Zz à, sao có lúc gọi tụi anh là, chú, có lúc lại gọi là cháu thế em chai? :banana:Ziczac nói:Ơ hơ, thế là 2 chứ lại SN chung à, hay nhở, song hỷ rồi, quả này tiệc to lắm đây. Chúc mừng 2 cháu nhá, mau ăn chóng lớn lấy vợ cho bố mẹ mừng. Gớm mới ngày còn bé như quả ớt giờ đã nhớn gộc lên thế này này.
Đâu cần phải thể hiện trên web mới chứng minh có phải là ngày sinh nhật của em đâu, đừng chọc quê chị nhé!Vì chị nhớ rồi, đâu cần phải nằm trên web người ta mới biết!Hehehe!cothant nói:Ặc :biggrin:
1- Làm gì có cái SN nào của em với phantuannam ở thông báo của web nhỉ? Chị có nhớ nhầm ko vậy? hihi... dù gì em cũng cảm ơn chị nhiều
:biggrin: Vụ này được! :ezpi_hearziczac nói:Cương quyết tặng quà koo Nam và cững cương quyết dẹp koo Ân sang 1 bên, láo nháo quá
:banana: Đấy mọi người xem thế mà chịu được à? :boldred:camchuong nói:Chúc mừng sinh nhật em Nam và anh Ân. Mọi điều tốt đẹp.!