tocdai_friendly nói:Bác nhầm chết người. Quái em không biết có thù hằn gì với bác không sao em hay bị bác môkic thế
Lạy chúa cứu con với
tocdai_friendly nói:Không rõ ràng topic nào của em bác cũng đả kích em.
Anh Le nói:Oan gia, oan gia :alcon: eace: :alcon: eace::alcon: eace:
Quay lại chuyện tình bạn tình iu đi :dzo:
Híc rốt cuộc cũng có người con gái đau tim vì mìnhtocdai_friendly nói:Không rõ ràng topic nào của em bác cũng đả kích em. Thôi có gì bác tìm ngưòi khác đả kích đi em bị bệnh tim bác ạ.
Ha ha ha ha :beer:ao2day nói:Híc rốt cuộc cũng có người con gái đau tim vì mình
tocdai_friendly nói:
Theo các anh chị kế toán Sau tình yêu có tình bạn không?
sau 1 tình yêu vẫn có thể có 1 tình bạn, chủ yếu là do cả hai người và lý do của cuộc chia tay như hungh123 đã nói.tocdai_friendly nói:
Theo các anh chị kế toán Sau tình yêu có tình bạn không?
mình đồng ý với bác quangteo.ao2day nói:Nói như Quang tèo yêu chán thì làm bạn, bạn chán lại yêu chứ gì
Tình cảm quá mập mờ
đã bạn thì khỏi yêu đã yêu thì khỏi bạn
cái gì cúng phải nét ra
sau doanh thu là đóng thuế
đóng thuế xong là chia nhau
may quá, cũng có người hiểu ý của mình.thongdo nói:mình đồng ý với bác quangteo.
ở đây không phải là yêu chán rồi thành bạn, bạn chán rồi lại yêu. mà có ý khi yêu 1 người, và do nhiều lý do, 2 người chia tay. nhưng sau cuộc chia tay ấy, 2 người vẫn có thể làm bạn được là tùy do cách nghĩ của 2 người.
đây mới là cái khó để thực hiện sau khi 2 người chia tay.
Mệt chứ.HienMQ nói:có một thắc mắc nữa là: Sau Tình Yêu có mệt không?
các bác tiếp tục bàn vô nhé!
Anh Le nói:CHÚ CHỈ ĐƯỢC CÁI TO CÒI THÔI, PHẢI NÊU RA QUAN ĐIỂM CỦA CHÚ TRƯỚC THÌ BÀ CON MỚI CÓ CÁI MÀ NÓI CHUYỆN CHỨ :wall:
Quan điểm của anh, và anh nhìn từ thực tế nhiều trường hợp, từ tình bạn lên tình yêu thì đúng sách Bộ dậy đấy, nhưng mà từ tình yêu mà xuống tình bạn thì hơi hiếm, nếu không nói là anh chưa gặp bao giờ.
Bác 2 dây thật là... Em đã chứng kiến khối người sau khi chia tay vẫn là những người bạn tốt đấy thôi. Có gì mà mập mờ nhỉ. Rõ ràng đấy chứ! Mình đồng ý với Quang Tèo.ao2day nói:Nói như Quang tèo yêu chán thì làm bạn, bạn chán lại yêu chứ gì
Tình cảm quá mập mờ
đã bạn thì khỏi yêu đã yêu thì khỏi bạn
cái gì cúng phải nét ra
sau doanh thu là đóng thuế
đóng thuế xong là chia nhau