lequanghuy nói:Hôm nào sinh nhật WKT chị Xuân Thắm hát cho mọi người nghe nhé.
Tất nhiên chị phải hát cho mọi người nghe rồi!
:banana: Chị đã nhận hợp đồng với chủ quán là sẽ đuổi mọi người về sớm sớm mà!!!:lol:
lequanghuy nói:Hôm nào sinh nhật WKT chị Xuân Thắm hát cho mọi người nghe nhé.
Sao anh lại nói thía, tại Sì - Phố đất chật người đông mà, buộc phải thế thôi, đó là chỗ yên tĩnh nhất để ... gậm nhấm nỗi buồn, anh không biết ư?tranchan79 nói:Ngồi trên nóc nhà giống với phim bộ kiếm hiệp HK nhỉ?
Có nhiều chàng lắm thế đã có chàng nào lọt vào "tầm ngắm" chưa? Phải đặt ra mục tiêu duyenkaty à, như thế mới có thể ...duyenkaty nói:Em í hả?
Em mơ ước sau này, sẽ không còn mơ mộng xa xôi nữa mà sẽ .... mơ về một cõi xa xăm nới đất Hà thành, nơi ấy có chàng trai .... chưa vợ.
Hỏi vậy thôi chứ anh đã nhiều lần leo lên mái nhà ngồi rồi, quả thật trên mái nhà mát thật đấy nhưng chỉ lên mái nàh lúc vui thôi, còn buồn thì chui vào chăn đánh một giấc, tỉnh dậy hết buồn luôn.duyenkaty nói:Sao anh lại nói thía, tại Sì - Phố đất chật người đông mà, buộc phải thế thôi, đó là chỗ yên tĩnh nhất để ... gậm nhấm nỗi buồn, anh không biết ư?
HVUNG nói:Hic hic. Em nói thiệt đó. Mà sao chị Xuantham biết số ĐT của em mà Alo cho em được (Em không tham dự SN webketoan mà chị ).
Hay chị để lại SĐT của chị đi. em sẽ tự gọi cho chị được không.
Mail của em là vung268@yahoo.com
Vậy là: Vui + Buồn + Buồn.HVUNG nói:Trời. Hôm nay đọc SN Webketoan mà em thấy vừa vui vừa buồn.
Vui vì thấy các anh chị đã xó một lễ SN tuyệt vời.
Nỗi buồn thứ nhất vì em đã không được tham dự.
Nỗi buồn thứ hai là em mới biết chị xuantham ở TP HCM nên không gặp được chị rồi, không thoả ước nguyện được mời chị đi uống cafe rồi.
Em ở ngoài Bác lận chị xuantham ơi. HUUHUHUHUHUHU
HVUNG nói:Em ở ngoài Bác lận chị xuantham ơi. HUUHUHUHUHUHU
Theo em thì buồn có rất nhiều trường hợp . tuy nhiên muốn giải tỏa nó cũng không phải dễ ,khi buồn em thường hay đi dạo, ngắm sao ỏ hơn thế là đi dọc bãi biển vì theo em nghĩ những làn giá mát lạnh sẽ giúp cho con người ta thư giãn tinh thần được nhiều hơn .Đừng làm tổn hại đến sức khỏe của mình vì buồn có thể sẽ trôi qua nhưng sức khỏe thì không thể nào lấy lại được do đó fải biết trân trọng và gìn giữ nóanhlaanh nói:Khi mình buồn mình thường ngồi một mình giữa đêm khuya, nhìn bầu trời đêm, ...
Chẳng nói gì, thỉnh thoảng hút 1 điếu thuốc, tợp 1 ngụm cà phê, rồi lại nhìn trời đếm sao.
Dạo này mình buồn nhiều quá, thức đêm nhiều quá, nếu cứ như này thì sẽ mệt mỏi lắm.
Mọi người chia sẻ cùng mình với :help :help :help :help :help