hanhkt nói:
Em đang là Sv năm cuối, sắp phải đi thực tập và xa hơn là sẽ đi làm,Em học ngành Kế Toán Kiểm Toán nhưng trình độ Anh Văn buồn lắm chị ơi! Em không đủ tự tin để apply vào những Cty lớn.Chi có bí kíp gì chia sẻ em với,Dù tham gia học thêm củng nhiều nhưng thấy chẳng tiến bộ hơn gì cả.Chị biết Trung Tâm nào chất lượng chị chỉ giúp em với! thanks chị nhiều.
Chào em hanhkt, anh hơi bất ngờ bởi trên forum nhà ta có tương đối nhiều các bạn sợ tiếng Anh như... em mà trong thời đại IT phát triển như bây giờ thì vớ đâu chẳng tiếng Anh, tiếng Mỹ... híc.
Mình có may mắn hơn các bạn sợ tiếng Anh đôi chút bởi được tiếp xúc nhiều với TA từ khá sớm, và đã cũng sống và làm việc trong môi trường anh ngữ khá lâu, có vài "típ" nhỏ mình tự cảm nhận và muốn trao đổi với mọi người, hi vọng rằng càng ngày các bạn càng bớt sợ và thêm yêu tiếng Anh hơn, nhất là các bạn SV và cả một số chị đã đi làm rùi nhỉ...
Zịt nhỉ.... Lêu Lêu
1. Muốn làm gì, học gì tốt thì các bạn phải vửt bỏ cái tâm lý sợ nó nữa. Mình học tiếng Anh từ lớp 4... mít đặc đến lớp 9 rùi đột biến ở lớp 10... híc từ lớp 4 đến lớp 9 thì TA là một hung thần, híc... Do không còn lối thoát, đến lớp 10 mình buộc phải yêu nó, híc... còn bây giờ thì tẩu hỏa nhập ma rùi, đôi lúc suy nghĩ bằng TA, đôi khi lại tiếng Việt... chẳng thế mà bị các bạn trên forum lên án liên tục, híc :ladiesman
Các bạn phải yêu lấy nó thui, nếu muốn nhận lương bằng USD thì phải yêu tiếng USD chớ.... :mrstraetz
Khi đã yêu rùi thì càng học càng thấy yêu và ham hơn, lúc đó thì mọi việc đã xong.... làm gì cũng phải có động lực, phải tạo được mục tiêu cho riêng mình còn nếu các bạn chẳng thấy lợi lộc của việc học tiếng thì.... híc :eyepop:
2. Một số lời khuyên của mình.....
- Lấy ngữ pháp làm nền tảng phát triển, các bạn chỉ cần học hết cuốn "English Grammar in Use" của Raymond Murphy là quá ổn, chúng ta không phải là dân ngôn ngữ học... học thế thui, thêm nữa làm gì để thời gian còn chơi bời chớ... hớ hớ... :ladiesman
- Học lý thuyết nhưng phải biết áp dụng, học một không cần nhớ một mà phải biết áp dụng 6, 7, 8... thế mới quan trọng chứ học một áp dụng 1/2 thì... híc Các bạn đọc một câu mẫu của sách phải tự đặt các câu khác tương tự, áp dụng tình huống khác
- Nếu ngữ pháp các bạn đã chắc thì viết cũng rất dễ, ba kỹ năng còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Muốn học ngữ pháp tốt thì đơn giản lắm...
"ngày hôm nay phải học nhiều hơn ngày hôm qua" - Muốn viết tốt thì cần
viết nhiều, đọc nhiều bài viết luận mẫu, essay, thesis mẫu, project mẫu.... :deal:
- Muốn nghe tốt thì không có cách nào tốt hơn ngoài việc...
nghe nhiều, CNN, BBC, HBO, Cinemax.... DVD... HI HI
- Muốn nói tốt thì cũng không có cách nào khác ngoài việc...
nói nhiều.... nói nhiều như AL đang nói với các bạn về việc học TA nè... HI HI but in E, of course!
- Muốn đọc tốt thì cũng cần.... đọc nhiều và giàu vốn từ.... và muốn giàu vốn từ thì ta lại cần...
đọc nhiều.... híc :wall:
- (to be continued)
- Tốt nhất là các bạn nên theo học một lớp nào đó nếu không thích tự học, rùi tự học có gì khó lôi ra khảo thầy cô, thầy - cô sợ bằng thánh, không trả lời được or không thích trả lời thì "mất khách" liền mừ....
mình đã bỏ tiền, bỏ thời gian đi học thì cũng phải cố mà tạo ra các "value added" cho riêng mình chớ.... :lol:
- Túm lại thì vẫn là điều mà thầy giáo
toán của mình đã nhắc nhở học sinh học ngoại ngữ từ cái thủa xưa hơn cả Diễm....
"ngày hôm nay phải học nhiều hơn ngày hôm qua" HAPPY NEW YEAR 2007 TO YOU ALL, :mrstraetz
AL P.S: Định thêm tý mắm muối, ngũ vị hương... cho việc phỏng vấn nhưng hôm nay nói thía này là quá đủ roài.