nay gia đình em ăn Tết mỗi người một nơi anh ạ. Chuẩn bị, sắp xếp đồ đòan cho địch lên xe mà thấy lòng nặng trĩu ...Nghe sao mà buồn quá vậy Cóc.
Thôi thì nghe TN hát "Đời đá vàng" nhe....
Năm nay gia đình em ăn Tết mỗi người một nơi anh ạ. Chuẩn bị, sắp xếp đồ đòan cho địch lên xe mà thấy lòng nặng trĩu ...Nghe sao mà buồn quá vậy Cóc.
Thôi thì nghe TN hát "Đời đá vàng" nhe....
Năm nay gia đình em ăn Tết mỗi người một nơi anh ạ. Chuẩn bị, sắp xếp đồ đòan cho địch lên xe mà thấy lòng nặng trĩu ...
Nhiều gì mà nhiều, mới có mỗi cái bánh trưng chứ mấy ... :dance2::dance2::dance2:Chắc tại hôm qua ăn nhiều quá, đầy bụng đây mờ. ke ke thật tham lam còn kêu ca :045:
Đã thành thông lệ, 3 chục cái xuân xanh mà chưa có đêm giao thừa nào ra ngoài đường cũng như xem pháo hoa, 22h30 là trùm chăn đi ngủ, biết là tẻ nhạt mà không thay đổi, đúng là già quá rồi
ôi ngày tết, ngày valentine và cũng là ngày chấm dứt tình yêu sao mà trớ trêu .Có ai bi đát giống mình ko nhỉ?Thôi đành cố đập đầu vào tường :wall: :wall: cho quá khứ tan ra dẫu rằng không thể
Ngày Tết là để đi chơi, thăm thú bạn bè, anh em ... có phải làm việc gì đâu mà có hồn để nên hả bạn ... :004: Chúc bạn sớm làm cái gì đó ... nên hồn nhá :angel::angel::angel:Buồn quá thế là một ngày nữa lại trôi qua mất rùi mình chưa làm được vịêc gì nên hồn cả.
Có lẽ năm mới này, để tránh bị tổn thương ta nên học cách sống: Cái gì cũng chỉ nên dừng ở mức vừa phải, kể cả sự chân thành và niềm tin vào lòng người ...
Có nên chăng?
Ta có làm được chăng?
Kể cả khi sự chân thành đó biến mình thành kẻ Ngốc sao anh ??? Có nên không? Thật sự em không biết sau mỗi cú ngã, em có rút ra được những bài học như thế nào, chỉ biết một điều, ngã nhiều mà lần sau vẫn vấp, vẫn tin và lại bị tổn thương ... Có đôi khi thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm, khi thấy sự chân thành của mình giống như bị đem ra làm trò đùa, nhưng rồi lần sau, lần sau nữa vẫn muốn được sống thật chân thành ...Thà người phụ ta chứ ta không phụ người !
Sự chân thành của lòng mình, niềm tin vào vào lòng người... hai đức tính tốt hảy để nó phát triển theo tự nhiên, đừng đặt ra chuẩn mực "vừa phải", vì theo cái chuẩn mực ấy trước nhất là mình tự "ép" mình, làm cho mình ngày càng mất đi niềm tin vào chính mình và cuộc sống tươi vui ở quanh ta.
"Sỏi đá kia dẩu vô tình thì ngày sau cũng cần có nhau
Dòng nước này dù vẩn đục vẫn mong một ngày mai xuôi chảy về nguồn"
Tổn thương, nếu không tránh được thì ta phải chấp nhận nó, chấp nhận như "người miền Tây sống chung với lũ"
Kể cả khi sự chân thành đó biến mình thành kẻ Ngốc sao anh ??? Có nên không? Thật sự em không biết sau mỗi cú ngã, em có rút ra được những bài học như thế nào, chỉ biết một điều, ngã nhiều mà lần sau vẫn vấp, vẫn tin và lại bị tổn thương ... Có đôi khi thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm, khi thấy sự chân thành của mình giống như bị đem ra làm trò đùa, nhưng rồi lần sau, lần sau nữa vẫn muốn được sống thật chân thành ...
:047:
Con gái thật khó hiểu.:wall: