ngoisao.net
Bạn sẽ làm gì khi cô ấy mang thai với người tình cũ?
Tôi và em yêu nhau từ những năm đại học. Mối tình của chúng tôi đã trải qua những năm tháng ngọt ngào và đầy ắp kỷ niệm khó quên. Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi đều tìm được việc làm ổn định. Hai năm sau đó tôi và em quyết định kết hôn. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn. Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in. Chỉ còn chờ ngày đưa thiệp mời cho hai họ và bạn bè đôi bên. Ngày 10/12, em chính thức là con dâu trong gia đình tôi. Mọi hy vọng tôi đặt hết vào em, vậy mà đùng một cái em thú nhận với tôi, là em đang mang thai với người tình cũ đang sống ở Canada.
Em nói ngày quen anh ta, em còn là một cô bé học lớp 12. Mối tình em kéo dài trong một năm, thì gia đình anh ta phải định cư sang đó. Kể từ đó em không có nhận được tin gì từ phía anh ta nữa. Tháng 9 vừa rồi anh ta về Việt Nam thăm quê, mà mục đích chính vẫn là về thăm em. Thế là khi gặp nhau, vì những tình cảm ngày xưa sống lại sau bao năm xa cách, em đã không giữ được mình. Bây giờ em khóc thật nhiều vì hối hận và mong tôi tha thứ. Tôi như chết lặng, vì tất cả những gì đang diễn ra như một cơn ác mộng.
Tôi nghĩ nếu mà tôi chia tay với em vào thời điểm này thì gia đình hai bên sẽ nghĩ gì, rồi điều gì sẽ xảy ra với mẹ con em bởi vì tôi vẫn còn rất yêu em. Còn nếu cứ xem như không có gì xảy ra, và để lễ cưới diễn ra như dự định, thì tôi phải làm gì để xua tan đám mây đen tối đó, để nó không ám ảnh tôi. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì đây và quyết định ra sao cho chính cuộc đời tôi. Tôi không muốn sau này tôi phải ân hận cho việc làm hôm nay của mình, nên tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Bạn sẽ làm gì khi cô ấy mang thai với người tình cũ?
Tôi và em yêu nhau từ những năm đại học. Mối tình của chúng tôi đã trải qua những năm tháng ngọt ngào và đầy ắp kỷ niệm khó quên. Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi đều tìm được việc làm ổn định. Hai năm sau đó tôi và em quyết định kết hôn. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn. Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in. Chỉ còn chờ ngày đưa thiệp mời cho hai họ và bạn bè đôi bên. Ngày 10/12, em chính thức là con dâu trong gia đình tôi. Mọi hy vọng tôi đặt hết vào em, vậy mà đùng một cái em thú nhận với tôi, là em đang mang thai với người tình cũ đang sống ở Canada.
Em nói ngày quen anh ta, em còn là một cô bé học lớp 12. Mối tình em kéo dài trong một năm, thì gia đình anh ta phải định cư sang đó. Kể từ đó em không có nhận được tin gì từ phía anh ta nữa. Tháng 9 vừa rồi anh ta về Việt Nam thăm quê, mà mục đích chính vẫn là về thăm em. Thế là khi gặp nhau, vì những tình cảm ngày xưa sống lại sau bao năm xa cách, em đã không giữ được mình. Bây giờ em khóc thật nhiều vì hối hận và mong tôi tha thứ. Tôi như chết lặng, vì tất cả những gì đang diễn ra như một cơn ác mộng.
Tôi nghĩ nếu mà tôi chia tay với em vào thời điểm này thì gia đình hai bên sẽ nghĩ gì, rồi điều gì sẽ xảy ra với mẹ con em bởi vì tôi vẫn còn rất yêu em. Còn nếu cứ xem như không có gì xảy ra, và để lễ cưới diễn ra như dự định, thì tôi phải làm gì để xua tan đám mây đen tối đó, để nó không ám ảnh tôi. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì đây và quyết định ra sao cho chính cuộc đời tôi. Tôi không muốn sau này tôi phải ân hận cho việc làm hôm nay của mình, nên tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Nguyễn Văn Tâm
Sửa lần cuối: