Sau tình yêu có tình bạn không?

tocdai_friendly nói:

Theo các anh chị kế toán Sau tình yêu có tình bạn không?
Mãi vẫn thế, chẳng khá lên được.
 
Có lẽ bài trả lời trước của mình quá ngắn gọn thì phải.
Ai hỏi cũng muốn nhận được câu trả lời, nhưng trước khi muốn nhận được câu trả lời của người khác cũng nên tự tìm câu trả lời cho chính mình.
Giống như trước khi muốn biết quan điểm của người khác thế nào thì cũng nên bày tỏ quan điểm của mình trước đã.
Hic hic, những topic kiểu này sao chán thế không biết.
Có ai đồng quan điểm này với TC79 thì vỗ tay nào............
 
......Là gì thì phải cả 2 mới có thể làm được. Một người hợp tác mà người kia bất hợp tác thì.........cuối cùng chẳng là gì cả!
 
tocdai_friendly nói:

Theo các anh chị kế toán Sau tình yêu có tình bạn không?

CHÚ CHỈ ĐƯỢC CÁI TO CÒI THÔI, PHẢI NÊU RA QUAN ĐIỂM CỦA CHÚ TRƯỚC THÌ BÀ CON MỚI CÓ CÁI MÀ NÓI CHUYỆN CHỨ :wall:

Quan điểm của anh, và anh nhìn từ thực tế nhiều trường hợp, từ tình bạn lên tình yêu thì đúng sách Bộ dậy đấy, nhưng mà từ tình yêu mà xuống tình bạn thì hơi hiếm, nếu không nói là anh chưa gặp bao giờ.
 
Anh Le nói:
CHÚ CHỈ ĐƯỢC CÁI TO CÒI THÔI.....
Ối giời...người ta nữ tính thế mà bác Anh Le lại gọi là chú thì có chết không chứ...đúng là.....:rotfl:
 
tocdai_friendly nói:
Sau tình yêu có thể có tình bạn nếu như tình yêu được chia tay êm đẹp vì những lý do khách quan. Còn nếu chia tay trong thù hận tất yếu không có tình bạn mà là tình thù.

Rất đúng....nếu là một tình yêu thực sự thì sau này họ vẫn có thể coi nhau như tình bạn. :friend:
 
dẹp ngay đề tài này đê

Anh Le nói:
Quan điểm của anh, và anh nhìn từ thực tế nhiều trường hợp, từ tình bạn lên tình yêu thì đúng sách Bộ dậy đấy, nhưng mà từ tình yêu mà xuống tình bạn thì hơi hiếm, nếu không nói là anh chưa gặp bao giờ.
Đồng ý
Công thức:
...không quen->quen->bạn->yêu->cưới
(sau tình yêu là cưới)
không quen->quen->bạn->yêu->không quen...
tiện đây xin nói thêm tình bạn là hoàn toàn tự nguyện
tình bạn sau tình yêu nếu có chỉ là gượng ép
không hoàn toàn vô tư như tình bạn cấp I
(Nếu có tình bạn hoàn toàn mang tính chất nghĩa vụ,
có thể một phần lương tâm còn sót lại của kẻ gây tan vỡ
luôn day dứt muốn bù đắp thiệt hại gây ra):cool2:
 
ao2day nói:
Đồng ý
Công thức:
...không quen->quen->bạn->yêu->cưới
(sau tình yêu là cưới)
không quen->quen->bạn->yêu->không quen...
tiện đây xin nói thêm tình bạn là hoàn toàn tự nguyện
tình bạn sau tình yêu nếu có chỉ là gượng ép
không hoàn toàn vô tư như tình bạn cấp I
(Nếu có tình bạn hoàn toàn mang tính chất nghĩa vụ,
có thể một phần lương tâm còn sót lại của kẻ gây tan vỡ
luôn day dứt muốn bù đắp thiệt hại gây ra):cool2:

Công thức khá tổng quát nhưng chưa thực tế, ao2day đã gặp công thức này chưa?

không quen->quen->bạn->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen ........ :biggthump
 
Anh Le nói:
Công thức khá tổng quát nhưng chưa thực tế, ao2day đã gặp công thức này chưa?

không quen->quen->bạn->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen->yêu->không quen ........ :biggthump

híc công thức của em là công thức mở có dấu "..." mà
 
tocdai_friendly nói:
Bác Lê nghĩ sao mà gọi em là chú nhỉ

Ẹc ẹc, chắc là nhầm nhọt sang trồng trọt với nick nào đó, bỏ qua đi online chứ có offline đâu :inlove:
 
tocdai_friendly nói:
Bác 2 Dây kia em giết chết bác bây giờ.

Sắp cơn bão số 7 thì phải
thấy tóc dài có dấu hiệu ....cuồng sát
Bên nhật ký thì đòi giết sếp
bên này thì đòi giết mình
Có ai cho tóc dài mượn con dao đi
Ao2day sẵn sàng chết vì chân lý
(mình nói trúng tim đen ai vậy nhỉ)
 
Back
Top