Quy định đội nón bảo hiểm

  • Thread starter gautrang202
  • Ngày gửi
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Hôm nay, mình thấy mọi người kinh doanh nón bảo hiểm nhiều quá. Chợt có suy nghĩ về thời trang và nón bảo hiểm như sau.
- Làm tóc kiểu này kiểu nọ đẹp ơi là đẹp để đi ăn tiệc - > làm sao đội nón BH được hỉ?:wall:
- Ngày vui, cô dâu điệu đủ thứ trên đầu từ tiệm về nhà chuẩn bị cuộc vui - >trước thì cầm nón lá che che, giờ thì đội nón BH sao được hỉ?:wall:
- Các anh vuốc keo kiểu trái chôm chôm - > đội nón BH như thế nào hỉ?:wall:
- Đi chợ tay cầm giỏ sách - > tay còn lại cầm nón BH nhỉ? :wall:
còn gì nữa ta????????:bigok:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Huong Thom

Guest
4/12/05
3
0
0
Bắc Ninh
Cái này chắc mọi người phải tuân thủ thôi, vì có QD 32 của CP ban hành ngày 29-6-07 qui định rất rõ và nghiêm ngặt. Mình nghĩ từ ngày 15-12-07 chắc mọi người phải tuân thủ thôi.
 
N

NguyenTu Anh

Guest
16/8/07
4
0
0
84
(T_T)
Từ rày mình có thể che cái mặt mo của mình đi mà vãntuân thủ pháp luật
 
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
Mấy bác tài xế xe 4 chỗ còn bảo nhau: vì dân moto ở VN hay chạy lấn tuyến, đội MBH vô rồi thì chắc gì đã nghe tiếng còi xe đòi line, nên chắc phải mua thủ trước 1 dùi cui để gõ :dance2: "cóc cóc"
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cái này chắc mọi người phải tuân thủ thôi, vì có QD 32 của CP ban hành ngày 29-6-07 qui định rất rõ và nghiêm ngặt. Mình nghĩ từ ngày 15-12-07 chắc mọi người phải tuân thủ thôi.

Tớ thấy trước cái QD 32 này đã có bao nhiêu cái TT, NĐ trươc đó rùi lại đâu vào đấy cả thui, vì mấy anh CSGT cũng chỉ có 8h/ngày & nhân sự của họ chỉ có giới hạn.

Cứ mỗi lần có qui định mới về đội MBH là tớ nghĩ do mấy anh SX MBH bị ế thui mà

Hiện nay tại B.Tre còn có qui định đúng 7h sáng mọi người đang đi trên đường đều phải dừng lại ngả mũ, nón chào cờ đấy, kiểu này mà ở Tp thì kẹt xe chết toi lun nhở
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Tơ nói cho mà biết này: Không phải chỉ ở các nơi đô thị đâu. Mà là đội nón bảo hiểm từ thành thị đến nông thôn, hể ngồi lên xe gắn máy là phải đội nón báo hiểm rồi. Không tin thì về Vĩnh Long mà xem, việc thực hiện kiểm tra đội nón bảo hiểm đến tận xóm làng. Vì Công An xaz cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra và lập biên bản vi phạm, còn xử phạt có tới quyền của Công An xã thì không biết.

Và cứ theo kiểu này chỉ tiêu sẽ được giao xuống Công An âp. Nghỉ lại cũng không biết lỡ mà xe chạy trong xã, ấp mà bị lọt xuống rạch đầy nước thì khi lọt xuống nước chân thì vướng đôi giày, đầu thì vướng cái nón bảo hiểm thì chuyên gì sẽ xảy ra. Đường xã thì còn có đọan tráng nhựa, còn đường ấp thì nhỏ xìu chỉ đủ 2 xe gằn mày ngươc chiều tránh nhau. Khả năng lọt sông cao hơn là khả năng chấn thương sọ não. Vì chắc chắn chỉ khi chay ngược chiều mới có thể đung nhau nặng, mà lúc nó văng ra chắc là lọt sông xác suất cao hơn.

Hi hi. Hết ý!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Cứ theo cái đà này thì...

Tối tối buồn buồn chạy xách con xe chạy sang nhà anh hàng xóm cách đó 200m chơi phải phải đội lên đầu cái MBH àh??? Nặng nề quá thôi thì ngồi ở nhà xem tivi, online cho nó lành... chứ đi bộ thì hơi bị xa mà đi xe buýt thì... khổ thật! Cứ thế này thì... có khi mình trở thành bà cô già mất thôi! Hic hic

Để khỏi phải đội MBH khi đi ra đường thì chỉ còn có 3 sự lựa chọn mà thôi, một là đi bộ, 2 là đi xe buýt, thứ 3 là... sắm ngay cho mình 1 con 4 bánh :dance2: Mà cả 3 khả năng trên xem ra khó thực thi... Ôi đau đầu thật!

Không biết các chú nhà ta nghĩ thế nào chứ chạy xe máy trong nội thành với tốc độ 20km/h mà cần gì phải đội MBH??? Tóm lại, đi lượn lờ phố xá mà phải vác trên đầu cái MBH thì còn gì để gọi là dạo phố nữa hả trời??? :wall: :wall: :wall:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Cứ theo cái đà này thì...

Tối tối buồn buồn chạy xách con xe chạy sang nhà anh hàng xóm cách đó 200m chơi phải phải đội lên đầu cái MBH àh??? Nặng nề quá thôi thì ngồi ở nhà xem tivi, online cho nó lành... chứ đi bộ thì hơi bị xa mà đi xe buýt thì... khổ thật! Cứ thế này thì... có khi mình trở thành bà cô già mất thôi! Hic hic

Để khỏi phải đội MBH khi đi ra đường thì chỉ còn có 3 sự lựa chọn mà thôi, một là đi bộ, 2 là đi xe buýt, thứ 3 là... sắm ngay cho mình 1 con 4 bánh :dance2: Mà cả 3 khả năng trên xem ra khó thực thi... Ôi đau đầu thật!

Không biết các chú nhà ta nghĩ thế nào chứ chạy xe máy trong nội thành với tốc độ 20km/h mà cần gì phải đội MBH??? Tóm lại, đi lượn lờ phố xá mà phải vác trên đầu cái MBH thì còn gì để gọi là dạo phố nữa hả trời??? :wall: :wall: :wall:

Bạn nên sắm cho mình một chiếc xe... đạp điện heheh thế là các điều kiện nêu trên của bạn đều được đáp ứng hoàn hảo rồi nhá. Giải pháp tối ưu cho người không thích đội nón bảo hiểm đấy. Vì đâu có ai bắt đi xe đạp phải đội cái nồi cơm ấy trên đầu đâu bạn nhỉ. hihihihi
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Nhà em ở tỉnh nè, ngay sát cửa nhà là đường lộ liên tỉnh tráng nhựa đàng hoàng, còn sát nhà là con đường bé xíu xíu chạy từ bờ sông ra.

Em thấy độ nón bảo hiểm quả bất tiện thiệt, nhưng có điều em ít thấy ngừơi lái xe bị lọt ruộng, còn bị chấn thương sọ não do tai nạn xe máy thì hơi bị nhiều. Bởi vì chạy đường ruộng, cạnh bờ kênh thì họ chạy khá chậm, còn ra gần tới mặt lộ thì phóng hết cỡ hay sao ấy, chẳng thèm để ý xem có ai đang lưu thông gần tới hay không. Thế là... rầm rầm... (Chắc tại họ sợ lọt mương, lọt ruộng hơn là tàn phế, chết hay sao á). Chỉ tính đoạn đường 1-2km gần nhà em, mà vài ba ngày lại nghe có tai nạn, chấn thương đầu không còn lạ chuyện lạ nữa, mà chuyện lạ là sao hổng thấy ai biết sợ, mặc dù ngừơi chết, người tàn phế đầy ra đấy.

Hic, giờ đi vườn, đi chợ (chỉ cách nhà vài trăm mét), hay chạy ra mua tí rao, tí hành tỏi, tất tần tật mọi chuyện, hễ bước ra khỏi cửa trên chiếc xe máy là phải đội lên đầu cái nón bảo hiểm, không thì chạy được vài trăm mét sẽ tị "tóm" ngay. Nghĩ cũng hơi bất tiện thiệt.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
- Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
Giọng Vova:
- Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Không khéo quy định này còn ảnh hưởng đến giá chứng khoán nữa ấy chứ.
Nếu bắt buộc phải đội nón (thật) thì xu hướng đi dạo chơi là giảm đáng kể -> cầu tiêu dùng giảm -> đầu tư bị ảnh hưởng ->... như phản ứng nhiệt hạch lun
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
- Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
Giọng Vova:
- Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!

Thế ra cô cười từ lúc bị trúng viên gạch vào ...nón bảo hiểm à. heheheheheheh Hay đấy
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
T

tran thi to nga

Guest
10/3/06
36
0
0
TP Ho Chi Minh
Tối đi chơi với người yêu, mỗi lần thắng xe, 2 cái đầu đụng nhau "cốp...cốp". Bó tay!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Tối đi chơi với người yêu, mỗi lần thắng xe, 2 cái đầu đụng nhau "cốp...cốp". Bó tay!

Ôi giời tôi đi uống cafe với con bạn mà còn côm cốp nữa là đi với người yêu. Phải chịu thôi bạn ơi
 
M

maicuong

Guest
hi hi . em chẳng biết nơi khác thế nào chứ hôm 2/9 em về Nho quan ( Ninh Bình ) chơi . Ra khỏi nhà là cô em bắt đội mũ bảo hiểm . Em hỏi lý do, cô bảo công an xã giờ làm găng lắm... hjz hjz thế là phải đội thôi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Tối đi chơi với người yêu, mỗi lần thắng xe, 2 cái đầu đụng nhau "cốp...cốp". Bó tay!
Hì hì sáng nay ở cty đang nhôn nhao lên vì cái vụ này đấy! Chẳng biết mần răng, xe buýt thì mới 10h là đã hết chạy rồi... Hay là lại phải sắm con xe đạp điện để lượn lờ phố xá... Ôi thôi...
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
Hic !!! E thì lại nghĩ theo hướng khác. Thỉnh thoảng giờ làm việc e hay trốn ra ngoài 1 tý bi giờ ra mà cầm theo cái mũ bảo hiểm thì mọi người bit ngay là mình đi ra ngoài k như hồi trước e đi cứ đi k ai bit là đi đâu. Có ai bị như e k nhỉ????
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hic !!! E thì lại nghĩ theo hướng khác. Thỉnh thoảng giờ làm việc e hay trốn ra ngoài 1 tý bi giờ ra mà cầm theo cái mũ bảo hiểm thì mọi người bit ngay là mình đi ra ngoài k như hồi trước e đi cứ đi k ai bit là đi đâu. Có ai bị như e k nhỉ????

Thế sao ko để luôn cái "nồi cơm điện" ấy theo xe luôn có phải tiện hơn ko. Mình vẫn chơi như thế đấy. Chắc ăn nhá
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA