Phút thật lòng . . .

đời số khổ quá! muốn gì cũng ko được hết.........là sao.....................:yo yo (57):

... vậy là, đời có tới mấy tỉ người đồng cảnh khổ với bạn rùi (trong đó có tui) :004:
(muốn đủ thứ...mà được chẳng bao nhiêu :wall: khổ thân tui hic...hic...)
 
... vậy là, đời có tới mấy tỉ người đồng cảnh khổ với bạn rùi (trong đó có tui) :004:
(muốn đủ thứ...mà được chẳng bao nhiêu :wall: khổ thân tui hic...hic...)

vậy đời có khổ không khi cái mình muốn thì không được còn cái không muốn lại có hoài!!!! trời ơi tình trạng mày kéo dài thì chết mất..........
 
vậy đời có khổ không khi cái mình muốn thì không được còn cái không muốn lại có hoài!!!! trời ơi tình trạng mày kéo dài thì chết mất..........

...lấy cái có hoài của mình đem đổi với người khác cái mình muốn không được... tìm người đổi đê... để thực hiện "qui luật bù trừ"...:004:
 
...lấy cái có hoài của mình đem đổi với người khác cái mình muốn không được... tìm người đổi đê... để thực hiện "qui luật bù trừ"...:004:

nếu được thì còn gì để noi nữa!
ví dụ hen:
- mình thích 1 người mà ko được đáp lại
- rồi có 1 người khác tự dưng thích mình nhưng mình không thích
=> mình có đổi người không thích để láy người mình thích được ko ?????????
 
nếu được thì còn gì để noi nữa!
ví dụ hen:
- mình thích 1 người mà ko được đáp lại
- rồi có 1 người khác tự dưng thích mình nhưng mình không thích
=> mình có đổi người không thích để láy người mình thích được ko ?????????

...khà...khà, nghi thế nào cũng đưa trường hợp này "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".... ngàn năm trước, ngàn năm sau thiên hạ vẫn khổ đau vì tình...hic..
 
...khà...khà, nghi thế nào cũng đưa trường hợp này "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".... ngàn năm trước, ngàn năm sau thiên hạ vẫn khổ đau vì tình...hic..
Không biết mình đang chạy tình hay tình chạy, hay có khi là dậm chân tại chỗ ... Mốt hai mốt hai ... :dance2::dance2::dance2:

:004::004::004:
 
Không biết mình đang chạy tình hay tình chạy, hay có khi là dậm chân tại chỗ ... Mốt hai mốt hai ... :dance2::dance2::dance2:

:004::004::004:

em nghĩ thôi thì dậm chân tại chỗ là tốt nhất........:yo yo (29)::yo yo (29):
 
Trái với qui luật vận động...
(...nhìn lại mình đời đã xanh rêu...)

vậy có nên làm gì?
- tìm cách, phấn đấu có cho được cái mình thích
- an phận với cái mình có
- hướng mục tiêu thích thứ khác
hay ngồi chơi tới đâu thì tới................
 
vậy có nên làm gì?
- tìm cách, phấn đấu có cho được cái mình thích
- an phận với cái mình có
- hướng mục tiêu thích thứ khác
hay ngồi chơi tới đâu thì tới................

Hạnh phúc là đấu tranh !
 
Trái với qui luật vận động...
(...nhìn lại mình đời đã xanh rêu...)

Ahh ơi là anh, đã có Gông rồi mà còn muốn chạy tình cũng như tình chạy thì có mà ... Rõ ràng là từ khi bước lên xe hoa thì ... đời mọc rêu rồi còn gì ... :dance2::dance2::dance2::dance2:

em nghĩ thôi thì dậm chân tại chỗ là tốt nhất........:yo yo (29)::yo yo (29):


:004::004::004: Phải như nào rồi mới nên dậm em ạ, chứ chưa có gì mà dậm thì ... kém chị kém em quá ...
 
Ahh ơi là anh, đã có Gông rồi mà còn muốn chạy tình cũng như tình chạy thì có mà

Lúc này mà không chạy thì đổi Gông lấy Cồng
... Rõ ràng là từ khi bước lên xe hoa thì ... đời mọc rêu rồi còn gì ... :dance2::dance2::dance2::dance2:

Lên xe hoa... là đời nở hoa chứ... theo hay chạy vì thì đích cuối vẫn là chiếc xe này (chỉ tính cho những người chưa mang Gông :004:)
 
vậy có nên làm gì?
1. tìm cách, phấn đấu có cho được cái mình thích
2. an phận với cái mình có
3. hướng mục tiêu thích thứ khác
hay ngồi chơi tới đâu thì tới................

1. làm trước
2. Nếu 1 ko thành
3. Nếu ko thích 2
hihi
 
Hạnh phúc là đấu tranh !

Để đấu tranh thì phải có vũ khí tối tân, mà cái này thì khò khò khò KHÓ quá ạ, hihi
 
Thật lòng là tớ thích Hà Lan vô địch hơn, nhưng tớ cứ cá độ Tây Ban Nha thắng.

Vì như thế kết quả có ra sao, tớ vẫn có niềm an ủi nhất định.
 
Thật lòng là tớ thích Hà Lan vô địch hơn, nhưng tớ cứ cá độ Tây Ban Nha thắng.

Vì như thế kết quả có ra sao, tớ vẫn có niềm an ủi nhất định.
Úi giời, sao ko rủ em mần theo zới ... :dance2::dance2::dance2: Dù sao thì cũng có người thích Hà Lan vô địch như mình .... hí hí hí .. :004:
 
cũng biết là thời nay nam nữ bình đẳng ai cũng có thể nói ra nhưng tui nghỉ thực tế ko như vậy đâu bác tuyen. tui thấy được mấy người con gái tỏ tình trước đâu, yêu mà ko dám nói
 
Hạnh phúc là đấu tranh !
Hạnh phúc là đấu tranh => yêu người có vợ là phải đáu tranh đến cùng khi nào giành đc về tay mình mới thôi có đúng ko hả anh VTM ơi
 
Hạnh phúc là đấu tranh => yêu người có vợ là phải đáu tranh đến cùng khi nào giành đc về tay mình mới thôi có đúng ko hả anh VTM ơi

"đấu tranh" giống bạn chac loạn het quá!hihihi.......nhung chat cung phai manh me hon thoi ................
 
Thật lòng là tớ thích Hà Lan vô địch hơn, nhưng tớ cứ cá độ Tây Ban Nha thắng.

Vì như thế kết quả có ra sao, tớ vẫn có niềm an ủi nhất định.

Úi giời, sao ko rủ em mần theo zới ... :dance2::dance2::dance2: Dù sao thì cũng có người thích Hà Lan vô địch như mình .... hí hí hí .. :004:

em thi không thích gi em chỉ thích con mực thôi!........tội nghiệp nó quá ah!tự dưng bị khủng bố:yo yo (16)::yo yo (16):
 
Back
Top