Z
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi gia mỗi cảnh. Các bác có nhiều lời khuyên thật chí lý. Không bít khi xảy ra việc các bác có tìm được lời khuyên cho mình không ?
Còn chuyện ở bên đấy "khí hậu" thay đổi làm cho "con người thay đổi" để thích ứng thì cũng là chuyện bình thường mà,
còn nếu có "gục" một chút mà kháng thể vẫn đủ sức chống đỡ để "hồi phục" thì cũng là OK rồi.
Mắt không nhìn thấy tim không đau mà!
Mình không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người rộng lượng như bạn. Mình nói thật đấy. Theo mình nghĩ thì không có một người đàn bà nào lại chấp nhận cái chuyện cho chồng đi ăn phở ngoài mà không có chút phản ứng hay chấp nhận nó là một điều hiển nhiển cả, có họa chăng là khi người đó và chồng có vấn đề gì đó về tình cảm ( mình không nói bạn nhé! đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi)Thien Thanh_ nói:Trước đây tớ cứ khăng khăng là tớ ko thể chấp nhận được trường hợp chồng "đi ăn phở" (có lẽ tại hồi đó suy nghĩ còn ngây thơ)
Sau này thấy nhiều bà vợ trẻ đẹp, thông minh, rất giỏi giang trong công việc cũng như việc nhà và các mối quan hệ với gia đình bên chồng, với bạn bè chồng, ...khác. Nhưng chồng vẫn ... Phải chăng chuyện các Đức ông chồng ăn phở là chuyện hiển nhiên? là ngoài tầm cố gắng của chị e phụ nữ?
Theo một quan điểm khác thì khi một người đàn ông đã chọn bạn, dù anh ta có làm gì bên ngoài nhưng cái đích, cái quan trọng nhất đối với anh ta vẫn là một Gia đình yên ấm, hạnh phúc, có vợ là chỗ dựa tinh thần và những đứa con... để về. Bởi vậy ko có gì nhìu để các bà vợ phải lo nghĩ về chuyện "cơm phở".
Suy nghĩ như vậy có đúng ko nhỉ?
Chuyện này...phải xem xét lại cả đôi bên chứ không quy ra trách nhiệm cho ai được, thienthanh à...:1nono:Thien Thanh_ nói:Sau này thấy nhiều bà vợ trẻ đẹp, thông minh, rất giỏi giang trong công việc cũng như việc nhà và các mối quan hệ với gia đình bên chồng, với bạn bè chồng, ...khác. Nhưng chồng vẫn ... Phải chăng chuyện các Đức ông chồng ăn phở là chuyện hiển nhiên? là ngoài tầm cố gắng của chị e phụ nữ?
Con người mà, ai cũng có thể sai phạm cả, một lần lầm lỡ, một phút xao lòng... Nếu vì sỹ diện, nếu quá tuyệt đối vấn đề, có khi để mất cả một cuộc đời đấy.ngochue nói:Cám ơn những kinh nghiệm chia sẻ của mọi người. Nhưng em biết mình là người rất khắt khe trong chuyện tình cảm. Vì ngay cả bản thân em, em cũng rất khắt khe với chính mình, Vì vậy, em yêu chồng bao nhiêu thì em cũng mong muốn nhận lại bấy nhiêu. Trí ít nếu không bằng thì cũng đừng có phản bội em.
EM vẫn không thay đổi quan điểm của mình, nếu chồng em mà có chuyện , nhất định em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy.
Chúc mừng chị.ngochue nói:Cho tới hôm nay thì em đã biết chính thức về việc đi học của chồng rồi. Anh ấy chỉ ở lại VN với em gần một tháng nữa thôi. Khi biết tin này em buồn lắm, buồn vì sợ cái cảnh một mình vò võ cô đơn khi mà đã quá quen có anh ấy bên cạnh rồi. Nhưng một mặt em cũng rất mừng cho anh ấy, và rất tự hào về người chồng của mình.
Em ko biết làm thế nào bây giờ hết, tâm trạng của em bây giờ đang rối bời. Không biết cái ngày đi tiễn anh ấy ra sân bay em có đứng vững được không nữa?
Còn chuyện tình cảm chồng em có thay đổi hay ko em sẽ ko nghĩ tới nữa. Vì đã có đủ lòng tin vào tình cảm anh ấy giành cho em. Và em tin chắc rằng anh ấy sẽ không chia sẽ tình cảm của anh ấy cho bất cứ người nào khác.
Cám ơn mọi người đã cùng chia sẻ với em trong thời gian qua. Khi cô đơn em rất muốn tiếp tục được gửi gắm tâm sự cùng mọi người.
Trời ơi! Con gái Hà Nội mà yếu đuối thế sao? Phải mạnh mẽ lên chứ! Mà vắng trăng thì vẫn có sao cơ mà, lo gì chuyện đấy mà lo.ngochue nói:Mình cũng sợ sẽ phát điên mất. Hôm qua mơ có một chút là mất anh ấy mà mình đã có cảm giác mất tất cả rồi. Sợ thật, không biết mình có vượt qua được không nữa.
son_ktt nói:Trời ơi! Con gái Hà Nội mà yếu đuối thế sao? Phải mạnh mẽ lên chứ! Mà vắng trăng thì vẫn có sao cơ mà, lo gì chuyện đấy mà lo.