Sông nước phương Nam, có bác nào đi nhân dịp 2/9 năm nay không?

phuong168 chết với dangkhoaquan này:

IMG_0810.jpg


Muốn tuột khỏi tay anh à?

IMG_0809.jpg


Chúng mình lại có đôi rồi:

IMG_0808.jpg
 
Một số người lang thang trên suối, không biết tìm cho mình cái gì?

IMG_0823.jpg
Nhìn quanh không có ai chuẩn bị chui vào bụi (Tiếp theo tấm ảnh này là tấm ảnh thằng cu Nam "giải toả" trong bụi nhưng khổ nỗi nó không dám post tấm ảnh đó lên)
 
em đã làm gì cành cây mà anh kiêu đích danh tên em thía?:wall:
===>Chị Thuý ui!!! Anh tai-gơ nổi tiếng ĐIÊU THUYỀN rùi...bệnh của anh ý càng ngày càng nặng...chị thông cảm đi.:angel::angel::angel:
===>@tiger :anh ko trả em 3 chai mắm mini thì anh chạy đâu em cũng túm và quảng cáo anh " ĐIÊU THUYỀN".
 
Một số người lang thang trên suối, không biết tìm cho mình cái gì?
IMG_0817.jpg

IMG_0823.jpg




IMG_0816.jpg
Em đi suối đãi được ... một túi kim cương định chạy về phòng dấu, nào ngờ anh Nam dzí theo và cả Phuong168 cũng rình nửa. hu hu, chạy lẹ thôi.:angel::angel:
 
Gái đảm đây!!!!!!!!!!!!!! Liệu có đắt chồng không nhỉ?

IMG_0716.jpg
 
Hức hức, mấy chị em đi có 2 ngày mà chụp 1 đống hình, điệu lắm thế ko biết :) (ko được chụp hình, tức, ganh tị :wall: )
 
Sau chuyến đi này phải gọi Quắn là Quắn già. Hắn ta lo lắng và cằn nhằn khiếp:

IMG_0726.jpg


IMG_0887.jpg
 
Sửa lần cuối:
phuong168 không tha, bà già này cũng không được tha nốt:

IMG_0723.jpg


IMG_0890.jpg
 
Sau chuyến đi này phải gọi Quắn là Quắn già. Hắn ta lo lắng và cằn nhằn khiếp:

IMG_0726.jpg


IMG_0887.jpg

Thứ nhất em không quen đi mà không chuẩn bị chi tiết, không đặt phòng, không llên chương trình trước, hic kết quả là ai cũng rõ bị chặt chém khủng khiếp, đi thì chẳng biết đi đâu! cho nên lần sau đi tui thề tui chỉ đi sau khi chuẩn bị cực kỳ chi tiết và đầy đủ
 
Cái gì nó đến thì sẽ đến thôi mà
 
Quả đúng như chị Viet Huong nói: chỉ khi nào bác PAT lên xe thì mới chính thức là bác đi. Bác PAT có một số việc không đi được nhưng cũng dậy sớm, đi xe máy ra "tiễn" đoàn. Cám ơn bác nhưng em là em ấm ức mãi không thôi.

Bớt ấm ức đi nhé - Hôm nào đền vài chai "bầu đá" ngâm mận - Hơn hẳn rượu sim mà lại không tốn phí

Đọc xong mấy phóng sự này thấy tò mò chắc phải đi ra Phú Quốc quá. Lại còn virgin cứ "mấy phát, mấy phát" nghe choáng quá :drummer: . Không biết VG đi chơi thật hay đi trong tưởng tượng đây.

May đấy là đi Phú Quốc đấy - chứ đi Camau thì sẽ boring hơn TA ạ.

về miền Tây là phải đi vào vùng sâu vùng xa - Nhậu với người dân hiếu khách nghe hát vọng cổ trong khi uống rượu thì mới thú vị - hihi pat cũng được thử nghiệm một lần rồi đấy nhé - Chứ ở thị xã bây giờ hết cái hấp dẫn rồi.

lại nhớ lại có lần mình nói là dân thái lan ngu hơn dân mình nên du lịch đắt khách hơn
 
Back
Top