L
Nhà em này nghèo lắm các bác ơi ai có bạn em hay người yêu thì giới thiệu cho em nhé.
Bây giờ cua gái thấy khó quá nhà thì khó khăn mấy đứa bạn em thì chê nghèo bác nào thương thì liên hệ dùm em nhé.
Nhà em này nghèo lắm các bác ơi ai có bạn em hay người yêu thì giới thiệu cho em nhé.
Anh có bảo rằng thì là mà em ko thủy chung son sắc đâu, nhưng anh Camau có Maitrinh rùi mà, em ko sợ bị tạt......eo ơi nghĩ thôi đã thấy sợ rồi ...khiếp lắm . Con gái mà ghen thì chỉ có chít chắc thui em àChồng em áo rách em thương:1luvu:
Chồng người áo gấm sông hương mặc người.:freddy:
Sao em up hinh lên không được các bác nhỉ
Suy nghĩ của những người "xăng pha nhớt" mộc mạc, giản dị và lãng mạn quá!!Anh thích căn nhà của chú lém, rất thông thoáng, mát mẻ, sạch sẽ, nhưng....ưng...ng...g chú có thích người ......''xăng pha nhớt" như anh ko? Nếu được thì 2 ta dọn về ở chung nhé, chiều chiều hai ta xách cần ra cây cầu nhỏ trước cửa làm vài còn lòng tong, chem chép... tối đến ôm chai "đế" ra trước hiên nhà ngắm trăng mà tâm sự thì phải bít....chu choa nghĩ thôi mà trong người anh nó cứ rạo rực thế nào ấy ....hehehehehe
Ơ ơ, a Ca mau, thế này là thế nào ạ?!
Maitrinh là ai?! Chiều về a fải nói rõ cho e biết không thì ko xong với em đâu!
:drummer::drummer::drummer::drummer:
Hi hi, a Camau nói với mình rồi "a xem mai trinh như e gái". Thì ra Camau là a Hai - giống như a Dinh Thai phải ko maitrinh. Uh, vậy thì bé maitrinh cũng phải gọi mình là chị Hai đấy nhé.:freddy:
Ồh đắt sô quá, mấy em làm gì thì làm cũng phải thư thư cho anh Camau tí chứ gấp gáp thế làm sao anh ấy chịu được "cơn Sốc" này. Anh đang thư thả thì chả ma nào nhòm ngó tới, phí của giời
Anh thích căn nhà của chú lém, rất thông thoáng, mát mẻ, sạch sẽ, nhưng....ưng...ng...g chú có thích người ......''xăng pha nhớt" như anh ko? Nếu được thì 2 ta dọn về ở chung nhé, chiều chiều hai ta xách cần ra cây cầu nhỏ trước cửa làm vài còn lòng tong, chem chép... tối đến ôm chai "đế" ra trước hiên nhà ngắm trăng mà tâm sự thì phải bít....chu choa nghĩ thôi mà trong người anh nó cứ rạo rực thế nào ấy ....hehehehehe
Hi hi, a Camau nói với mình rồi "a xem mai trinh như e gái". Thì ra Camau là a Hai - giống như a Dinh Thai phải ko maitrinh. Uh, vậy thì bé maitrinh cũng phải gọi mình là chị Hai đấy nhé.:freddy:
Còn em , còn em. Em tuy không cao lắm ( có thể gọi là hơi khiêm tốn chiều cao), nhưng xét vể vẻ đẹp thì cũng tạm chấp nhận được . Em xin ứng tuyển vào vị trí người iu của anh nhé. He he
Mai Trinh chỉ có duy nhất 1 anh Hai là anh Dinh Thai thui
Ôi trời, sao bé lại vào đây ứng cử :wall::wall: Còn cái vụ hồi nãy tính sao đây bé :wall::wall:
Thế mà hôm trước mình hỏi thì nói "anh Dinh Thai là anh Ba thôi còn anh Hai thì bí mật". Xạo quá!
Thế mà hôm trước mình hỏi thì nói "anh Dinh Thai là anh Ba thôi còn anh Hai thì bí mật". Xạo quá!
Con gái ghê thật người ta đứng núi này trôg núi nọ đã là cao thủ, bây giờ có cô đứng ở một đỉnh mà trông qua nhiều đỉnh mới ghê chứ, tính tham gia ứng cứ mà thôi, ta cứ ở chân núi cho chắc cú chừng nào các cô đứg chán mỏi chân trượt xuống ta sẽ hốt trọn kekekekkekk....ta bái phục ta....heheheheUi da em có nói với chị vậy ah, vậy cho em xin lỗi nhé,em chỉ có một anh Hai duy nhất thôi.
Ui da em có nói với chị vậy ah, vậy cho em xin lỗi nhé,em chỉ có một anh Hai duy nhất thôi.