Thẳng mưc tàu đau lòng gổ!

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Tôi không biết các ban có như tôi không? Và tôi chẳng biết có bao nhiêu người nữ giống tính tôi. Đó là có lúc tôi lại có biện pháp cương quyết, cứng rắn đến lạnh lùng. Đó là những khi tôi buôc người ta phải thay đổi. Tôi chấp nhân mất hẳn người đó; hoặc là người đó phải theo ý tôi là phải nâng tầm mình lên, phải sống thế nào để được người khác tôn trong mình. Biên pháp manh, nhưng kết quả tốt hay không thì cũng tùy vào nhân thức của người tiếp nhân. Cái gì có thể làm thì tôi làm. Thâm chí tôi chấp nhân mọi sự óan trách. Đây là biệ pháp manh nên chỉ sử dung ở bài cuối cùng.

Bản thân mình không tư trọng thì làm sao người khác tôn trong mình. Còn làm thế nào để cho người khác thấy mình tư trong thì rất nhiều, học cả đời, làm cả đời.Cũng có khi vì một viêc gì đó mình đánh mất đi sư tôn trong của người khác thì cần xem xét lại hành vi của mình.

Các ban nghỉ sao nếu ban là người ra chiêu như tôi; hoặc là người tiếp chiêu của tôi?

Trên diễn đàn này, có 1 đứa thật lòng tôi rất giân, thâm chí tôi đã từng tuyên bố là găp măt nó tôi coi như vô hình. Chỉ 1 câu xin lổi nó vẫn không nói đươc với tôi.Vì công viêc chung tôi nói chuyện (dù rằng tôi cũng đã tuyên bố không nói tới mặt nó) nhưng trong lòng tôi vẫn chưa tha thứ.

Tôi có quá khắt khe không?

Nếu nói rằng khắt khe, tôi chấp nhận, còn nguyên tắc của tôi vẫn không thay đổi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Chủ nhật đi câu cá thư giãn nhe chị Thắm, rùi cho em xin lỗi chị cái nhỉ :mrstraetz

Dạo này chị căng thẳng nắm rồi đấy :error:, các biểu hiện của xì-trét bắt đầu xuất hiện và có dấu hiệu tăng nhanh.

Em có bài này mới sưu tầm giành cho chị nè

Một người liên tục bị mất ngủ bởi một cơn ác mộng giống như nhau hàng đêm. Anh ta mơi thấy mình bị ngã xuống một cái hồ nước lớn. Dù cố gắng bơi hết sức nhưng mãi vẫn chẳng tới bờ. Trong lúc gần như kiệt sức thì bố anh ta bơi thuyền lại và chìa tay ra để với anh ta lên. Nhưng khi nghĩ về những trận đòn của bố ngày trước, anh ta giận dỗi lắc đầu và tiếp tục bơi một mình. Một lúc sau, lại có cô em bơi thuyền đến và ném cho anh ta môt cái phao. Anh ta đã định nắm lấy, nhưng khi nhớ đến những cư xử hỗn hào của đứa em đối với mình, anh ta lại từ chối sự giúp đỡ đó để lại bơi trong sự kiết sức.

Sau cùng anh ta cũng tới bờ. Kiệt sức, anh ta ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi tận cùng. Trong cơn mê anh ta lại thấy những người thân muốn chăm sóc cho mình, nhưng mỗi khi nhớ về những gì mà họ đã làm với anh khi trước, anh lại lắc đầu, nằm im trong sự rã rời.

Quá mệt mỏi với cơn ác mộng này, anh ta liền đi gặp một nhà hiền triết để tìm ra nguyên nhân. Nghe anh kể xong, nhà hiền triết liền nói rằng:

Đó là tại cháu cả. Cháu đã cất giữ những lỗi lầm của người khác sau trong lòng mà không biết cách quên đi. Cháu không đủ dũng cảm để chiến thắng sự thù hận trong lòng mình, nên nói cứ tồn tại mãi trong lòng cháu. Cháu rất cần những người khác giúp đỡ mình, nhưng vì nhớ những chuyện cũ nên cháu thấy không thể tin tưởng vào ai để đón nhận sự giúp đỡ của họ. Lần này cháu có thể bơi vào bờ, nhưng còn những lần khác nữa thì sao? Nếu không có sự giúp đỡ, ta e rằng cháu sẽ gặp nạn. Hãy quên đi những chuyện buồn cũ đi cháu ạ!

THA THỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN LÀ LÀM CHO CHÍNH CHÚNG TA NỮA
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
THA THỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN LÀ LÀM CHO CHÍNH CHÚNG TA NỮA

Hoàn toàn đúng! Nhưng phải có thời gian mới tha thứ được, nhưng vấn đề là ở chổ người ta có cần mình tha thứ không nữa em à.

Đối với người mà còn nghỉ là mình không đúng và còn mong người ta tha thứ cho mình thì ta còn quan tâm.

EM thử nghỉ, mình vô tư trong xử sự, không sợ ai buồn cả, vì ai cũng luôn luôn và sẳn sàng tha thứ ngay cho mọi lổi lầm của mình. Như vậy chuyện tha thứ của họ sẽ là gì? Sẽ là phương thuốc độc, ngấm dần vào chúng ta , nó không giết chúng ta ngay, và ta cũng không dể gì phát hiện ra ngay. Và đến lúc chất độc tích tụ đủ sức giết chết chúng ta thì nó giết chúng ta không kịp trở tay.

Lúc này thì chị không xì chét, chị thấy ngán ngẩm và hay suy gẩm sự đời => dấu hiệu của sự lão hoá. Cảm thấy phí công chả được gì.

Còn em đó hả? Muốn nhận thay cho người khác ah? Quên đi em! Chị thì sẳn sàng tha thứ không cần ngươi đó xin lổi. Đúng như em nói, không phải vì người ta mà chị vì chính bản thân mình. Nhưng chị muốn người đó xin lổi chị để trong suy nghĩ của chị chị sẽ tôn trọng người đó hơn. Thế thôi!
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Em cũng giống chị nè chị à. Nhưng em nghĩ, bản chất mình thế thì mình cứ thế. Mình thẳng thắng thì cứ thẳng thắng, có thể họ không hiểu nhưng mình hiểu mình là đủ rồi. Từ khi em làm cho đến nay, em đã đuổi việc 2 người, 1 trong 2 người đó là bạn thân của em....Em cũng rấm rức, khó chịu và đau lòng...Vợ người đó gọi em năn nỉ, người đó gọi em năn nỉ...nhưng em dứt khoát cho thôi việc. Cho đến giờ em vẫn rất giận người đó và người đó oán trách em đã quá nhẫn tâm cho người đó thôi việc khi còn có con nhỏ. Nhưng hiện giờ em đang cố gắng học cách tha thứ. Có lẽ tha thứ sẽ làm mình nhẹ lòng hơn :mrstraetz
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Chị Thắm à,giận nhiều ...mệt lắm, lúc nào cũng phải nghĩ đến hoài áh...
Em không tha thứ nhưng cũng chẳng giận nữa để những ai "đáng giận" không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...!
Em quan tâm đến những người trong gia đình, những người yêu quý mình, ngoài những người đó ra không ai làm em thất vọng và đau khổ hết!
Chúc chị luôn vui vẻ!
 
Sửa lần cuối:
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Chị Thắm à,giận nhiều ...mệt lắm, lúc nào cũng phải nghĩ đến hoài áh...
Em không tha thứ nhưng cũng chẳng giận nữa để những ai "đáng giận" không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...!
Em quan tâm đến những người trong gia đình, những người yêu quý mình, ngoài những người đó ra không ai làm em thất vọng và đau khổ hết!
Chúc chị luôn vui vẻ!

Great! :cool2:
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Em không tha thứ nhưng cũng chẳng giận nữa để những ai "đáng giận" không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...!
Em quan tâm đến những người trong gia đình, những người yêu quý mình, ngoài những người đó ra không ai làm em thất vọng và đau khổ hết!
Chúc chị luôn vui vẻ!

Có vẻ khó tin katherine sẽ làm được điều này.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hy vọng là thời gian sẽ luôn là liều thuốc chữa được những căn bệnh mà ngỡ là không bao giờ có thể.

Tha thứ cũng không có gì là quá khó cả. Em nghĩ vậy.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Chị Thắm à,giận nhiều ...mệt lắm, lúc nào cũng phải nghĩ đến hoài áh...
Em không tha thứ nhưng cũng chẳng giận nữa để những ai "đáng giận" không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...!
Em quan tâm đến những người trong gia đình, những người yêu quý mình, ngoài những người đó ra không ai làm em thất vọng và đau khổ hết!
Chúc chị luôn vui vẻ!

Có lẽ là thần giao cách cảm giữa hai đầu Nam-Bắc, Ka nói đúng đấy. Mình không cần tha thứ nhưng cũng không cần phải giận chi cho mệt,sao thế nhỉ? Cớ gì cứ để người đó làm ảnh hưởng đến mình, với em thì em coi như người đó không tồn tại nữa, có thể vì công việc mà vẫn phải đối mặt nhau thì cứ coi như là đang làm việc với 1 người hoàn toàn xa lạ khg quen biết, chị cứ làm như vậy thì người kia cũng tự biết.
Chúc chi vui vẻ cho mùa XUÂN nó tươi THẮM nhé......
 
Thailove

Thailove

xmen_đích thực
25/4/07
115
0
16
43
Hưng Yên
Tôi không biết các ban có như tôi không? Và tôi chẳng biết có bao nhiêu người nữ giống tính tôi. Đó là có lúc tôi lại có biện pháp cương quyết, cứng rắn đến lạnh lùng. Đó là những khi tôi buôc người ta phải thay đổi. Tôi chấp nhân mất hẳn người đó; hoặc là người đó phải theo ý tôi là phải nâng tầm mình lên, phải sống thế nào để được người khác tôn trong mình. Biên pháp manh, nhưng kết quả tốt hay không thì cũng tùy vào nhân thức của người tiếp nhân. Cái gì có thể làm thì tôi làm. Thâm chí tôi chấp nhân mọi sự óan trách. Đây là biệ pháp manh nên chỉ sử dung ở bài cuối cùng.

Bản thân mình không tư trọng thì làm sao người khác tôn trong mình. Còn làm thế nào để cho người khác thấy mình tư trong thì rất nhiều, học cả đời, làm cả đời.Cũng có khi vì một viêc gì đó mình đánh mất đi sư tôn trong của người khác thì cần xem xét lại hành vi của mình.

Các ban nghỉ sao nếu ban là người ra chiêu như tôi; hoặc là người tiếp chiêu của tôi?

Trên diễn đàn này, có 1 đứa thật lòng tôi rất giân, thâm chí tôi đã từng tuyên bố là găp măt nó tôi coi như vô hình. Chỉ 1 câu xin lổi nó vẫn không nói đươc với tôi.Vì công viêc chung tôi nói chuyện (dù rằng tôi cũng đã tuyên bố không nói tới mặt nó) nhưng trong lòng tôi vẫn chưa tha thứ.

Tôi có quá khắt khe không?

Nếu nói rằng khắt khe, tôi chấp nhận, còn nguyên tắc của tôi vẫn không thay đổi.
Một chữ tài để chuyển đổi càn khôn
Một chữ tình để duy trì thế giới./.
Rất mong bạn đừng để công việc sen lẫn với cuộc sống của bạn (có lẽ bạn luôn mang theo mình bệnh nghề nghiệp)hihihi
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Em đồng ý với chị, chị XuanTham....Đôi khi ta cũng cần phải có 1 thái độ nhất định đối với những người đó....Nếu là chị, chắc em cũng làm như thế!...:friend:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Có lẽ là thần giao cách cảm giữa hai đầu Nam-Bắc, Ka nói đúng đấy. Mình không cần tha thứ nhưng cũng không cần phải giận chi cho mệt,sao thế nhỉ? Cớ gì cứ để người đó làm ảnh hưởng đến mình, với em thì em coi như người đó không tồn tại nữa, có thể vì công việc mà vẫn phải đối mặt nhau thì cứ coi như là đang làm việc với 1 người hoàn toàn xa lạ khg quen biết, chị cứ làm như vậy thì người kia cũng tự biết.
Chúc chi vui vẻ cho mùa XUÂN nó tươi THẮM nhé......


Tất nhiên là không ai buồn bực , giận hờn với những người mình đã coi là xa lạ. Nếu đơn giản ai mình thấy không "vừa ý" thì coi như chẳng quen thì chắc cũng không có diễn đàn này rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA