Cảm nhận khi cơn bão đi qua....
Mặc dù đã biết những thiệt hại và tổn thất nặng nề mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã gánh chịu đặc biệt là huyện Phú Lộc khi cơn bão đi qua. Nhưng về tận nơi, tận mắt chứng kiến mới biết được bà con nơi đây đã chịu khó khăn, vất vã như thế nào.
Sáng sớm ngày 7/10 mình cùng Ngọc Anh, anh Tồn và một số người bạn về thôn Nam Phước, sau đó về thôn An Bình và Tân Bình thuộc Xã Lộc Thủy – huyện Phú Lộc. Đây là những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão. Con bão đi qua, nó cuốn mọi thứ đi theo: nhà cửa, cây cối, đồ đạc của người dân nơi đây. Khung cảnh ở đây thật là tiêu điều, xơ xác. Không nói đâu xa, nhà bố mẹ anh Tồn (thôn An Bình) cũng bị thiệt hại nặng: hai mái của căn lều ngói bị vỡ vụn hết. Cũng may bố mẹ anh có mua sẵn ngói nên khi chúng tôi về căn lều đã được lợp lại; hơn chục cây xoài phía trước bị bật gốc; hơn 20 cây ổi và mít bị gãy đổ, thiệt hại nặng nề nhất là gần 1.000 (30 %) cây phi lao và bạch đàn mà vợ chồng anh trồng từ năm 1996 trước khi vợ chồng anh vào nam lập nghiệp gần đến lúc thu hoạch đã bị gãy. Ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng... Nhân đây em gửi lời chia buồn cùng gia đình anh Tồn và chúc bố mẹ anh sức khỏe!
Chúng tôi đến nhà một gia đình khác thuộc thôn An Bình. Một căn nhà bị tốc mái giờ đang lợp một tấm bạt xanh to ở chính giữa che được 1/3 căn nhà, một chiếc ti vi bị vỡ đôi, mọi đồ đạc đều bị vỡ cả trong nhà hầu như không còn thứ gì nguyên vẹn. Thấy chúng tôi đến đến, họ mừng lắm! Tôi hỏi lúc nào thì nhà mình lợp ngói được. Bà cụ ứa nước mắt trả lời: “Biết khi mô tui mới lợp được ngói lại chị ơi!”. Mình chỉ biết an ủi là “Mọi việc rồi sẽ qua cụ à!” . Đó chỉ là một trường hợp điển hình, còn các gia đình khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cơn bão đã đi qua gần một tuần lễ mà một số gia đình khá giả thì đã lợp lại được mái che, còn đại đa số bà con nơi đây đều sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Không biết khi cơn mưa đổ xuống họ sẽ ra sao!? Cuộc sống của họ bình thường đã vất vã là thế, giờ đây chẳng còn gì, họ sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới...! Ôi...!
Trên đây là một đôi dòng cảm nhận những gì mình hình thấy khi về đến nơi và tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn sau cơn bão. Mình cũng phải chạy nạn trong cơn bão vừa qua nhưng thấy sự vất vã của bà con nơi đây mình thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Qua đây mình thay mặt bà con cảm ơn nhưng tấm lòng nhân ái của các anh chị và các bạn, đã chia sẽ, giúp đở bà con trong khó khăn, hoạn nạn, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của người Việt chúng ta.
:help: :help: