Tiếp tục " Đền Hùng ký sự " nào:
II. Hành trình "Về với cội nguồn":
1. 7h30 phút sáng chủ nhật: ô tô dên ( trễ 1h do p/sinh cty Bong ăn sáng. Bong ơi đừng băn khoăn nhé vì đi xa thế cho CBCNV nghỉ ngơi ăn sáng một chút cũng đúng mà. Mà mọi người lại có cơ hội đi dạo mát dưới hàng liễu dọc đường Pháp Vân, có chút mưa bay bay ....lãng mạn thật!!!!!).
2. 11h đến Đền Hùng (do mùng 6 âm đẹp ngày, lại đúng chủ nhật nên đường tới Phú Thọ quá đông xe----tắc đường roài huuuuuuuuuu)
- Mất 2 cuốc xe ôm, mỗi cuốc 5k/2 người thì đến được chân đền. Riêng bác TAT, 555, lucky+lucky's thì đi 1 cuốc xe ôm còn thì cuốc bộ ( hỏng biết là vì gì: xiền hay.....nhỉ? )
- Chương trình khởi động nào: 11h30 - 12h45: Măm măm ở Bảo tàng Hùng Vương ( ảnh ăn uống ai mún xem thì nịnh kino cả Babyan post lên nhé).
- 12h45 - 1h15: Thăm Bảo tàng Hùng Vương, chụp ảnh ót linh tinh. Xong quay ra thầy bác 555 ...mất tích. Lại phải alô tìm trẻ lạc ( hừ hừ mất 1 cuộc gọi chứ ít à. Không hiểu cô nào trong Bảo tàng hút hồn mà mãi ko chịu ra????)
- 1h15-3h: Nào hò dô ta nào leo đền thôi anh chị em ơi:drummer: :drummer: :drummer: . Đoàn wkt nhà ta hì hụi leo từ Đền Hạ qua Đền Trung (dừng lại măm măm uống nước. Thương bác TAT+555 đeo nặng nên chị em có lòng ăn giùm chứ cũng chả đói và khát gì :bigok: ) rùi Đền Thượng dưới cái nắng gay gắt đầu giờ chiều. Phù mệt quá cuối cùng cũng tới đỉnh cao nhất.Và đích cuối cùng và cũng là mục đích phụ đã dến: a lô xô trèo xuống Đền Giếng cầu ...duyên nào :mrstraetz ( mục đích chính là nhớ về tổ tiên nguồn cội nhá). L' phải dặn dò kỹ các mem nhớ cầu vừa vừa thôi không nhiều duyên quá lại phải mất công đi...cắt thì khổ hiiiiiiiiii:friend:. Cuối cùng cũng xong.
- 3h bắt xe ôm trở lại bãi đỗ xe, uống nước mía chờ đoàn. Khổ thần cái cô Babyan+ chị Thủy ( lucky's) chả hiểu nói thế nào mà anh xe ôm chở đi tít xa tận đâu. Cứ tưởng ...bở vừa cầu duyên xong có anh tới bốc đi liền hóa ra là nhầm địa điểm, lại mất 5k trà đá+5k xe ôm quay lại quán nước mía dới mọi người.
- 4h: Xe lăn bánh thẳng tiến về Hn
- 7h30 về đến HN. 9 đồng chí xuống xe, 1 đ/chí ở lại xe heee. Vì lý do "kỹ thuật", 5 đ/chí ngồi ngoài đường trải báo ăn uống chờ 4 đ/chí xe ôm quay về đón :dzo: :dzo: :dzo:
- Trên đường về tới quán...để tkết rớt mất 3 đ/chí, còn 6 măm măm ( vâng lại măm ạ) rùi dìa thẳng nhà.
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp.
P/s: Còn vụ xây miếu độc thân+ rơi rớt người+các thứ ...vô duyên khác thì thui, các bác nhỉ? ai mún biết thì sang năm đi khác biết :cool2:
Thế thôi, còn lại nhường nhời cho mọi người. Bye bye
Quên : Vụ Tkết TC còn phải đợi kino nhá:friend: