Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nếu em mà đi thi thì em trả lời là :
Khác nhau về vị trí của cửa của nó.

Chắc bị loại ngay các bác nhở
 
T

tmc1279

Guest
5/6/04
4
0
0
Ha Noi
Chiec Non Ky Dieu

Long Vũ:
- Hôm nay chúng ta thi về đề tài phụ nữ (treo ngược). Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh :"TÓC PHỤ NỮ NƠI NÀO XOĂN NHẤT?" dành cho thí sinh nào bấm chuông trước.

Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......

Long Vũ:
- Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!

Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)
. ...

Chợt có em bé đứng dậy trả lời:

- Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoan nhất ạ!

Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
---------

Long Vũ:
- Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: "CƠ QUAN NÀO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT??????"

Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......

Long Vũ:
- Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!

Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)
.
.
.
Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy:
- Thưa chú, đấy là Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!

Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.

----------

Long Vũ:
- Bây giờ đến vòng thi đóan ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất quay số.
Cô gái quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
- Em đóan chữ C.

Long Vũ:
- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan?

Cô gái quay số, không may bị mất lượt.
đến lượt thí sinh thứ 1 quay được 400 điểm:

- Em đóan chữ......U ạ.

Long Vũ:
- Chữ U , có 1 chữ U.

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!

Long Vũ:
- Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?

Cô gái ấp úng, mặt đỏ bừng
- Em ...em....em...không biết ạ!

Long Vũ:
- Ðến lượt thí sinh thứ 3, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
Cô gái bối rối:
- Em ..em....em chịu !!

Long Vũ:
- Nào mời khán giả!

KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi
CÒn các bạn.....không đoán ra a? kéo xuống!
.
.
.
Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!

Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Trong giờ học ngoài trời vova hỏi cô giáo cô ơi :" trong 3 ccô kia ccô nào đã có gia đình rồi ạ". Cô giáo hướng mắt về phía 3 cô gái thì thấy, 1 cô đang cắn kem, 1 cô đang ngậm kem, 1 cô đang mút kem, cô giáo đỏ ửng mặt vì ko biết trả lời ra sao?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thực ra cô dang cắn kem là có gia đình rồi vì tay cô ấy đeo nhẫn mà. VOVA nói.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.
Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
Khóa đồng dù cứng đến đâu
Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
Khóa đồng anh giữ trong tay
Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
Lời Tỏ Tình của một số ngôn ngữ

Việt Nam : Anh yêu em - Em yêu anh.
Anh : I love you.
Pháp : Je t'aime, Je t'adore
Đan Mạch : Maite Zaitut
Bungari : Obicham te
Campuchia : Soro lahn nhee ah
Croatia : Volim te
Esperanto : Mi amas vin
Hy Lạp : S' agapo
Hindi : Hum Tumhe Pyar Karte hae
Hmong : Kuv hlub koj
Ý : Ti amo
Nhật : Aishiteru
Hungary : Szeretlek
Indonesia : Saya cinta padamu
Hà Lan : Ik hou van jou ---
Sưu tầm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một anh chàng nọ, đi du lịch khắp thế giới . một hôm anh ta bị lạc tới một bộ lạc da đỏ . sau một ngày nghỉ ngơi , anh ta theo chân 2 người da đỏ dẫn đường để đi tiếp .
Đến trước một hang núi , có vẻ rất tối và sâu, một người da đỏ bước lên . Hú vào trong hang : Hú ú ú ú .............
ngay lập tức , trong hang có tiếng hú đáp lại (tha thiết và mời gọi ) , người da đỏ đấm ngực bình bịch ,hú lên một hồi , rồi lột đồ xông vô hang .
Đi tiếp một đoạn nữa, 2 người lại gặp một cái hang khác , người da đỏ còn lại cũng hú vô hang , cũng có tiếng hú đáp lại , người này cũng làm hệt như người trước rồi lột đồ xông vô . Anh chàng còn lại một mình, đi tiếp .
Cũng gần ra tới đường chính, anh chàng vừa đi vừa thắc mắc về 2 người da đỏ nọ . bất chợt 1 cái hang xuất hiện , tò mò anh ta cũng bước tới , hú vào hang : hú ú ú ú ú .......... thiệt dài . Lạ lùng, một tiếng hú đáp lại , quá phấn khích , anh ta đấm ngực bình bịch , hú ầm trời , lột đồ xông vô hang .

Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện một cái tít lớn : HÔM QUA MỘT THẰNG ĐIÊN TRẦN TRUỒNG ĐÂM ĐẦU VÀO XE LỬA !
 
C

comay

Guest
19/5/04
17
0
0
40
Khanh Hoa
Cô gái nói với chàng trai:em không thích tiền, vì tình yêu không mua được bằng tiền.
Chàng trai hỏi:thế em thích gì, một chiếc xe máy xịn màu đỏ nhé
Vâng vâng, một chiếc xe như thế thì tình yêu mới nồng thắm được
 
C

comay

Guest
19/5/04
17
0
0
40
Khanh Hoa
Lời một nhà văn:"con trai bây giờ cũng giống cha ông cha ngày trước,cũng bỏ nhà ra đi, cũng hút thuốc, cũng lấy vợ sinh con,chỉ có điều chúng làm tất cả những điều đó theo thứ tự ngược lại"
 
Z

zejonphohd

Guest
Giải thích sao ?

Cũng như mọi khi- tôi thường chuẩn bị đồng phục cho chồng để đến công sở. Thông thường trước khi mặc đồ tôi hay để ý đến cách ăn mặc của chồng, và không quên quan sát kỹ chiếc... quần lót chồng tôi đang mặc.

Đến chiều, chồng tôi về muộn hơn mọi lần. Sau khi cởi bỏ đồ và vào bếp phụ với tôi, tôi để ý thấy chiếc quần lót ... bị mặc trái, đầu dải quần sáng ở phía trước .... chiều lại lộn về phía sau. Tôi điềm tĩnh và hỏi anh :
- Hôm nay ở cơ quan anh đi đâu ?
Chồng tôi trả lời thản nhiên, không để ý đến nỗi giận của tôi.
- Cả ngày nay anh vùi đầu vào dự án. Chẳng ngẩng mặt lên được lại còn đi đâu?
Tôi đoán chắc anh nói dối, tôi rất bình tĩnh và chờ khi nấu cơm xong, tôi mới hỏi lại lần nữa.
- Hôm nay ở cơ quan anh đi đâu ?
 
Z

zejonphohd

Guest
Giải thích sao ?

Cũng như mọi khi- tôi thường chuẩn bị đồng phục cho chồng để đến công sở. Thông thường trước khi mặc đồ tôi hay để ý đến cách ăn mặc của chồng, và không quên quan sát kỹ chiếc... quần lót chồng tôi đang mặc.

Đến chiều, chồng tôi về muộn hơn mọi lần. Sau khi cởi bỏ đồ và vào bếp phụ với tôi, tôi để ý thấy chiếc quần lót ... bị mặc trái, đầu dải quần sáng ở phía trước .... chiều lại lộn về phía sau. Tôi điềm tĩnh và hỏi anh :
- Hôm nay ở cơ quan anh có đi đâu không?
Chồng tôi trả lời thản nhiên, không để ý đến nỗi giận của tôi.
- Cả ngày nay anh vùi đầu vào dự án. Chẳng ngẩng mặt lên được lại còn đi đâu?

Tôi đoán chắc anh nói dối, tôi rất bình tĩnh và chờ khi nấu cơm xong, tôi mới hỏi lại lần nữa.
- Hôm nay anh làm việc ở cơ quan?
- Anh ... anh ở cơ quan.

Chồng tôi khẳng định lần nữa. Tôi nổi giận la to.
- Anh nhìn xuống mà xem- Sao sáng nay tôi trông thấy anh mặc quần lót mặc chiều phải mà sao bây giờ anh lại mặc chiều trái.

Chồng tôi thoáng e thẹn và anh chống chế :
- Anh hôm nay xuống ... bà nội, thấy nóng ...anh tắm...
- Thế sao anh lại bảo suốt ngày ở Cơ quan ...

Chồng tôi chẳng nói gì, lẳng lặng vào trong nhà tắm ...
Tôi đoán chồng tôi đã dối tôi. Các bạn thử đoán xem, thái độ của tôi như thế nào và phải làm gì ?
 
M

matbuon

Guest
tang ba con cau nay nhe: " vo duyen dylan nang tuong ngo,ngo,o.. huu duyen di bo bat tuong phung, phung,ung..."

truong ca duyen phan!!!!!
 
H

hong hot

Cao cấp
Một cậu bé đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì.

Ông bố nói : "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là Nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là Nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là Giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa ?"

Cậu bé hãy còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.

Buổi đêm cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang kêu gào. Cậu tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên không nghe tiếng. Cậu bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố đang vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều mải mê nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lại đi về phòng và ngủ tiếp ...

Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại. Cậu bé trả lời : "Vâng, bây giờ thì con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ Giai cấp lao động trong khi Chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai thì thối hoắc!".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
- Cũng như anh thôi - cô vợ e thẹn đáp.( Cứ tưởng tượng sẽ được một câu như ngày xưa hay nói và sau đó sẽ được .....)
- Nào, thế thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi cho khỏi phí !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một người hà tiện vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Anh ta thở dài hỏi người bán hàng:
- Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không ?
- Có đấy! 5.000 đồng một cân.
- Mắc áo bán theo cân ư ?
- Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Triển lãm trường phái ấn tượng. Thấy 1 ông đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:
- Anh có hiểu tôi vẽ gì không?
- Một người đàn bà - khách trả lời khe khẽ như tự nói với mình.
- Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!
- Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ba người Mỹ, trung Quốc, Việt nam bị một nhóm thổ dân da đỏ bắt và đưa về bộ lạc của họ. Lão tộc trưởng tuyên bố:
- Chúng mày sẽ bị lột da để làm thuyền. Bây giờ hãy chọn, hoặc là tự sát trước rồi bọn tao lột da, hoặc là để bọn tao lột da tươi luôn thì sẽ hơi xót đấy !
Anh chàng người Mỹ xin tự sát bằng súng. Anh ta bị thủng một lỗ ở đầu.
Người trung quốc chọn dao. Anh ta bị thủng ở ngực.
Còn chú người Việt nói:
- Tao cũng tự sát. Đưa cho tao một cái dĩa!
Khi đã cầm cái dĩa trong tay, anh ta đâm tới tấp lên mình và luôn miệng lẩm bẩm:
- Đừng có hòng mà bọc thuyền nhé!


Nói chung là bản chất không thay đổi được ! ( em hơi xuyện tạc tý các bác thông cảm )
 
H

hong hot

Cao cấp
Cam to đi chợ mua tranh.

Thời buổi bây giờ, tranh càng đắt tiền chứng tỏ người chơi tranh càng sành điệu nhưng đắt tiền thôi chưa đủ, tranh phải càng trừu tượng, càng khó hiểu mới thể hiện được vị trí cao sang và kiến thức bác học của người chơi tranh. Và đây, CT đã tìm thấy một bức tranh đúng ý, cậu ta bắt đầu bình luận với những người bạn của mình. Các bạn xem, những mảng màu sáng tối và những nét vẽ phá cách mạnh mẽ, thể hiện tính cách mạnh mẽ tác giả ...

Đúng lúc CT đang say sưa thì người chủ phòng tranh bước vào:

Xin lỗi, ông làm ơn cho tôi xin cái giẻ chùi chân.
 
H

HTTH

Guest
Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.

Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.

Chàng: Ghế này trống hả em?
Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.

Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!

Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
Chàng: Thế tên em là gì?
Nàng: Trong ấy cũng có đấy!

Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?

Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.

Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA