Ðề: Nghiệp kế toán!
Không biết mọi người thế nào chứ mình thì buồn cười lắm.
Ngày xưa năm 2006 mình thi học viện tài chính khoa tài chính ngân hàng được 24,5 điểm. Hồi đó đi nhập trường, bắt phải chọn khoa luôn khi nhập trường. Chẳng biết cái j với cái j đâu, nhưng hồi đó check khoa ngân hàng nguyện vọng 1 và khoa thuế nguyện vọng 2. Cuối cùng phải vào khoa thuế. Hồi đó nghĩ đơn giản lắm, bác đưa đi nhập trường, con trai bác vừa mới được bác xin vào chi cục quận đống đa, thế là nghĩ thui học thuế cũng được sau này ra trường anh xin cho. ạc ạc...
Ra trường bi h lại làm kế toán.
Ngày đầu đi phỏng vấn sau 1 lần nhảy việc ở bộ phận kinh doanh, sếp hỏi tại sao lại chọn nghề kế toán? Mình ngơ ngơ 1 chút trả lời cũng khá hồn nhiên.
Rằng lần đầu đi làm kế toán sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ nhưng vẫn muốn chọn nghề kế toán để sau này có lấy chồng, chồng mở cửa hàng vật liệu xây dựng em còn biết cái mà làm.. ( thú thật là hồi đó người yêu mình đi hàn, dự tính về mở cửa hàng vật liệu 2 đứa ở nhà làm cùng nhau)....chết thật, nói xong lè lưỡi... Vậy mà cũng đỗ.
Sau này vào công ty mới được biết, mình được chọn vào đây cũng là do chị phiên dịch nói đỡ cho vài câu (mặc dù k quen biết), rằng thì trường mình học danh tiếng (mặc dù mình đòi lương thử việc cao hơn mọi ng xin vào cùng, mà chưa làm kế toán bao giờ)...
Vậy mà theo nghiệp cũng được 1, 5 năm rùi đó. Ngày đầu đi làm, đến để cô bé kế toán cũ bàn giao công việc, cứ phải nói là lơ tơ mơ... Bạn ấy học trung cấp, nói với mình hàng tháng phải làm cái này cái kia, nhưng tuyệt đối chỉ nói mỗi cái tựa đề cũng k nói rõ trong cái tựa đề đó mình phải làm như thế nào?
Mơ hồ, rùi bắt đầu tuần làm việc mới. Đúng hôm cty thanh toán tiền điện nhà xưởng ( xưởng lại đi thuê, điện đứng tên ông chủ xưởng), thế là sếp bảo mình phải làm cái j đó để tiền điện đc coi là chi phí hợp lý của DN... Ôi ngon, ngẫm nghĩ 1 hồi mình chẳng biết là cái j (ngày đầu đi làm mà), thế là cong đuôi lên chạy xuống bếp giả vờ đi vệ sinh để gọi cho bà chị ( được cái nhà nhiều anh chị em làm kế toán), thế là cũng thoát vụ đó.
Phải nói là 2 tháng thử việc của mình cực kì vất vả, mình rất cố gắng, ăn k ngon, ngủ k yên nếu có cái j mà chưa xử lý xong trong ngày là đầu nặng trĩu, chỉ sợ bị mắng thui...hichic... cái j cũng bỡ ngỡ lần đầu tiếp xúc, lần đầu phải tự tìm cách xử lý, sếp chỉ nói mỗi cái tiêu đề còn lại diễn biến làm sao bản thân phải tự xử....ôi, 2 tháng trôi qua thấy mình già hơn trong cả cách nói chuyện...
Qua 2 tháng được sếp nhận xét tiến bộ nhanh và thik ứng với cv tốt. Sướng. từ đó trở đi em ta bắt đầu chểnh mảng. Còn hay cãi sếp nữa chứ (sếp mình ng Đài Loan ah), kết quả là cuối năm 2011 ăn 2 lỗi lớn to đùng ( mặc dù bản thân cũng có oan 1 chút)... thế đó.
Nghiệp kế toán của em là bắt đầu từ con số 0 tròn chĩnh, không ai cầm tay em chỉ em vẽ như thế nào. Ôi khổ.
Biết thân phận mình ngày xưa mới vào khổ lắm, nên cty mình mới có chị nhân sự vào, mình chỉ cho chị ấy biết hết.
Nghĩ cũng dại. Kế toán phải kín miệng, nghiệp vụ càng phải kín...vậy mà e có cái j biết e nói tuốt.
Được cái doanh nghiệp em nhỏ, cái j em cũng đc biết sơ qua 1 tí nên động nhẹ là e nhớ các bác ah.
Giờ thì e thấy khá yêu nghề và k còn ý tưởng đổi sang làm thuế nữa. hehe
Có ai khởi nghiệp giống em k ta?