B
Bánh Bao Nước
Guest
- 24/9/17
- 2
- 0
- 1
- 31
Chào mấy anh/chị!
Em tốt nghiệp hệ TCCN ngành kế toán doanh nghiệp năm 2014. Ra trường em đi làm các công việc trái ngành, không liên quan đến kế toán, có chăng thì làm kế toán bán hàng cũng không dính nhiều đến nghiệp vụ kế toán. Đến tháng 06 vừa rồi mới nhận được công việc về kế toán thanh toán. Đó là lần đầu tiền em tiếp xúc thực tế với ngành kế toán và em nhận ra mình không hề hứng thú, yêu thích công việc này, nhất là những phần liên quan đến thuế. Có nhiều đồng nghiệp nhận xét là em không phù hợp với nghề này. Em đã cố gắng tiếp xúc với nhiều diễn đàn và kiến thức về kế toán để tìm động lực cho mình nhưng em không để đọc lâu, cảm thấy chán ngán với những kiến thức đó trong khi những kiến thức về ngành CNTT hay Thiết Kế Đồ Họa thì em có thể bỏ rất nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu.
Gia đình khó khăn, hiện tại em phải tự lo nên em muốn nâng cao hơn về ngành của mình để có cơ hội tìm được việc làm tốt hơn nhưng em sợ càng học lên cao và tìm hiểu về nó em càng nhận ra mình không phù hợp với kế toán. Anh/chị có nhiều năm trong nghề có thể chia sẻ những khó khăn, cơ hội phát triển và động lực của nghề để em có thể dễ hình dung hơn những thứ mình sẽ phải tiếp xúc trong tương lai.
Em cũng đang đắn đo không biết là có nên học chuyển ngành hay liên thông lên cao đẳng kế toán. Liệu bắt đầu mọi thứ bây giờ có trễ quá không?
Em tốt nghiệp hệ TCCN ngành kế toán doanh nghiệp năm 2014. Ra trường em đi làm các công việc trái ngành, không liên quan đến kế toán, có chăng thì làm kế toán bán hàng cũng không dính nhiều đến nghiệp vụ kế toán. Đến tháng 06 vừa rồi mới nhận được công việc về kế toán thanh toán. Đó là lần đầu tiền em tiếp xúc thực tế với ngành kế toán và em nhận ra mình không hề hứng thú, yêu thích công việc này, nhất là những phần liên quan đến thuế. Có nhiều đồng nghiệp nhận xét là em không phù hợp với nghề này. Em đã cố gắng tiếp xúc với nhiều diễn đàn và kiến thức về kế toán để tìm động lực cho mình nhưng em không để đọc lâu, cảm thấy chán ngán với những kiến thức đó trong khi những kiến thức về ngành CNTT hay Thiết Kế Đồ Họa thì em có thể bỏ rất nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu.
Gia đình khó khăn, hiện tại em phải tự lo nên em muốn nâng cao hơn về ngành của mình để có cơ hội tìm được việc làm tốt hơn nhưng em sợ càng học lên cao và tìm hiểu về nó em càng nhận ra mình không phù hợp với kế toán. Anh/chị có nhiều năm trong nghề có thể chia sẻ những khó khăn, cơ hội phát triển và động lực của nghề để em có thể dễ hình dung hơn những thứ mình sẽ phải tiếp xúc trong tương lai.
Em cũng đang đắn đo không biết là có nên học chuyển ngành hay liên thông lên cao đẳng kế toán. Liệu bắt đầu mọi thứ bây giờ có trễ quá không?