Thât tình mà nói trước đây khi có thời gian tôi cũng vào bươi thùng rác mà đọc. Tai sao bươi? hì cũng như các bạn nhận đinh, tôi đã tìm được 1 trong đóng rác đó 1 vài cái gì cũng hay hay. Nói thế nhưng tôi chẳng ửng hộ ý kiến cái việc có người đi tu bổ rác.
Việc gọt tỉa tu bổ lại để có 1 sp tốt từ môt sp có sai sót tất nhiên phải tốn chi phí, ở đây chúng ta không nói đén chi phí để tu bổ 1 bài, hay 1 vài bài hay.Mà đó là chi phí để sửa lại tất cả các bài dù hay hay dở. Tai sao phải sửa tất? Đó là sự công bằng. Anh đã sửa sai thì tất cả các bài sai sót thì anh phải sửa, không có lý do gì mà anh sửa cho người kia mà không sửa cho tôi? Anh đâu có cơ sở nào, đâu có tiêu chuẩn nào để ác đinh bài tôi không hay; hay tôi sẽ tiếp diễn và kết thúc chủ đề này như thé nào đâu? Thế thì tại sao anh sửa bài cho người kia mà không sửa bài cho tôi?
Nếu bỏ công sức, để mọi người vô tư xả rác, rồi ì lưng ra sửa thì thật chả hay ho tý nào. Vơi thời gian đó, với kiến thức , trình đô sẳn có ,kinh nghiệm sẳn có (ví du như ao2day đề cử) thì thôi thời gian đó dành nghiên cứu rồi pót bài lên cho mọi người đọc còn hay hơn.
Nếu cá nhân bạn nào vào bươi rác mà phát hiện ra có bài bị diệt thấy uổng thì tư sửa và post lên với chú thích nguồn, như vậy sẽ tốt hơn là diễn đàn có hẳn một chủ trương dọn rác như vây.
Về ý kiến của OLDNTV cho rằng :
Tiếc rằng chúng ta có nhiều thành viên thực sự hiểu biết về 1 lĩnh vực nào đó nhưng lại ít post bài nên không đủ lượng bài (50 bài) để gửi kèm file. Do đó, đôi khi người đó muốn gửi file giúp đỡ người khác thì không làm được, họ cũng cảm thấy chán vì có sự phân biệt đối xử. Chúng ta cứ hô hào rằng "bạn hãy gửi file cho nick nào có màu hồng màu đỏ để họ đính file giúp" nhưng về tâm lý thì bạn thích tự làm điều gì đấy cho người khác hay bạn thích nhờ vả người khác, ai cũng có sỹ diện của mình (và người đó thậm chí không gửi file đôi khi vì họ không biết sử dụng email). Và cuối cùng là dẫn đến hàng loạt bài phía sau theo kiểu xin cho qua email trong khi nếu đính một file hoặc một link lên thì ai cũng có thể thuận tay thì lấy.
Về điều này chị thấy hơi ngạc nhiên. Khi mình có tâm, có lòng thì dù có chút khó khăn người ta cũng sẽ cố gắng. Đương nhiên là khi tự mình giúp người khác thì mình sẽ thấy vui hơn, nhưng khi mình chưa đủ "lực" để trực tiếp giúp người khác mà mình tìm cách giúp được người khác thì niềm vui cũng không nhỏ đâu em. Nếu việc thông qua người khác để có thể giúp đở cho một công đồng mà người ta thấy là mất sỹ diện thì theo chi người ta cũng không thật lòng muốn chia sẽ.
Theo chi ở đây không nên dùng từ phân biệt đối xử khi nói về quyền đươc attache file. Nghe nó năng nề quá! Thật ra 50 bài trên một diễn đàn nghiệp vụ như WKT không là vấn đề. Khi tham gia đuợc 50 bài nghiệp vụ thì chắc chắn anh đã đọc một lương bài kha khá, và anh có thể biết sơ sơ diễn đàn đã có những gì và những gì anh đính kềm diễn đàn đã có chưa. Lúc đó attached file sẽ giảm rất nhiều file thừa.
Ví dụ như hôm nay có 100 thành viên cùng đoc QĐ15, và ai cũng nghỉ là cần chia sẻ cho mọi người, nhưng họ không có thời giờ để đọc bài coi có ai gửi lên chưa, và chỉ cần 10% trong số họ thôi thì diễn đàn đã có đến 10 cái QĐ15 , và như vây lại phải dọn. Và như vậy sẽ xóa đi bài của họ, nhưng xóa bài ai đây? Hay là xóa tất? Đàng nào cũng sẽ có người bất bình.
Ao2day có ý tốt, nhưng theo chị em dành thời gian giúp moi người bằng cách khác thì hơn. Trong thùng rác có nhiều bài pham qui: vi pham pháp luật, lách luât ....nữa ,ai muốn nghiên cứu thì nghiên.
Vài ý cùng mọi người tham khảo.