phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Đi Phú Quốc ngày 2/9 là quyết định chớp nhoáng, với sự thống nhất của 3 / 3 (TuAnh, Quắn, Nam) ngay trên taxi. Phú Quốc không nằm trong kế hoạch – hì hì ta balô cũng máu lắm chứ không riêng gì tây balô đâu nhé!
Giữa trưa thì cả đoàn đặt chân lên đất Rạch Giá, cứ phân vân mãi giữa việc ở lại Rạch Giá để sáng 2/9 đi Phú Quốc và việc đi Hà Tiên rồi sáng 2/9 về sớm để đi Phú Quốc. Cả nhóm bỏ qua nhiều chuyến xe đưa về Hà Tiên với giá 22k / khách, các cuộc điện thoại đặt phòng, dò hỏi thông tin dồn dập tới Hà Tiên, Phú Quốc cũng đã làm Tú Anh, ku Quắn xót ruột . Cuối cùng, với sự tư vấn đầy kinh nghiệm của bác Thanh (bác của Cẩm Thúy) cả đoàn quyết định ở lại Rạch Giá chơi tại nhà bác Thanh. Nhóm giao nhiệm vụ cho Ku Quắn đi cùng bác Thanh đi mua vé đi Phú Quốc vào sáng 2/9. 4 thành viên còn lại đi thuê khách sạn sát bờ biển, gần khu trung tâm, siêu thị mới mở Citimart.
Ăn hải sản no nê, cả nhóm đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi để rồi cùng nhau đi Siêu Thị mua săm đồ dùng cho ngày mai. Ngồi ghế đá trước cửa khách sạn có cảm tưởng như đang ngồi ở khu biệt thự sát bờ sông ở Quận 9, gió thổi mát mẻ, ngắm nam thanh nữ tú bát phố, đời sống ở Rạch Giá có phần sung túc… Cẩm Thúy, và phuong168 đi dạo bờ biển. Phải công nhận biển miền Tây thật sự không đẹp, sự giao thoa giữa sông, biển, rác đã đánh mất vẻ đẹp của các bờ biển miền Tây… Người dân ở đây không thực sự có ý thức về việc giữ gìn môi trường biển, sông. Rác sinh hoạt được thải trực tiếp xuống sông, rác theo dòng nước trôi thẳng ra biển, rác lại nương theo sóng cập vào bờ… Thế là bờ biễn biến thành bờ rác… Không nhà đầu tư nào dám dại dột bỏ tiền đầu tư vào đây. Biển đầy phù sa và … rác!!!
8 giờ sáng, trả phòng, rồi cả nhóm đi taxi ra bến tàu đi Phú Quốc. Tàu tốc hành của SuperDong (giá vé 130k) khá sạch sẽ, nhân viên trên tàu ăn mặc lịch sự… Tàu này có sức chứa 270 khách, tốc độ 20 hải lý / giờ. Từ Rạch Giá đến Phú Quốc mất 2 tiếng 45 phút, biển trong xanh, biển êm nên không xuất hiện cảm giác say sóng. Tàu cập Cảng đúng giờ (cảng gì Rồng ấy , quên xừ nó rùi) – đây là cảng mới ở phía Nam đảo thuộc thị trấn Dương Đông, cảng cũ ở phía Bắc đảo thuộc thị trấn Thới An. Từ cảng bạn có thể đi đến Thới An hay Dương đông với giá vé 12k.
Cảng mới khá đẹp, hoạt động quy củ, ngoài hành khách ra không ai được vafo cảng - mình có nói chuyện với 1 bác, bác này nhận xét rất hay “Một năm trước tôi đã du lịch ở đây, 1 năm sau tôi quay lại mọi thứ đã thay đổi… họ làm việc hơn cả thần…”
Giữa trưa thì cả đoàn đặt chân lên đất Rạch Giá, cứ phân vân mãi giữa việc ở lại Rạch Giá để sáng 2/9 đi Phú Quốc và việc đi Hà Tiên rồi sáng 2/9 về sớm để đi Phú Quốc. Cả nhóm bỏ qua nhiều chuyến xe đưa về Hà Tiên với giá 22k / khách, các cuộc điện thoại đặt phòng, dò hỏi thông tin dồn dập tới Hà Tiên, Phú Quốc cũng đã làm Tú Anh, ku Quắn xót ruột . Cuối cùng, với sự tư vấn đầy kinh nghiệm của bác Thanh (bác của Cẩm Thúy) cả đoàn quyết định ở lại Rạch Giá chơi tại nhà bác Thanh. Nhóm giao nhiệm vụ cho Ku Quắn đi cùng bác Thanh đi mua vé đi Phú Quốc vào sáng 2/9. 4 thành viên còn lại đi thuê khách sạn sát bờ biển, gần khu trung tâm, siêu thị mới mở Citimart.
Ăn hải sản no nê, cả nhóm đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi để rồi cùng nhau đi Siêu Thị mua săm đồ dùng cho ngày mai. Ngồi ghế đá trước cửa khách sạn có cảm tưởng như đang ngồi ở khu biệt thự sát bờ sông ở Quận 9, gió thổi mát mẻ, ngắm nam thanh nữ tú bát phố, đời sống ở Rạch Giá có phần sung túc… Cẩm Thúy, và phuong168 đi dạo bờ biển. Phải công nhận biển miền Tây thật sự không đẹp, sự giao thoa giữa sông, biển, rác đã đánh mất vẻ đẹp của các bờ biển miền Tây… Người dân ở đây không thực sự có ý thức về việc giữ gìn môi trường biển, sông. Rác sinh hoạt được thải trực tiếp xuống sông, rác theo dòng nước trôi thẳng ra biển, rác lại nương theo sóng cập vào bờ… Thế là bờ biễn biến thành bờ rác… Không nhà đầu tư nào dám dại dột bỏ tiền đầu tư vào đây. Biển đầy phù sa và … rác!!!
8 giờ sáng, trả phòng, rồi cả nhóm đi taxi ra bến tàu đi Phú Quốc. Tàu tốc hành của SuperDong (giá vé 130k) khá sạch sẽ, nhân viên trên tàu ăn mặc lịch sự… Tàu này có sức chứa 270 khách, tốc độ 20 hải lý / giờ. Từ Rạch Giá đến Phú Quốc mất 2 tiếng 45 phút, biển trong xanh, biển êm nên không xuất hiện cảm giác say sóng. Tàu cập Cảng đúng giờ (cảng gì Rồng ấy , quên xừ nó rùi) – đây là cảng mới ở phía Nam đảo thuộc thị trấn Dương Đông, cảng cũ ở phía Bắc đảo thuộc thị trấn Thới An. Từ cảng bạn có thể đi đến Thới An hay Dương đông với giá vé 12k.
Cảng mới khá đẹp, hoạt động quy củ, ngoài hành khách ra không ai được vafo cảng - mình có nói chuyện với 1 bác, bác này nhận xét rất hay “Một năm trước tôi đã du lịch ở đây, 1 năm sau tôi quay lại mọi thứ đã thay đổi… họ làm việc hơn cả thần…”