Mỗi ngày một truyện

Tết vừa rồi tôi có gặp gỡ lại bạn học cũ của mình,tôi đã được nghe họ kể rất nhiều chuyện cười thú vị.Nhưng có một chuyện mà tôi cứ suy nghĩ mãi không tìm ra lý do gì để cười cùng họ.Tôi sẽ kể lại để mọi người nói dùm tôi tại sao họ cười nhé!
"Có một anh chàng mù cõng một anh chàng què chân đi chơi. Họ đã cùng nhau qua nhiều nẻo đường. Một hôm 2 người đi đến bên bờ suối, chợt chàng mù dừng lại và hỏi chàng què:
- Có phải đang có người con gái tắm dưới suối o?
- Sao anh biết?
-? ? ?"
 
Lưng mà cũng có xúc giác mạnh gớm nhở !
 
tiendien nói:
Tết vừa rồi tôi có gặp gỡ lại bạn học cũ của mình,tôi đã được nghe họ kể rất nhiều chuyện cười thú vị.Nhưng có một chuyện mà tôi cứ suy nghĩ mãi không tìm ra lý do gì để cười cùng họ.Tôi sẽ kể lại để mọi người nói dùm tôi tại sao họ cười nhé!
"Có một anh chàng mù cõng một anh chàng què chân đi chơi. Họ đã cùng nhau qua nhiều nẻo đường. Một hôm 2 người đi đến bên bờ suối, chợt chàng mù dừng lại và hỏi chàng què:
- Có phải đang có người con gái tắm dưới suối o?
- Sao anh biết?
-? ? ?"

Theo tôi anh mù sẽ trả lời:
- Vì tôi thấy cái "chân" của anh không những không bị què mà còn hoạt động rất tốt trên lưng tôi !?!

XuanDiep
 
Ông bố và con trai tắm chung.
Bỗng con trai trượt chân bị té,
cậu ta nhanh tay chụp vào "cái đó" của bố.
Bố tự hào bảo: "May mà con tắm với bố, nếu tắm với mẹ là tiêu rồi con à"
 
Hai vợ chồng một nhà nọ bị đánh thức vào lúc 3h sáng bởi một tiếng gõ mạnh vào cửa trước. Thu hết sức, anh chồng lê ra khỏi giường và tới mở cửa, thấy hai gã say rượu đứng dưới trời mưa tầm tã.
Quá tức giận vì bị làm phiền một cách vô lý như vậy, anh ta nói như quát vào mặt hai gã kia: “Các bố muốn gì hả???”
“Anh làm ơn đẩy giúp chúng tôi được không?” một anh chàng líu nhíu
“Các bố có bị điên không đấy? Mới có 3 giờ sáng. Người ta còn đang ngủ” anh chồng lớn tiếng rồi đóng sầm cửa, rút vào trong giường.
“Ai đấy hả mình?” cô vợ hỏi
“Một vài gã say nhờ đẩy xe ấy mà.” Anh chồng lầm bầm
“Anh có giúp bọn họ không?”
“Không, anh chả làm gì cả.”
“Sao lại thế hả anh,” cô vợ phàn nàn “Anh có nhớ khi chúng ta trên đường tới dự tiệc, và chính là hai anh chàng đó đã giúp vợ chồng mình không? Em nghĩ anh nên ra giúp mấy gã trai tội nghiệp đó đi.”
Thế này thì còn ngủ nghê gì được nữa, anh chồng lầm bầm một vài câu gì đó, mặc quần áo, đi ra hiên nhà. “Này, các anh vẫn ở đó chứ?”
“Có,” anh ta nghe thấy tiếng trả lời
“Anh có còn cần tôi đẩy giúp cho nữa không?”
“Vâng, anh làm ơn.”
“thế các anh đang ở chỗ nào?”
“Ở đây... trên xích đu”
 
Có hai cô nàng đi du lịch qua Mỹ với vốn Tiếng Anh bập bõm. Thấy một người bán Hotdog, hai cô này dịch ra là giống cầy tơ 7 món ở xứ mình. Nhưng cũng mua ăn thử. Sau khi người bán Hotdog đi rồi, cô thứ nhất tái mặt quay qua hỏi cô thứ hai:" thế ... họ bán cho cậu phần nào của con chó ?"
 
Cất có nghĩa là dấu đi. Nhưng khi Siu Black cất tiếng hát thì ai cũng nghe thấy.
 
Ông chủ tiệm thuốc tây tới tiệm thuốc thì nhìn thấy một anh chàng đang đứng ngoài cửa, mặt đỏ tía tai, như đang cố nín ho, hai chân thì khép lại. Ông ta liền hỏi cô bán hàng: " Vị khách kia cần gì thế?"
Cô bán hàng trả lời: " Anh ta cần thuốc ho, nhưng mà trong tiệm của chúng ta không còn nữa."
"Vậy cô cho ông ta thuốc gì?" Ông chủ hỏi.
" Thuốc xổ"
"Tại sao lại thuốc xổ, thuốc xổ thì đâu có làm hết ho được?"
"Thì ông thấy đó, bây giờ ông ta đâu có dám ho nữa đâu.
 
Già Bảy có 3 cô con gái chưa chồng! Một hôm lão gọi ba cô đến rồi hỏi cô gái lớn nhất:
_ Con Hai, con muốn chồng con là người như thế nào
_ Chồng con phải là người đô con và trên ngực phải có xâm 3 con rồng
_ Còn con Ba thì sao hả
_ Con cũng giống như chị Hai! Chồng con cũng phải đô và có hai con rồng trên ngực!
_ Con Út thì thế nào hả!?
_ Tía à, con thì không cầu kỳ đòi rồng như hai chị đâu ! Con chỉ cần chồng con có một con "rắn" dài phía dưới là đủ rồi!
 
Sáng nay,Ketoancon tiếp một em SV thực tập-SV khoa kế toán kiểm toán trường ĐHKT.
Ketoancon : Em cho số ĐT để cần gì thì anh gọi
SV : Dạ em không có số ĐT nhưng ....chồng em thì có : ......
Không biết bao nhiêu phần trăm sinh viên kinh tế lây chồng khi vẫn còn đang học 'o truong' nhỉ ???!!!
 
SỐNG Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI!?
"Mày dám chê bà là xấu xí ư? Bà sẽ dùng "mỹ nhân kế" cho mày rụng rời!"
 
Cái đẹp nhất trên người phụ nữ có thể có được tôi nghĩ đó là "Má núm đồng tiền" .
 
LIỆU CÓ ĐỦ SỐNG KHÔNG ?

Một tay kế toán đang thất nghiệp vừa đọc được một thông tin hết sức hấp dẫn trên Internet về việc một số phụ nữ hiếm muộn ở Brazil sẽ trả 7 USD cho một lần phục vụ.

Tức mình vì vợ hay cằn nhằn. Anh chàng hí hửng về khoe với vợ và quyết định đi đi Brazil để làm giàu. Bà vợ tức quá cứ đòi đi theo nhưng anh ta một mực từ chối. Cuối cùng bà vợ bèn cố làm lành và nói:
"Anh Yêu, em thực sự không muốn xía vào chuyện làm ăn của anh nhưng em muốn đi cùng anh để em xem anh sống như thế nào với 14 USD một tháng ?"


Camto thử xem một chuyện ngắn mà mình sưu tập và thấy hay hay

PAT
 
Em hỏi khí không phải chứ thế thu nhập của bác 1 tháng được bao nhiêu ???
 
cam_to_80 nói:
Em hỏi khí không phải chứ thế thu nhập của bác 1 tháng được bao nhiêu ???

Hồi mình làm cho một VP đại điện. NET một tháng (đã trừ mọi khoản thuế) vào khoảng 970 USD chưa kể thưởng vì làm vượt kế hoạch

PAT
 
phianhtuan nói:
Hồi mình làm cho một VP đại điện. NET một tháng (đã trừ mọi khoản thuế) vào khoảng 970 USD chưa kể thưởng vì làm vượt kế hoạch

PAT

tại sao lại 970 $ nhỉ?
970$ đâu có chia hết cho 7?
Ai biết lý do, giải thích chút đi.
 
Gia Linh nói:
tại sao lại 970 $ nhỉ?
970$ đâu có chia hết cho 7?
Ai biết lý do, giải thích chút đi.


To GiaLinh

Gia Linh ạ. Hồi ấy công việc cũng nhiều áp lực và vất vả lắm. Nhiều lúc chất lượng công việc giảm sút thấy rõ.

Có thể đấy là lý do lương bị lẻ chăng.

PAT
 
Cũng có thể bác Tuấn nhà mình là hậu duệ Lao Ái - 1 đêm có thể tiếp 5-10 mỹ nữ mà không quỵ. Do đó suy ra:

1 tháng 30 ngày x 5 lần /ngày x 7USD = 1050 USD
Thưởng (tiền bo) = 28 USD
Total = 1078 USD
PAT (Tại Brazin cho mức trên 1000) 10% = 108 USD

Do đó anh Tuấn còn 970 USD
 
phianhtuan nói:
To GiaLinh

Gia Linh ạ. Hồi ấy công việc cũng nhiều áp lực và vất vả lắm. Nhiều lúc chất lượng công việc giảm sút thấy rõ.

Có thể đấy là lý do lương bị lẻ chăng.

PAT

Dạ nhà em hiểu,
hồi đó y học cũng chưa phát triển nữa, nên bị lãn công cũng là chuyện phổ biến.
Tội nghiệp Bác em.
 
Gia Linh nói:
Dạ nhà em hiểu,
hồi đó y học cũng chưa phát triển nữa, nên bị lãn công cũng là chuyện phổ biến.
Tội nghiệp Bác em.


To GL

Giá mà hồi ấy có mấy vỉ mà hôm trước GL giới thiệu thì mình tích lũy được khối "lương" . Đỡ bây giờ phải cầy. Vất vả quá

PAT
 
Back
Top