Khi buồn bạn thường làm gì???

Ngày xưa khi buồn mình cũng toàn viết nhật ký. Buồn viết nhật ký cũng làm lòng mình nhẹ đi, làm mình bớt buồn. Nhưng sau đó, đọc lại những dòng nhật ký đầy tâm trạng chỉ làm mình nhìn lại một chuỗi dài buồn phiền, bất hạnh. Tốt nhất lúc buồn có thể viết nhật ký, nhưng đừng nên đọc lại nhật ký những lúc đang buồn .

Nhật ký buồn thì đúng là không nên giữ lại, nên lúc nào tâm trạng có tốt hơn thì đọc lại những dòng nhật ký đó rồi đốt nó đi. Đốt xong mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
 
luc buon em thuong di dao mot minh va suy ngi ve nhung gi minh dang lam va se lam,luc do cam thay rat thoei mai,neu ban nao chua lam thi thuc hien 1 lan rui se biet cam giac cua no?
 
Buồn? Ở truồng - Ra đường bắt chuồn chuồn - Hết buồn!
 
Eo ôi! Sao bác liều thế? Em sợ làm như vậy người ta bảo: "Đang bị điên à?"

Vivavina nói:
Buồn? Ở truồng - Ra đường bắt chuồn chuồn - Hết buồn!
 
Nguyen Tu Anh nói:
Eo ôi! Sao bác liều thế? Em sợ làm như vậy người ta bảo: "Đang bị điên à?"
Em không nhớ câu trong 1 bài hát: Người say không biết nhớ, người điên không biết buồn à?
 
Vivavina nói:
Buồn? Ở truồng - Ra đường bắt chuồn chuồn - Hết buồn!
Hic, sợ anh chẳng....hết buồn được đâu. Chuồn chuồn mà thấy anh như thế thì bay cao ngàn cây số.

To chị TA, người ta chắc chẳng thèm bảo thế đâu, mà lúc đấy CA sẽ ra ta hành động.:biggrin:
 
Nguyen Tu Anh nói:
Eo ôi! Sao bác liều thế? Em sợ làm như vậy người ta bảo: "Đang bị điên à?"
Tú Anh không nghe:
Anh chỉ là người say trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người điên bên đường em nhìn thấy... em đi đi người say không biết nhớ ... người điên không biết buồn...
(không nhìn bài lọt khe của bác Vivavina nên bị đụng hàng ... đau quá đi mất).
 
Sửa lần cuối:
Hic hic. Em cảm ơn chị Xuantham nhiều lắm:1luvu:
Chưa bao giờ em được nhận 1 lời động viên chân thành như vậy.
Thực sự thì webketoan là trang web mà em ghé thăm nhiều nhất. Tại đây, ngoài những vô vàn kiến thức bổ ích còn có những con người truyệt vời sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác mà không một chút vụ lợi cá nhân.
Chúc các anh chị vui khoẻ để ngày càng cống hiến được nhiều hơn cho webketoan nói riêng và cuộc sống nói chung.
To chị Xuanthan: Em rất mong có dịp được mời chị đi uống cafe. Nhưng chắc chỉ là ước mơ :biggrin:
 
HVUNG nói:
To chị Xuanthan: Em rất mong có dịp được mời chị đi uống cafe. Nhưng chắc chỉ là ước mơ :biggrin:
Chị Xuantham ơi, xin hãy biến ước mơ của em ý thành hiện thực.
 
HVUNG nói:
Hic hic. Em cảm ơn chị Xuantham nhiều lắm:1luvu:
Chưa bao giờ em được nhận 1 lời động viên chân thành như vậy.
Thực sự thì webketoan là trang web mà em ghé thăm nhiều nhất. Tại đây, ngoài những vô vàn kiến thức bổ ích còn có những con người truyệt vời sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác mà không một chút vụ lợi cá nhân.
Chúc các anh chị vui khoẻ để ngày càng cống hiến được nhiều hơn cho webketoan nói riêng và cuộc sống nói chung.
To chị Xuanthan: Em rất mong có dịp được mời chị đi uống cafe. Nhưng chắc chỉ là ước mơ :biggrin:
Ai chứ chị Xuân Thắm chiều bạn ngay, Bạn chưa biết chi Xuân Thắm hả, rất trẻ chung, và rất vui tính, đã vậy hát hay nưa kìa.
 
Hôm nào sinh nhật WKT chị Xuân Thắm hát cho mọi người nghe nhé.
 
AC3K nói:
Ai chứ chị Xuân Thắm chiều bạn ngay, Bạn chưa biết chi Xuân Thắm hả, rất trẻ chung, và rất vui tính, đã vậy hát hay nưa kìa.
Thế có "trẻ riêng" không vậy AC3K???:biggrin:
 
Vivavina nói:
Em không nhớ câu trong 1 bài hát: Người say không biết nhớ, người điên không biết buồn à?
Hơ hơ. Chỉ sợ lúc ấy không buồn ở trong lòng mà buồn ở.......:banana: ngoài da.
 
Lostly nói:
Hơ hơ. Chỉ sợ lúc ấy không buồn ở trong lòng mà buồn ở.......:banana: ngoài da.
Hơ hơ, bác này nói chí lý!!!:lol:
 
lequanghuy nói:
Hôm nào sinh nhật WKT chị Xuân Thắm hát cho mọi người nghe nhé.
Chị Xuân Thắm hát thì em xin được đệm bằng tiếng trống nhé
 
Vivavina nói:
Buồn? Ở truồng - Ra đường bắt chuồn chuồn - Hết buồn!
Hêy! Coi chừng người ta bắt mất chuồn chuồn của anh trước đó:banana:
 
HVUNG nói:
To chị Xuanthan: Em rất mong có dịp được mời chị đi uống cafe. Nhưng chắc chỉ là ước mơ

Ha ha!! Thế là có 1 đứa lọt bẩy mình rồi đây!:banana:
Mời chị đi uống cafe thôi mà là một ước mơ? Sao mà tự ti thế!?:error:
Qua SN WKT rồi chị alô cho em nhe! Chị đi uống cafe với em để ước mơ của em sẽ thành.... :0frown: ..ác mộng !!:banana:
 
Em í hả?
Trứơc đây, khi còn ở xa tít dưới quê mỗi lần buồn là em hay ra ngồi trứơc lan can nhà và ngó trời ngó đất, mơ mộng xa xôi.
Khi vào đại học, là leo lên mái nhà (mái nhà chứ hổng phải sân thượng đâu nha), và ngó trời ngó đất, mơ mộng xa xôi.
Còn bây giờ thì .... đọc tiểu thuyết tình cảm và ..... lại mơ mộng xa xôi.
Em mơ ước sau này, sẽ không còn mơ mộng xa xôi nữa mà sẽ .... mơ về một cõi xa xăm nới đất Hà thành, nơi ấy có chàng trai .... chưa vợ.
 
duyenkaty nói:
Em í hả?
Trứơc đây, khi còn ở xa tít dưới quê mỗi lần buồn là em hay ra ngồi trứơc lan can nhà và ngó trời ngó đất, mơ mộng xa xôi.
Khi vào đại học, là leo lên mái nhà (mái nhà chứ hổng phải sân thượng đâu nha), và ngó trời ngó đất, mơ mộng xa xôi.
Còn bây giờ thì .... đọc tiểu thuyết tình cảm và ..... lại mơ mộng xa xôi.
Em mơ ước sau này, sẽ không còn mơ mộng xa xôi nữa mà sẽ .... mơ về một cõi xa xăm nới đất Hà thành, nơi ấy có chàng trai .... chưa vợ.
Ngồi trên nóc nhà giống với phim bộ kiếm hiệp HK nhỉ?
 
Back
Top