Phút thật lòng . . .

Khi tuổi bắt đầu bước sang băm, người ta bắt đầu thấu hiểu nhiều điều, tình yêu, sự nghiệp, gia đình.Anh không xa nhưng cũng không thật gần, em hay anh, ai sẽ với tìm nhau? Đã bao lâu rồi anh biết không, cái nick Yahoo của anh tắt lịm,không sáng nữa. Em bật cười,mải miết nhìn vào cái icon ấy, cay đắng nhận ra điều gì đó, xa cách.
Chúng ta đã nói với nhau những điều khúc mắc, nhưng đâu đó, em vẫn thấy những hạt sạn, nhựng hạt sạn vô hình nhưng có thực. Nhiều lần em tự hỏi, sao người khác quan tâm em đến vậy, em chỉ im lặng. Nhưng khi anh im lặng, lòng em như nổi sóng. Chờ đợi làm em mệt mỏi, và hẳn là anh cũng nản lòng. Sao không một lần nữa, chúng ta ngồi xuống, nói với nhau điều chúng ta thực nghĩ về nhau hả anh? Để rồi, dù có xa nhau đi nữa, em cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Khi nào anh mới hiểu, bao giờ anh mới đọc được suy nghĩ này của em???:beernow:
 
Thật lòng mà nói là em cũng đau lắm, nhưng tất cả không vượt qua đựoc cái kiêu hãnh, em ko thể sống như vậy được, anh là ai? như thế nào? không cần biết, nhung em sẽ cố để là bản thân, để như em muốn, và rất biết anh ko thích, hay đên giời anh ko cần biết ai là ai nữa rồi, phải không?
thật ra mà nói thì, chung ta đã thật lòng với nhau chưa? hay tât cả chỉ là cảm giác nhất thời, cái cảm xúc chợt đến, rồi cũng nhanh đi, phai không?
 
? Đã bao lâu rồi anh biết không, cái nick Yahoo của anh tắt lịm,không sáng nữa. Em bật cười,mải miết nhìn vào cái icon ấy, cay đắng nhận ra điều gì đó, xa cách.
Yêu nhau qua mạng khổ thế đấy. Chắc " đối tác" Invisible thôi, chứ có ních chắc vẫn online.Buzz hàng ngày như đánh răng kiểu gì chả có lúc liên lạc đc.
:dzo:
 
Sau những giây phút suy nghĩ em nhận ra tim mình bình yên đến lạ,tan trường rồi rẽ qua siêu thị mua chút đồ, thấy cuộc đời nhẹ nhàng lắm!
 
Thử thách vừa tới đối với em và anh, mong rằng chúng ta có thể vượt qua được. Nhưng cũng nhờ đó mà e đã nhận ra được con đường đi của chúng ta. Kim chỉ nam cho chuyện của mình! Cám ơn trời!
 
Gửi người đặc biệt: em ước một ngày em được nhìn tận mắt tấm biển hiệu của công ty chứ không chỉ có nghe anh hào hứng kể như bây giờ, sốt ruột lắm :D Nhanh thôi mà, chắc là 2 năm, trừ trường hợp em có thể đi sớm hơn :D
Hôm nay cái ước mơ ấy lại dấy lên, cồn cào, và thúc giục em...ừ, cố lên nhé ! Chúng ta cùng cố lên nào !
 
Sửa lần cuối:
Tôi đã làm tất cả những điều có thể để xem người đó có lúc nào có những giây phút thât lòng không. Không có câu trả lời. Giống như con tắc kè, hoà lẫn vào nơi người ta muốn tránh. Muốn kiểm chứng laị lòng người có phải đơn giản đâu. Người vô tâm ngày nay không ít. Buồn, đau lòng không biết bắt đầu lại như thế nào.
 
Tôi đã làm tất cả những điều có thể để xem người đó có lúc nào có những giây phút thât lòng không. Không có câu trả lời. Giống như con tắc kè, hoà lẫn vào nơi người ta muốn tránh. Muốn kiểm chứng laị lòng người có phải đơn giản đâu. Người vô tâm ngày nay không ít. Buồn, đau lòng không biết bắt đầu lại như thế nào.
thế mới gọi là "Phút thật lòng" phải không bà chị
một ngày có 24 tiếng = 1440 phút
nhưng 1439 phút là con người ta dành cho sống giả dối, sống đểu cáng với nhau
thậm chí giả dối với chính lòng mình (sống giả lòng)
Bây giờ có 1 phút thật lòng bà chị còn nghi ngờ nữa hay sao
 
thế mới gọi là "Phút thật lòng" phải không bà chị
một ngày có 24 tiếng = 1440 phút
nhưng 1439 phút là con người ta dành cho sống giả dối, sống đểu cáng với nhau
thậm chí giả dối với chính lòng mình (sống giả lòng)
Bây giờ có 1 phút thật lòng bà chị còn nghi ngờ nữa hay sao

hic, sao lại giả dối với thật nhỉ? mọi thứ trên đời đều rất tuyệt đây chứ....tất cả làm nên cuộc sống mà.....
 
T_T, sao mình chả có phút nào thật lòng thế này..., nhất là vào cái mục này.
:dzo:
 
đừng dại mà thật lòng các bác ạ,
Bạn bè càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.
:sleep:
 
đừng dại mà thật lòng các bác ạ,
Bạn bè càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
EM đồng ý hai tay với bác Winer. Chẳng hiểu sao nhiều khi cứ nghĩ có bạn để chia sẻ nỗi buồn. Mà đúng thật "bạn" đã sẻ nỗi buồn của mình cho rất nhiều người và thêm vào một chút gia vị cho nỗi buồn của mình thêm hấp dẫn. He he tóm lại em thấy thật lòng nhất là khi nói chuyện với một người lạ ở nơi xa lạ chẳng ai biết mình là ai. Và họ cũng không tìm hiểu những điều mình nói đúng hay sai. Đúng là cuộc đời thật oan trái. Hic.....hic
 
...Xin Chúa hãy tha thứ cho những tội lỗi của con và con xin tha thứ những người đã có lỗi với con."
 
......... vẫn nhớ ngày nào ta đã bên nhau
Dù đêm tối xóa nhòa bao kỷ niện
Dù thời gian chia đều bao ngăn cách
Lòng vẫn nhớ ngày nào ta đã có nhau......................
 
thật lòng ư? rất mệt mỏi và khó sống quá nhưng vẫn phải sống, sống một cách đàng hoàng tử tế.
HÃY SỐNG NHƯ ĐANG YÊU
HÃY YÊU NHƯ ĐANG SỐNG
???????????
làm được không?
 
làm sao để từ chối tình cảm của 1 người để người ta không tự ái mà vẫn xem mình là bạn nhỉ?..làm sao để người ta đừng hiểu lầm mình nhỉ?...làm sao?..chán quá đi thôi...:dzo:
 
Thật lòng là đã yêu Q rồi
Buồn vì ngay cả lời yêu thương cũng không dám nói
 
Back
Top