Sông nước phương Nam, có bác nào đi nhân dịp 2/9 năm nay không?

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
"Có ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang"

Đất phương Nam là tên bài ca mà tác giả Lư Nhất Vũ – Lê Giang đã riêng tặng cho miền đất này – miền châu thổ được bồi đắp từ phù sa của chín dòng sông.

Nơi đây còn là quê hương của những dòng sông đầy tôm cá, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những vườn cây quanh năm sai trái tốt tươi dưới ánh nắng ấm áp của miền nhiệt đới.

Chúng ta hãy cùng đi một chuyến về với Đồng bằng Sông Cửu Long, cùng xuống đò xuôi ngược trên những dòng sông lúc nào cũng tấp nập ghe thuyền. Chuyến đò sẽ đưa các bạn đi qua nhiều làng mạc miền Nam nằm ở ven sông, ngắm cánh đồng vàng đầy bông lúa đang trổ đòng đòng – con gái. Ghé qua chợ nổi mua bán trên sông, để biết qua đời sống thương hồ lênh đênh. Rồi chuyến đò sẽ dừng lại, đưa các bạn đến với những con người nam bộ chất phác, hiền hòa và rất đổi hiếu khách, sẵn sàng mời bạn trái sầu riêng, vú sữa, cam sành ngon ngọt, sẵn sàng bắt con cá dưới ao lên nướng rơm rồi gói với lá sen non đãi khách. Rồi lai rai… các bạn sẽ được nghe kể về miền đất phương Nam… Từ chuyện lưu dân đi mở cõi ngày trước đến chuyện mùa nước nổi bây giờ, có cây bông sún, có bông điên điển, có con cá linh non nhảy trắng đồng, ăn không kịp…

Hà hà hà... Đoạn quảng cáo trên được lấy trên một website nhằm để câu khách cho topic này. :bigok:

Nhân dịp 2/9 năm nay, chúng ta có khoảng 3 ngày để đi du lịch. Đi du lịch các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với nội dung quảng cáo nêu trên là một ý tưởng thật hay. Chúng ta có thể đi du lịch theo tuyến của các công ty du lịch lữ hành. Giá cả mình đã tham khảo từ các công ty trên mạng là từ 650.000 đồng (hai ngày một đêm) đến 1.400.000 đồng (bốn ngày ba đêm). Chúng ta cũng có thể tự tổ chức đi nhưng cần phải có "thổ dân" đi cùng. Đi theo kiểu này thì vui vẻ và thoải mái nhưng địa điểm đi sẽ ít và chả biết tìm đâu ra "thổ dân", thế mới khó chứ! :wall:

Bác nào có hào hứng đi du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nhân dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay thì xin mời cùng tham gia trong topic này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Em đề nghị đi Kiên Giang - Hà Tiên - Phú Quốc. Hehe
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Đất phương Nam là tên bài ca mà tác giả Lư Nhất Vũ – Lê Giang đã riêng tặng cho miền đất này – miền châu thổ được bồi đắp từ phù sa của chín dòng sông.

Nơi đây còn là quê hương của những dòng sông đầy tôm cá, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những vườn cây quanh năm sai trái tốt tươi dưới ánh nắng ấm áp của miền nhiệt đới.

Chúng ta hãy cùng đi một chuyến về với Đồng bằng Sông Cửu Long, cùng xuống đò xuôi ngược trên những dòng sông lúc nào cũng tấp nập ghe thuyền. Chuyến đò sẽ đưa các bạn đi qua nhiều làng mạc miền Nam nằm ở ven sông, ngắm cánh đồng vàng đầy bông lúa đang trổ đòng đòng – con gái. Ghé qua chợ nổi mua bán trên sông, để biết qua đời sống thương hồ lênh đênh. Rồi chuyến đò sẽ dừng lại, đưa các bạn đến với những con người nam bộ chất phác, hiền hòa và rất đổi hiếu khách, sẵn sàng mời bạn trái sầu riêng, vú sữa, cam sành ngon ngọt, sẵn sàng bắt con cá dưới ao lên nướng rơm rồi gói với lá sen non đãi khách. Rồi lai rai… các bạn sẽ được nghe kể về miền đất phương Nam… Từ chuyện lưu dân đi mở cõi ngày trước đến chuyện mùa nước nổi bây giờ, có cây bông sún, có bông điên điển, có con cá linh non nhảy trắng đồng, ăn không kịp…

Chị không nói thì ai cũng biết đoạn trên trích từ website của một công ty du lịch XYZ nào đấy. Em thật, Tú Anh đừng mua tour phí cả tiền. Chị cứ khoác ba lô tự đi tự khám phá. Mà cũng không cần có thổ dân đâu. Cảm giác một mình hoặc vài mình ở một nơi xa lạ thú vị cực kỳ đấy. Em thề.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Cho em xin 1 vé đê...

Đi theo kiểu này thì vui vẻ và thoải mái nhưng địa điểm đi sẽ ít và chả biết tìm đâu ra "thổ dân", thế mới khó chứ!
:biggrin: keke...bác nào là "thổ dân" vào đây ra mắt chị Tú nhé!:angel:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Em đưa ra nội dung như thế, mời các bác đóng góp ý kiến sao cho có được một chuyến du lịch ngon, bổ, rẻ và trên hết là phải vui.

Chúng ta tự tổ chức đi cũng được nhưng trong số ấy phải có người đã biết về các vùng đất đó. Tự khám phá các tỉnh miền Tây trong 3 ngày, chưa biết gì về nó thì tự sao nổi? Em không phải Tây ba lô, dân du lịch chuyên nghiệp ạ.
 
phuong168

phuong168

Guest
em đăng ký 1 vé nhé.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
:wall::wall::wall::wall::wall: Chị Tú Anh chạm ổ ăn chơi của em rồi :dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

Đi xe gắn máy chắc máu lửa hơn nhỉ?

Hành trình thế này :
- Tiền Giang => hẻm cần quan tâm nhiều ngoại trừ nghỉ chân, ăn sáng
- Đồng Tháp => Cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Đứng trên cầu Mỹ Thuận phóng tầm mắt là đủ rùi :wall:
- Vĩnh Long => Bắt đầu thú vị (cái này chị Xuân Thắm chỉ bảo thêm) :friend:, vựa trái cây của Đồng bằng Sông Cửu Long mà
- Trà Vinh => trọng tâm chính...

:error: Chờ em ỏanh càng em ghi chi tiết lộ trình thử nha chị TA...

P/s : Chị TA ăn chơi kinh quá
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
:wall::wall::wall::wall::wall: Chị Tú Anh chạm ổ ăn chơi của em rồi :dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

Đi xe gắn máy chắc máu lửa hơn nhỉ?

Hành trình thế này :
- Tiền Giang => hẻm cần quan tâm nhiều ngoại trừ nghỉ chân, ăn sáng
- Đồng Tháp => Cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Đứng trên cầu Mỹ Thuận phóng tầm mắt là đủ rùi :wall:
- Vĩnh Long => Bắt đầu thú vị (cái này chị Xuân Thắm chỉ bảo thêm) :friend:, vựa trái cây của Đồng bằng Sông Cửu Long mà
- Trà Vinh => trọng tâm chính...

:error: Chờ em ỏanh càng em ghi chi tiết lộ trình thử nha chị TA...
Đi honda thì máu lửa hơn là chắc, nhưng bi giờ xa lộ không còn yên tĩnh nữa rùi, tai nạn và chưa kể đến cái nồi cơm điện nữa=>nhức đầu với nó luôn.
Đi tour an toàn hơn, với lại không có thổ địa thì cũng không lo, đã có ku tour-guide rùi.
PhanTuanNam nói:
P/s : Chị TA ăn chơi kinh quá

Cái này hình như đúng nhỉ:wall::dance2:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Tóm lại là muốn đi tham quan hay là muốn thâm nhập thực tế?
1. Các tốt nhât là không đi tour mà thuê xe đi.
2. Xác định xem tối ngủ ở đâu? Trà Vinh? Vĩnh Long? Ngủ kiểu dã ngoại? nhà nghỉ hay khách sạn? hay nhà thổ dân?
3. 2/9 đế nửa đêm mới có trăng, nếu mọi người muốn đi chơi trên sông lúc nửa đêm thì Xuantham sẽ liên hệ chiến trường xưa ở Trà Ôn- Vĩnh long sắp xếp ghe cộ. Hồi xưa thỉnh thoảng vào những đêm trăng sắng kéo nhau xuống ghe, mang chày ra sông bắt cá và mang theo đàn ra giữa sông tha hồ hò hét. Rất vui.

Ở Trà Ôn có cù lao Lục Sỉ là vườn cây ăn trái của Trà Ôn, mình đã dạy ở đây năm 1984, tức cách đây 23 năm. Có ba má nuôi ở đây nhưng cũng hơn 20 năm rồi mình không ghé thăm được. Biết đâu dịp này mình ghé thăm được.

Trà Ôn có một xã người khơ me ở nhiều. Đó là xã Tân Mỹ, ở đó có nhiều chùa Khơme khá đẹp, và nhiều cây thôt nôt rất cao, có đến hàng trăm tuổi. Xã này mình đã ở dạy suốt 3 năm ở đó. Học trò bây giờ cũng về dạy lại ở đây. Chiến hữu xưa vẫn còn đó. Nói chung Trà Ôn thì mình quen khá nhiều

Thổ dân miền Tây sẽ liên hệ bạn bè ở Vinh long, Trà Ôn, hay Trà Vinh về chổ ở khi mọi người quyết định qua đêm ở đâu. Vĩnh long thì có nhà mình ở đó( nhưng hoang tàn vì bị giải toả mà) và bạn bè cũng nhiều. Trà Vinh thì có thể liên lạc với bạn bè được. Trà Vinh cũng có nhiề chùa Khome khá đẹp, và nổi tiếng với Bao Bà om. Trà Vinh thì chỉ nen tham quan ròi chiều về.
Hay nhất là sáng khởi hành từ SG, đi xuống Trà Vinh, trưa ăn trư ở Trà Vinh, đi thăm đền thờ bác ở xã Long Đưc, thăm mấy chùa ở Trà Vinh rồi chiều về Vlong. Tối ngủ ở Vlong, tối có thể ra bờ sông caFe ngắm sông nuớc.
Sáng hôm sau có thể đi xem mấy điểm như: đền thờ Phan Thanh Giản, Miếu 7 bà, Nhà thờ chánh Toà, Toà Giám Mục - nơi cha Ngô Đình Thục ở trước đây. Đi xem mấy lò gạch và gốm xứ của Vĩnh long. Nhà mình ở ngay trước cổng bệnh viện Vỉnh Long mới (Bệnh viện cũ đã dẹp, xây Co-op Mark rồi) trong bệnh viện có cái Siêu thi to đùng của Vinacotex nên không lo thiếu đò xài. Xong trên bờ thì xuống đò đi qua xem mấy vườn kiểng .Mùa này trái cây cũng không còn gì. Xong chiều quay về SG.

Còn nếu muốn lênh đênh sông nước Trà Ôn thì đêm đầu tiên trên đường Trà Vinh về mình se rẽ vào Trà ôn, và tối ngủ ở Trà ôn. Tối tranh thủ đi trên sông cho biết sông nước miền Tây, và sáng hôm sau mình qua chợ trên sông Trà Ôn cho biết, sau đó đi vườn hay tham quan gì đó, tối về Vlong. Từ Trà Ôn về Vlong sẽ đi qua chiếc phà nhỏ.

Trà ôn về SG sẽ đ ngang thị Xã Vĩnh Long, và mình có thể ghé nhà thờ Fatima, nơi đây cảnh cũng khá đẹp. Xong đến khi về mình hãy ghé chụp hình ở Cầu Mỹ Thuận

Hic. Thấy mọi người có máu đi chơi nên bàn vậy, chứ đi xe cũng ngán quá. Đi xe gắn máy thì thích thú thật, nhưng khi đi sẽ mệt và rất đông người đi mấy ngày này. Còn đi xe hơi thì đường đông xe chạy mình ngồi xe cũng đuối. Nói chung ngày lễ là như thế
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
:(
Có 1 chương trình về việc lang thang Miền Đông và Miền Tây cực hay!
Tiếc là mấy lần vào Nam đều hỏng kế hoạch đi 2 vùng đó.
Giờ có lẽ không muốn thực hiện dự định đó rồi (ưu tiên cho dự định khác hay hơn).
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Tóm lại là muốn đi tham quan hay là muốn thâm nhập thực tế?
1. Các tốt nhât là không đi tour mà thuê xe đi.
2. Xác định xem tối ngủ ở đâu? Trà Vinh? Vĩnh Long? Ngủ kiểu dã ngoại? nhà nghỉ hay khách sạn? hay nhà thổ dân?
3. 2/9 đế nửa đêm mới có trăng, nếu mọi người muốn đi chơi trên sông lúc nửa đêm thì Xuantham sẽ liên hệ chiến trường xưa ở Trà Ôn- Vĩnh long sắp xếp ghe cộ. Hồi xưa thỉnh thoảng vào những đêm trăng sắng kéo nhau xuống ghe, mang chày ra sông bắt cá và mang theo đàn ra giữa sông tha hồ hò hét. Rất vui.

Ở Trà Ôn có cù lao Lục Sỉ là vườn cây ăn trái của Trà Ôn, mình đã dạy ở đây năm 1984, tức cách đây 23 năm. Có ba má nuôi ở đây nhưng cũng hơn 20 năm rồi mình không ghé thăm được. Biết đâu dịp này mình ghé thăm được.

Trà Ôn có một xã người khơ me ở nhiều. Đó là xã Tân Mỹ, ở đó có nhiều chùa Khơme khá đẹp, và nhiều cây thôt nôt rất cao, có đến hàng trăm tuổi. Xã này mình đã ở dạy suốt 3 năm ở đó. Học trò bây giờ cũng về dạy lại ở đây. Chiến hữu xưa vẫn còn đó. Nói chung Trà Ôn thì mình quen khá nhiều

Thổ dân miền Tây sẽ liên hệ bạn bè ở Vinh long, Trà Ôn, hay Trà Vinh về chổ ở khi mọi người quyết định qua đêm ở đâu. Vĩnh long thì có nhà mình ở đó( nhưng hoang tàn vì bị giải toả mà) và bạn bè cũng nhiều. Trà Vinh thì có thể liên lạc với bạn bè được. Trà Vinh cũng có nhiề chùa Khome khá đẹp, và nổi tiếng với Bao Bà om. Trà Vinh thì chỉ nen tham quan ròi chiều về.
Hay nhất là sáng khởi hành từ SG, đi xuống Trà Vinh, trưa ăn trư ở Trà Vinh, đi thăm đền thờ bác ở xã Long Đưc, thăm mấy chùa ở Trà Vinh rồi chiều về Vlong. Tối ngủ ở Vlong, tối có thể ra bờ sông caFe ngắm sông nuớc.
Sáng hôm sau có thể đi xem mấy điểm như: đền thờ Phan Thanh Giản, Miếu 7 bà, Nhà thờ chánh Toà, Toà Giám Mục - nơi cha Ngô Đình Thục ở trước đây. Đi xem mấy lò gạch và gốm xứ của Vĩnh long. Nhà mình ở ngay trước cổng bệnh viện Vỉnh Long mới (Bệnh viện cũ đã dẹp, xây Co-op Mark rồi) trong bệnh viện có cái Siêu thi to đùng của Vinacotex nên không lo thiếu đò xài. Xong trên bờ thì xuống đò đi qua xem mấy vườn kiểng .Mùa này trái cây cũng không còn gì. Xong chiều quay về SG.

Còn nếu muốn lênh đênh sông nước Trà Ôn thì đêm đầu tiên trên đường Trà Vinh về mình se rẽ vào Trà ôn, và tối ngủ ở Trà ôn. Tối tranh thủ đi trên sông cho biết sông nước miền Tây, và sáng hôm sau mình qua chợ trên sông Trà Ôn cho biết, sau đó đi vườn hay tham quan gì đó, tối về Vlong. Từ Trà Ôn về Vlong sẽ đi qua chiếc phà nhỏ.

Trà ôn về SG sẽ đ ngang thị Xã Vĩnh Long, và mình có thể ghé nhà thờ Fatima, nơi đây cảnh cũng khá đẹp. Xong đến khi về mình hãy ghé chụp hình ở Cầu Mỹ Thuận

Hic. Thấy mọi người có máu đi chơi nên bàn vậy, chứ đi xe cũng ngán quá. Đi xe gắn máy thì thích thú thật, nhưng khi đi sẽ mệt và rất đông người đi mấy ngày này. Còn đi xe hơi thì đường đông xe chạy mình ngồi xe cũng đuối. Nói chung ngày lễ là như thế

Đề nghị anh em thuê xe đi thui, tour-guider thì không phải lo rùi. Trăm sự đã có chị Xuân Thắm. Được mấy người rùi nhỉ?
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Đề nghị anh em thuê xe đi thui, tour-guider thì không phải lo rùi. Trăm sự đã có chị Xuân Thắm. Được mấy người rùi nhỉ?
Cho em tham gia với nha. Em chưa biết nhiều về Miền Tây nên cũng muốn thâm nhập thực tại lắm.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Chuyến đi du lịch về miền Tây dự định sẽ đi trong 3 ngày, từ ngày thứ 7 (01/9/2007) đến ngày thứ 2 (03/9/2007). Nếu chúng ta đi trên 10 người thì sẽ thuê xe riêng 15 chỗ, tour guide đã có chị xuantham và... vài bác nào đó nữa... Nếu đi được riêng thì giờ chúng ta sẽ cùng chọn lịch trình để đi thôi (mỗi tỉnh sẽ đến một hai nơi đẹp và nổi tiếng). Còn nếu không đủ người, xấu nhất chỉ còn 2 người thì như phantuannam nói "Em với chị sẽ đi theo tour". Hì hì hì... Ăn chơi phải máu thế chứ!

Danh sách đi miền Tây đến thời điểm này gồm có:
1. lannhu
2. phuong168
3. phantuannam
4. xuantham
5. dangkhoaquan
6. Cẩm Thuý
7. Nguyen Tu Anh
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Chuyến đi du lịch về miền Tây dự định sẽ đi trong 3 ngày, từ ngày thứ 7 (01/9/2007) đến ngày thứ 2 (03/9/2007).
Hichic..chị ơi! Đi 2 ngày thôi, còn ngày thứ 3 nghỉ ngơi chứ ko em chít mất!:wall:
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Chuyến đi du lịch về miền Tây dự định sẽ đi trong 3 ngày, từ ngày thứ 7 (01/9/2007) đến ngày thứ 2 (03/9/2007). Nếu chúng ta đi trên 10 người thì sẽ thuê xe riêng 15 chỗ, tour guide đã có chị xuantham và... vài bác nào đó nữa... Nếu đi được riêng thì giờ chúng ta sẽ cùng chọn lịch trình để đi thôi (mỗi tỉnh sẽ đến một hai nơi đẹp và nổi tiếng). Còn nếu không đủ người, xấu nhất chỉ còn 2 người thì như phantuannam nói "Em với chị sẽ đi theo tour". Hì hì hì... Ăn chơi phải máu thế chứ!

Danh sách đi miền Tây đến thời điểm này gồm có:
1. lannhu
2. phuong168
3. phantuannam
4. xuantham
5. dangkhoaquan
6. Cẩm Thuý
7. Nguyen Tu Anh

Sao không cập nhật thành viên dự bị TIGER2774 vào nhỉ:bigok::dance2:
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Đi Cần Thơ đi chị Tú Anh.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA