B
Em là người yêu phải một người đã từng có người yêu. Khi yêu em người đó noía với em mọi quan hệ của hai người đã kết thúc, hai người đó không còn liên lạc với nhau theo bất cứ hình thức nào. Nhưng cho tới một hôm em phát hiện ra 2 người đó vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau, nhắn tin gọi điện cho nhau rât nhiều mặc dù không có nội dung yêu đương trong đó. Nhưng em biết Ex kia còn yêu người yêu em nhiều lắm và đang cố tìm cách níu kéo lại. Người yêu em nghĩ rằng không yêu nhau thì là bạn nên vẫn thường xuyên trao đổi qua lại mà lại dấu em.
Khi em biết chuyện này, em cảm thấy căm phẫn và ghê tởm người yêu em vô cùng. Em sẵn sàng chia tay ngay và sẽ không thèm quan tâm tới con người đó nữa. Nhưng thực tế cho thấy rằng anh ta rất yêu em va có thể đồng ý mọi yêu cầu của em kể cả việc gọi điện cho bé kia nói " em đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, anh có bạn gái rồi". Nhưng khổ em muốn chứng tỏ rằng mình là người vị tha nên khi người con gái kia nhấc máy thì em bảo người yêu em không cần nói nữa. Mà chỉ cần dùng biện pháp hủy sim điện thoại và không dùng di động nữa.
Từ đó trở đi em cảm thấy tin tưởng người đó hơn. Nhưng mọi chuyện không diừng ở đó. Một thời gian sau, con người này lại dùng Yahoo để liên lạc và hỏi thăm người kia. Và tụi nó ( em dùng từ tụi nó - vì lúc này em đã quá coi thường chúng rồi) lại tiếp tục liên lạc với nhau và em không hề biết.
Sau rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Em biết điều đó và em đã làm biện pháp rất mạnh để người yêu em phải dứt khoát chấm dứt giao lưu với con bé đó.
Mà các anh chị biết không trong thời gian đó em và nó đã có một số cuộc chiến qua internet mà ngươi khiêu khích là nó.
Nhưng nó luôn và mãi mãi vẫn là người thua cuộc. Không phải là do khẩu chiến mà nó thua vì nó đã không đạt được mục đích phá hoại hạnh phúc của em.
Từ đó về sau hễ cứ nhắc tới cái từ người yêu cũ là em dị ứng vô cùng. Và cho dù trong mọi trường hợp thì với em chuyện có thể bình thường với EX cũ của người yêu là không thể.
Nên em hoàn toàn ủng hộ những người có thái độ phản ứng mạnh mẽ với đỗi tượng này.
Khi em biết chuyện này, em cảm thấy căm phẫn và ghê tởm người yêu em vô cùng. Em sẵn sàng chia tay ngay và sẽ không thèm quan tâm tới con người đó nữa. Nhưng thực tế cho thấy rằng anh ta rất yêu em va có thể đồng ý mọi yêu cầu của em kể cả việc gọi điện cho bé kia nói " em đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, anh có bạn gái rồi". Nhưng khổ em muốn chứng tỏ rằng mình là người vị tha nên khi người con gái kia nhấc máy thì em bảo người yêu em không cần nói nữa. Mà chỉ cần dùng biện pháp hủy sim điện thoại và không dùng di động nữa.
Từ đó trở đi em cảm thấy tin tưởng người đó hơn. Nhưng mọi chuyện không diừng ở đó. Một thời gian sau, con người này lại dùng Yahoo để liên lạc và hỏi thăm người kia. Và tụi nó ( em dùng từ tụi nó - vì lúc này em đã quá coi thường chúng rồi) lại tiếp tục liên lạc với nhau và em không hề biết.
Sau rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Em biết điều đó và em đã làm biện pháp rất mạnh để người yêu em phải dứt khoát chấm dứt giao lưu với con bé đó.
Mà các anh chị biết không trong thời gian đó em và nó đã có một số cuộc chiến qua internet mà ngươi khiêu khích là nó.
Nhưng nó luôn và mãi mãi vẫn là người thua cuộc. Không phải là do khẩu chiến mà nó thua vì nó đã không đạt được mục đích phá hoại hạnh phúc của em.
Từ đó về sau hễ cứ nhắc tới cái từ người yêu cũ là em dị ứng vô cùng. Và cho dù trong mọi trường hợp thì với em chuyện có thể bình thường với EX cũ của người yêu là không thể.
Nên em hoàn toàn ủng hộ những người có thái độ phản ứng mạnh mẽ với đỗi tượng này.