phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
:dance2: Em ghét nhất là anh Sami... Vì mỗi lần anh phát biểu là y như rằng có người giơ cả 2 chân 2 tay ...ngã lăn ra đất ủng hộ (giơ kiểu này mà đứng được tui chít liền :wall: )
Vậy đây sẽ là kế hoạch cuối cùng của dự án mang tầm vóc xuyên diễn đàn sẽ là như sau:
Từ Tp. HCM xuyên theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 63 với chiều dài 380 km, chúng ta sẽ đặt chân lên vùng đất địa đầu của tổ quốc - Cà Mau. Tiếp tục rong ruổi thêm 100km chúng ta sẽ chạm vào mốc tọa độ của đất nước Việt Nam - Mũi Cà Mau.
Tính sơ sơ chúng ta sẽ di chuyển 480km :wall: , tía ơi 480km :wall: sơ sơ mất 8-10 giờ di chuyển :dzo: Nếu đi từ 5 giờ sáng thì 15 giờ mới tới nơi :dance2: chưa tính thời gian nghỉ ngơi dọc đường.
Chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tham quan tắm biển tại đây khoảng 2-3 giờ.
(Mình vừa gọi điện cho anh bạn ở Cà Mau ổng nói xuống đây ổng giới thiệu cho 1 em xinh xắn nhỏ nhắn dễ sương. epsi
Sau thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan Cà Mau, chúng ta sẽ di chuyển về Hà Tiên tối ngày 1-9.
Trong bài tạp văn Nhớ Nguồn - Nguyễn Ngọc Tư có đoạn "Vô tình vì những giềng mối sâu tận đáy lòng, thâm tình ràng ruột mà hai miền đất Cà Mau – Hà Tiên gần nhau như trong gang tấc, như mặt đối mặt, như tay này nắm được tay". Trên thực tế thì khoảng cách giữa Cà Mau và Hà Tiên cách nhau tầm 280-300km (Ố mài gót :error - Haha, thêm 4 tiếng mòn mô.g.
Hà Tiên thì vô số cảnh đẹp hè... Chúng ta sẽ tha hồ du sơn ngoạn thủy... Các chị có thể tha hồ mua sắm, tham quan chụp ảnh; hí hí các anh thì ngắm các cô thiếu nữ miền biển xinh tươi hè (Darkmoon khen đấy khen để các cô gái Hà Tiên đấy :freddy.... Có vô số điểm tham quan tại Hà Tiên nhưng chúng ta chỉ có 1 ngày ở đây mà thôi.
Một đêm không ngủ ở Hà Tiên hay Cần Thơ đây?
:friend: đoạn này đang suy nghĩ :angel:
Vậy đây sẽ là kế hoạch cuối cùng của dự án mang tầm vóc xuyên diễn đàn sẽ là như sau:
Tp. Hồ Chí Minh - Cà Mau - Kiên Giang - Cần Thơ - Tp. HCM
Từ Tp. HCM xuyên theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 63 với chiều dài 380 km, chúng ta sẽ đặt chân lên vùng đất địa đầu của tổ quốc - Cà Mau. Tiếp tục rong ruổi thêm 100km chúng ta sẽ chạm vào mốc tọa độ của đất nước Việt Nam - Mũi Cà Mau.
Tính sơ sơ chúng ta sẽ di chuyển 480km :wall: , tía ơi 480km :wall: sơ sơ mất 8-10 giờ di chuyển :dzo: Nếu đi từ 5 giờ sáng thì 15 giờ mới tới nơi :dance2: chưa tính thời gian nghỉ ngơi dọc đường.
Chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tham quan tắm biển tại đây khoảng 2-3 giờ.
(Mình vừa gọi điện cho anh bạn ở Cà Mau ổng nói xuống đây ổng giới thiệu cho 1 em xinh xắn nhỏ nhắn dễ sương. epsi
Sau thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan Cà Mau, chúng ta sẽ di chuyển về Hà Tiên tối ngày 1-9.
Trong bài tạp văn Nhớ Nguồn - Nguyễn Ngọc Tư có đoạn "Vô tình vì những giềng mối sâu tận đáy lòng, thâm tình ràng ruột mà hai miền đất Cà Mau – Hà Tiên gần nhau như trong gang tấc, như mặt đối mặt, như tay này nắm được tay". Trên thực tế thì khoảng cách giữa Cà Mau và Hà Tiên cách nhau tầm 280-300km (Ố mài gót :error - Haha, thêm 4 tiếng mòn mô.g.
Hà Tiên thì vô số cảnh đẹp hè... Chúng ta sẽ tha hồ du sơn ngoạn thủy... Các chị có thể tha hồ mua sắm, tham quan chụp ảnh; hí hí các anh thì ngắm các cô thiếu nữ miền biển xinh tươi hè (Darkmoon khen đấy khen để các cô gái Hà Tiên đấy :freddy.... Có vô số điểm tham quan tại Hà Tiên nhưng chúng ta chỉ có 1 ngày ở đây mà thôi.
Một đêm không ngủ ở Hà Tiên hay Cần Thơ đây?
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về...”
Ai đi đến đó lòng không muốn về...”
:friend: đoạn này đang suy nghĩ :angel: