Gặp EX (người yêu cũ) của người yêu - Bạn sẽ như thế nào?!?

  • Thread starter HuyenLy
  • Ngày gửi
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Gặp lại người xưa,lòng xao xuyến
4 mắt nhìn nhau,nở nụ cười
lạng lùng em bước tới
để lại môi anh kỷ niệm buồn
"bye bye see you again anh"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Vô tình cất bước đi trên phố,
Thoáng thấy người xưa bỗng chạnh lòng
Ừ thôi...cười nhạt cho qua vậy,
Bỏ lại sau lưng 1 bóng hình...
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Đi rồi mới biết thật lòng mình
Âm thầm trổi dậy tình xưa cũ
Quay lại tìm hình bóng quên nhỡ
Nhưng rồi chỉ thấy mình cô đơn
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chỉ biết ghen tuông, chỉ dỗi hờn...
Thà rằng như thế...nhẹ lòng hơn...
Yêu mà ray rứt....đâu vui sướng?
Mỗi ngã...người ơi...sẽ dứt hờn!
 
Sửa lần cuối:
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Thế gặp lại người yêu cũ của người yêu cũ thì thế nào? Chào, bắt tay nói rằng: Hai ta trước đây đối địch, nay lại cùng chiến tuyến.
Còn gặp người yêu cũ: Tùy cảm giác!!!!
Nhẹ thì:.. Ôi sao ngày xưa mình vô tư quá..
Vưa vừa thì: Ôi sao ngày xưa mình ... khờ quá
Còn nặng thì: Ôi sao ngày xưa mình... ngu quá!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Vừa đọc được bài thơ này, Copy - Paste lại để mọi người đọc
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Bài này lâu lắm rồi mà mãi đến giờ này anh mới đọc cơ àh?
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
gặp "người yêu mới' của " người yêu cũ"

ôi chán thật, Bữa xa xa nọ người yêu cũ của mình dẫn người yêu mới đến giới thiệu, mà cũng chẳng phải là giới thiệu đâu, vì "hắn" chẳng bảo "đây là người yêu của anh" gì cả, cứ thế mình tự biết."Cô ấy" cứ nhìn mình, chắc là nhìn xem "ngườiyêu cũ" của anh thế nào, còn mình cũng nhìn " cô ấy" để xem thử "người yêu mới" của "hắn" thế nào??? Chán thật "hắn" lặng thinh chẳng nói gì!!! Vì mấy hôm trước nữa " hắn" nhắn tin bảo "còn yêu em nhiều lắm", dù là mình cũng đã có người yêu mới từ lâu rui`, chia tay lâu rùi mà...
Một câu hỏi "Tại sao??" to đùng." Hắn" bảo vì không thể cô ấy hơn mình được.
Lại thêm mấy hôm sau "hắn" hỏi mình "anh lấy vợ nhé, ý em thế nào?" Mình hoảng!!!" Anh có vợ rồi cũng sẽ yêu nhiều và sẽ hạnh phúc". Thế là... hắn trách mình không để ý tới sự chờ đợ của hắn.Chán
Đám cưới chị "hắn" mình có dịp gặp "người yêu mới" của hắn.
Với thân phận là "người yêu cũ" mình ngồi chơi xơi nước.Còn "người yêu mới" lo "thể hiện" chạy lăn tăn làm đủ việc, thấy cũng "thương". Còn hắn ngồi tiếp chuyện với mình và bạn bè
Bỗng!!! Cô ấy đùng đùng xách áo ra về, hắn giữ lại, mình cũng nói vài câu giữ cô ấy lại chơi vì chưa vào tiệc cưới mà. Cô ấy nhìn thẳng mặt mình bảo " Bà cứ ở đó mà chơi, tôi phải về đi làm vì tôi là công nhân, còn bà là nhân viên nhà nước mà"
Mình sửng sốt,không nói được gì, con bạn thân mình đứng bên cạnh cũng tròn xoe mắt. Hắn không nói gì. Lặng thinh.Cô ấy ra về
Sâu thẳm lòng mình, mình mong hắn được nhiều hạnh phúc, có tình yêu đẹp hơn mối tình đầu với mình, và lùi xa quá khứ về với tương lai... Nhưng "cô ấy"
Không biết mình có lỗi gì không
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Chuyện yêu đương phức tạp nhỉ! Gì mà mới mới cũ cũ nghe nó ngậm ngùi sao áh... sao không gọi là người trước người sau nhỉ?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Người trước, người sau là khi có 2 người thôi, nếu trong tương lai có thêm 1 vài người nữa thì phải biết gọi làm seo nhể...tốt nhất là nên gọi theo thứ tự thời gian: người thứ 1, người thứ 2, người thứ 3...người thứ n! hì hì...:cheesebur
 
T

trieu phi yen

Guest
21/4/07
14
0
0
41
Ha Noi
hihi, mấy anh chị có vẻ phức tạp chuyện đó nhỉ?!! em cũng không hiểu người yêu anh chị thế nào. Thật sự em đã từng ở hoàn cảnh tương tự. Em cảm tình một anh và anh cũng thương em. Rồi em đi công tác, và gặp người yêu cũ của ảnh ở đó. Hehe, 2 người gặp nhau vui vẻ, dẫn nhau đi ăn. Giờ tụi em là bạn. Thật đơn giản. Đã qua thì đã qua. Chỉ có người hiện tại, đâu có gọi là mới và cũ. Đâu còn là gì của nhau mà gọi là cũ...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
hihi, mấy anh chị có vẻ phức tạp chuyện đó nhỉ?!! em cũng không hiểu người yêu anh chị thế nào. Thật sự em đã từng ở hoàn cảnh tương tự. Em cảm tình một anh và anh cũng thương em. Rồi em đi công tác, và gặp người yêu cũ của ảnh ở đó. Hehe, 2 người gặp nhau vui vẻ, dẫn nhau đi ăn. Giờ tụi em là bạn. Thật đơn giản. Đã qua thì đã qua. Chỉ có người hiện tại, đâu có gọi là mới và cũ. Đâu còn là gì của nhau mà gọi là cũ...
hì hì...đâu có gì phức tạp nhỉ..yêu thì yêu, còn ko yêu thì để dành đó thôi...đối với vn999vn thì ko có ai mới và cũng không có ai cũ hết...hí hí..tất cả đều được đối xử ngang nhau!...hề hề...:1luvu: (chạy thôi...)
 
Sửa lần cuối:
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
hì hì...đâu có gì phức tạp nhỉ..yêu thì yêu, còn ko yêu thì để dành đó thôi...đối với vn999vn thì ko có ai mới và cũng không có ai cũ hết...hí hí..tất cả đều được đối xử ngang nhau!...hề hề...:1luvu: (chạy thôi...)[/quote]
Người lấy đâu ra mà vn999vn cho để dành nhiều thế nhỉ và khi đó chạy co thoát không ta nhỉ? :freddy:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Người lấy đâu ra mà vn999vn cho để dành nhiều thế nhỉ :freddy:
Người lấy đâu ra à?...vn999vn để dành đấy...

Để dành từ thuở ngày xưa,
Để dành từ thuở....răng chưa cái nào!:smash:

-->nên mới nhìu thía đấy! hí híHI HI
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!
Trời ơi sao lại phải trả lại làm gì? Cứ để đó, mai ra sắm cái két sắt tốt tốt về cất những chữ ký, những bằng chứng vào đấy để mai sau..... tha hồ mà.... tống tiền! :banana: :banana: :banana:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!
Buồn quá, nhưng dẫu sao đó cũng là kỷ niệm đẹp bạn ạ. Khi qua rồi, nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy ổn thôi..đôi khi còn phải cám ơn điều đó nữa bạn ạ.
Cố lên bạn nhé!:1luvu:
 
G

Gã Sẹo

Cao cấp
16/7/07
319
4
18
63
Hà nội
Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!

Hê hê, thương quá đi thôi, nhưng hãy " Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi"
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA