Phút thật lòng . . .

Thật lòng là anh đã đọc được. Yên tâm nhé cô bé ^_^ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi

phút thật lòng là mình không phải là cô bé, mình đã đi làm và mình tin sẽ vượt qua được vì đó chỉ là phút thật lòng thôi. Dù sao cũng cảm ơn bạn
 
.....có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hoá trái tim
Có nõi buồn triền miên
khiến trái tim hoá đá.................:004:
 
Ký, ký nữa, ký mãi. Đợi đấy xếp ơi
 
cos bạn ơi có tui nè tui cũng chết mát thôi sáp phát điên nên rồi

Có cần người phụ giúp không bạn ơi?:angel: Tớ làm xong BCTC từ tháng 2 rồi:015:
:wall:Hoàn thuế nhập khẩu đã tốn công sức. Lại đến hoàn thuế GTGT lần đầu... muốn bỏ của chạy lấy người quá đi:026:...........
 
Mún bỏ việc quá.
Mún về HP luôn. hic. NAN
 
Hơ hơ. Đồng cảm. Nhưng muốn là một chuyện còn bỏ thật là chuyện khác. Đủ thứ trên đời dính dáng đên

Đúng rùi. Đủ thứ phải nghĩ, nhưng kiểu gì cũng bỏ về HP.
Muốn làm một bài thơ, nhìu cảm xúc quá mừ lời chưa tuôn.:005:
 
Phút nói thật trong 24h nói dối:
Nói một sự thật mà chả mống nào tin vì sợ bị lố, hôm nay ngày bán cá mà. Khổ thật, không lẽ ngày nói dối mà không được phép nói thật sao trời ??? :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):
 
Phút nói thật trong 24h nói dối:
Nói một sự thật mà chả mống nào tin vì sợ bị lố, hôm nay ngày bán cá mà. Khổ thật, không lẽ ngày nói dối mà không được phép nói thật sao trời ??? :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):

Tin mờ, tin mờ... có gì cứ nói đi:004:
 
Tin mờ, tin mờ... có gì cứ nói đi:004:
À, tớ định nói là: FBI là người xấu trai nhất web ... :yo yo (28)::yo yo (28)::yo yo (28):
 
kô kô à? Phải bé chai-kô ko em nhể?:biggrinda
Chắc cũng cỡ đó ... :037::037::037:

============

Phút thật lòng là: Rất khó chịu vì những tâm huyết mình bỏ ra mà người khác xem nhẹ ..
 
Thật lòng là cảm thấy hơi vui vui khi tự dưng phát hiện Blog của mình được xếp hạng thứ 3039 trong bảng xếp hạng Việt Nam từ cách đây 2 năm (khi đó mới có 169 bài viết, còn giờ lên tới 500 rồi).

Chả biết đứa nào post link lên đó nữa. Chẹp!!! Mỗi tội thiếu cập nhật quá...
 
Thật lòng là:
Thật khó sống làm sao, nhìn nhận bản chất của một con người sao khó quá. Cố gắng chấp nhận rằng đó là cuộc sống, là xã hội nhưng thật lòng vẫn vô cùng buồn, vô cùng thất vọng khi đã tin, đã quý và đã trân trọng. Sao mình thấy tiếc cho tấm lòng của mình thế ...
 
Tình yêu đó như cơn chiêm bao nhiều lần hờn ghen trong vu vơ
Với ta nghe bao nhiêu muộn phiền
Tình yêu đó ai mong mai sau mình còn kề vai đi bên nhau
Ngày anh nói yêu người
Tình yêu đó nhiều lần ngập ngừng còn nhiều thiệt hơn trong tim anh
Với em không toan tính bao giờ
Tình yêu đó mình càng nồng nàn thì giờ càng nghe bao đắng cay
 
Back
Top