Phút thật lòng . . .

Thật lòng mà nói dân kế toán cuối năm nhiều việc quá, mà không thật lòng thì ai cũng biết vậy. Trời sài Gòn gần Noel rồi có đôi tí lạnh vào sáng sớm, ngoài Trung-Bắc chắc lạnh hơn.Không biết dân kế toán ngoài ấy cảm nhận mùa đông thế nào.
 
Đôi lúc giật mình, mình giống tắc kè bông quá :023:
 
Vẫn biết đấy là đặc thù ... Nhưng lạm dụng quá ... Cuối năm rồi, việc mình thì ngập đầu ngập cổ ... Tranh thủ rút lui sớm một chút để lo giải quyết việc của mình mà cũng tị nạnh ... Ghét thật. Đúng là ... đàn bà ... :wall::wall::wall:
Nếu có kiếp sau mình sẽ xin ngọc hoàng ( hay diêm vương nhỉ ặc ặc ặc ...) cóc thèm làm phụ nữ nữa ... :023: Làm đàn ông có lẽ thoải mái hơn :wall::wall::wall:
 
Làm đàn ông ăn nhậu mệt lắm em ơi. Hihi. Cuối năm gần chết vì đơi chứng từ, không làm gì được, chỉ giải quyết công việc lặt vặt, chờ xong năm mới có thể quyết toán. Khổ cái cuối năm có nhiều thứ hấp dẫn quá, lại làm biếng
 
Lòng tự hỏi lòng. Lần tìm trong trí nhớ. Đảo tung lại quá khứ. Xới tung lại hiện tại. Không thể nào tìm được một câu trả lời thoả đáng. Làm sao có thể tìm một hình ảnh nào thật đen để xoá nhoà tất cả.
Dặn lòng, đừng nhắp chuột.
Bất lực.
Đành vậy.
 
Thật lòng mà nói dân kế toán cuối năm nhiều việc quá, mà không thật lòng thì ai cũng biết vậy. Trời sài Gòn gần Noel rồi có đôi tí lạnh vào sáng sớm, ngoài Trung-Bắc chắc lạnh hơn.Không biết dân kế toán ngoài ấy cảm nhận mùa đông thế nào.

Hà Nội mấy hôm nay lạnh ghê, cái lạnh làm cho ra đường nhìn ai cũng như các con thú bông ngộ nghĩnh, dễ thương, ngồi thu lu tại 1 quán cóc nhấp hà hơi chút trà nóng thổi nghi ngút khói, cái lạnh của gió đùa nghịch trên tóc, xì xào trên cây, cái lạnh làm cho những người yêu nhau gần nhau hơn để những ai chưa có ngồi ngắm, hi hi
yêu và nhớ lắm cái lạnh rất Hà Nội
 
Chăn quấn quanh người mà vẫn lạnh....
pha ấm trà đặc uống cho tỉnh ngủ mà giờ đói cồn cào, đang ăn kiêng nên nhất định chịu đói vậy. Vừa đói vừa rét, nghĩ đến mà thấy thương cái thân già này quá.
 
Chăn quấn quanh người mà vẫn lạnh....
pha ấm trà đặc uống cho tỉnh ngủ mà giờ đói cồn cào, đang ăn kiêng nên nhất định chịu đói vậy. Vừa đói vừa rét, nghĩ đến mà thấy thương cái thân già này quá.

Ôi sương ... sương ... quá đi thui. Mà đói thế này có bát cháo khê nhỉ thích phải biết ...
 
Ôi sương ... sương ... quá đi thui. Mà đói thế này có bát cháo khê nhỉ thích phải biết ...

Ôi....ấm ...lòng quá đi thui. Đang ăn kiêng mà, uống nước còn ko dám nữa là cháo hix hix...
 
Bức xúc, bức xúc .... :wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Kiểm tra hồ sơ. Ngạc nhiên. Kiểm tra lại. Choáng. Bó tay.com. Chẳng hiểu tại sao? Chẳng biết lý do? - Đúng là ...... :wall::wall::wall:
 
Mấy ngày hôm nay bận không vao thăm WKT được, Tết nguyên đán sắp đến rồi, khoảng hai tuần nữa là về quê, cũng vui, lòng hơi buồn tí. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Một ngày không online ( MH và Nt) hơi buồn.http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DkA56nvzVp
 
Chợt giật mình, ừ nhỉ ta thật là vô duyên ...Xin lỗi ai đó nhé. Tớ không cố ý ...
 
Hôm qua, đột nhiên nhớ.Nhớ vô cùng.nhớ da diết.Một cái gì đó thoáng qua.Cảm giác cũ sống lại.Ôi sao mà nhớ.Cái nhớ không thể đặt tên.Sáng nay,.......không làm được việc gì cho ra hồn
 
Tự hỏi lòng gồng mình lên vì điều gì ???
Từ trả lời: Vì sĩ diện.
Ừ có lẽ vậy ...
Ta đang làm một việc vô ích ??? Đang làm một việc ngu xuẩn ???
Cũng chẳng biết nữa ... Chỉ biết rằng có lẽ giới hạn chịu đựng đã gần kề ... Có khi nào ta ko còn chịu đựng được nữa và sẽ bứoc qua bức tường ta đã tạo dựng lên không ??? Ta chẳng biết nữa ...
Mông lung ........
 
Mấy ngày hôm nay bận không vao thăm WKT được, Tết nguyên đán sắp đến rồi, khoảng hai tuần nữa là về quê, cũng vui, lòng hơi buồn tí. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Một ngày không online ( MH và Nt) hơi buồn.http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DkA56nvzVp

Lúc nào anh chuẩn bị về ghé phòng em chơi. về vào nhớ mang cu đơ vô với nha anh, Công việc bận tíu tít, hoa cả mắt, mỏi cả tay, Tối về ngủ cũng mơ thấy gọi điện đòi công nợ...... Mệt quá một tuần rồi mới vào ngôi nhà web nhà mình ....:two::beernow::beernow::two:
 
Lúc nào anh chuẩn bị về ghé phòng em chơi. về vào nhớ mang cu đơ vô với nha anh, Công việc bận tíu tít, hoa cả mắt, mỏi cả tay, Tối về ngủ cũng mơ thấy gọi điện đòi công nợ...... Mệt quá một tuần rồi mới vào ngôi nhà web nhà mình ....:two::beernow::beernow::two:
anh hôm nay làm ngày cuối cùng rồi nghỉ tết, tất nhiên là ghé phòng tạm biệt mấy em rồi.
 
I love you.
 
Back
Top