Gặp EX (người yêu cũ) của người yêu - Bạn sẽ như thế nào?!?

  • Thread starter HuyenLy
  • Ngày gửi
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Gặp lại EX của người yêu, chúng ta sẽ như thế nào?
Hai người họ vui vẻ phình phường như những người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Mình cũng vui, cũng nói chuyện với họ nhưng tận sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình cảm thấy như thế nào...?????
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Dù sao thì cũng có " Dư âm" cũ ! :lol:
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Mình không muốn nghĩ gì nhưng vẫn thấy tưng tức, buồn buồn,...Nhưng tình đầu thì đẹp nhưng tình cuối là vĩnh cửuuuuuuu...ha ha ha
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
HuyenLy nói:
EX của người yêu, chúng ta sẽ như thế nào?
EX là bộ phận nào nhỉ ! :wall:
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Nói ngắn gọn và vui vẻ cho qua được thì cho qua còn lăn tăn hả chia tay luôn đi yêu người chưa yêu bao giờ ý cho đỡ mệt.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Chả biết cái vụ này ra làm sao hết!
Nhưng mà cái gì cũ cái gì mới ấy nhở?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
PHIHUNGVN nói:
Nói ngắn gọn và vui vẻ cho qua được thì cho qua còn lăn tăn hả chia tay luôn đi yêu người chưa yêu bao giờ ý cho đỡ mệt.
Ui, anh PH nay cũng tư vấn iu đương nữa ah?:rotfl:
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
PHIHUNGVN nói:
Nói ngắn gọn và vui vẻ cho qua được thì cho qua còn lăn tăn hả chia tay luôn đi yêu người chưa yêu bao giờ ý cho đỡ mệt.

Thời buổi này kiếm đâu ra người chưa yêu bao giờ hả anh?
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Tốt nhất ăn bánh bơ đội mũ phớt cho đỡ ....lằng nhằng.
 
Z

zhAo yuN

Guest
3/10/06
1
0
0
18
Tung Sơn
PHIHUNGVN nói:
Nói ngắn gọn và vui vẻ cho qua được thì cho qua còn lăn tăn hả chia tay luôn đi yêu người chưa yêu bao giờ ý cho đỡ mệt.
Ha ha, bác này.... tính quấy rối ở đây à :p. Em là em ko tính nói gì trong này, nhưng em thấy bác vào nên em tham gia tí cho vui :)
Thật ra mà nói sự lo sợ trong chuyện này có lẽ chỉ đến với những bạn nữ, các bạn nam thì thoáng hơn, và họ sẽ không ngại chuyện này.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
HuyenLy nói:
Gặp lại EX của người yêu, chúng ta sẽ như thế nào?
Hai người họ vui vẻ phình phường như những người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Mình cũng vui, cũng nói chuyện với họ nhưng tận sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình cảm thấy như thế nào...?????
Là sao nhỉ?! :wall:
Để ý và tìm hiểu đến người yêu cũ của người yêu làm gì nhỉ? Mệt. Đau.
Hãy để ý người yêu mình đang nghĩ về ai? và đang đi với ai? Thế là đủ!

Biết........ cứ xem như không biết và cứ chuyện trò bình thường. (hihi chỉ giỏi cái nói!) :1nono:
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Đúng là làm sao tìm được người chưa yêu bao giờ chứ.
luckygirl85 nói:
Tốt nhất ăn bánh bơ đội mũ phớt cho đỡ ....lằng nhằng
---> đành phải thế thui, nhưng cũng buồn mất ngày trời í đấy ạ :D
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Con trai thì mời rượu, con gái thì " chuốc rượu ". :biggrin:
:dzo:
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
H thì mình lại hay tự so sánh mình với cô ấy mới ghê chứ ...
:(
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
luckygirl85 nói:
Tốt nhất ăn bánh bơ đội mũ phớt cho đỡ ....lằng nhằng.
Đúng rồi! Có đến thì cũng cho ăn xôi xéo, trứng chim cút thôi!:banana:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Không thể bảo tình yêu cũ là thứ có thể vứt bỏ. Khi gặp lại có thể là bạn vì dẫu rằng trước đây cũng từng là người hiểu nhau. TÌnh yêu có thể qua đi nhưng tình bạn vẫn còn, hãy để tình bạn ngự trị. Vứt đi mình sẽ mất đi 1 thứ gì đó mà trước đây mình nâng niu. Tôi sẽ rất vui khi gặp lại......
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
khoithuocbuontrongdem nói:
Không thể bảo tình yêu cũ là thứ có thể vứt bỏ. Khi gặp lại có thể là bạn vì dẫu rằng trước đây cũng từng là người hiểu nhau. TÌnh yêu có thể qua đi nhưng tình bạn vẫn còn, hãy để tình bạn ngự trị. Vứt đi mình sẽ mất đi 1 thứ gì đó mà trước đây mình nâng niu. Tôi sẽ rất vui khi gặp lại......

Anh ch­­­ưa nghe câu" Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng từ tình yêu không thể trở thành tình bạn được àh" mà nếu có thì cũng chỉ là "đột biến"
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Mình vẫn tin là có thể làm bạn sau tình yêu. Có nhưng không nhiều. Và chỉ là do mình - con gái vẫn hay nghĩ linh tinh thui :(
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
HuyenLy nói:
Gặp lại EX của người yêu, chúng ta sẽ như thế nào?
Hai người họ vui vẻ phình phường như những người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Mình cũng vui, cũng nói chuyện với họ nhưng tận sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình cảm thấy như thế nào...?????
Sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình thấy nếu không phải là nó dại thì là mình dại
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA