Hum nay mơi thấy chữ ký của Cả Mẫu ( Ca Mau)
Phải thêm vào 1 đoạn thì mới mô tả được trai Miền Tây:
" Trai miền Tây chất phát, thật thà, chỉ biết nhậu và ra lệnh.
Đẹp chai và gia trưởng, chịu chơi và sỉ diện... hảo"
AI là dân Miền Tây thấy có đúng không?
AI là dân Miền Tây thấy có đúng không?
Đoàn Minh DZÔ nói:... kêu mua 1/2 chai thì mua nguyên luôn...
Hum nay mơi thấy chữ ký của Cả Mẫu ( Ca Mau)
Phải thêm vào 1 đoạn thì mới mô tả được trai Miền Tây:
" Trai miền Tây chất phát, thật thà, chỉ biết nhậu và ra lệnh.
Đẹp chai và gia trưởng, chịu chơi và sỉ diện... hảo"
AI là dân Miền Tây thấy có đúng không?
Uhm, e thấy trai miền tây hiền, thật thà và chất phát, a Camau nhà e là bằng chứng, a nhỉ!
Chàng trai miền nào cũng có người này người kia thôi chị ah?chẳng có ai hoàn hảo cả.
Nhưng em thấy chàng trai Ca mau này rất hiền, thật thà, ít nói đó chị.
Em chỉ biết trai miền tây đẹp trai và nhậu nhiều thôi. Còn mấy cái kia thì không biết.
-----------Hum nay mơi thấy chữ ký của Cả Mẫu ( Ca Mau)
Phải thêm vào 1 đoạn thì mới mô tả được trai Miền Tây:
" Trai miền Tây chất phát, thật thà, chỉ biết nhậu và ra lệnh.
Đẹp chai và gia trưởng, chịu chơi và sỉ diện... hảo"
AI là dân Miền Tây thấy có đúng không?
Hum nay mơi thấy chữ ký của Cả Mẫu ( Ca Mau)
Phải thêm vào 1 đoạn thì mới mô tả được trai Miền Tây:
" Trai miền Tây chất phát, thật thà, chỉ biết nhậu và ra lệnh.
Đẹp chai và gia trưởng, chịu chơi và sỉ diện... hảo"
AI là dân Miền Tây thấy có đúng không?
Chúng ta đang nói về người miền tây hay Trai miền Tây đây.
Mình mới chỉ ở đó mấy tháng ko đủ để nhận xét về họ. nhưng mình cảm nhận được một điều rằng: con người ở đây sống rất khoáng đạt, chân thành nhưng lại ko có tính chuyên cần..nhất là đàn ông..suốt ngày chỉ nhậu tối ngày..say rùi về...thực sự chị em trong đó rất chịu khó ko phàn nàn kêu ca..họ bảo: công việc của đàn ông là đi nhậu mà...nhưng cũng có 1 số chi em (số ít) ko chịu nổi đã bỏ nhà đi phiêu dạt các nơi chỉ vì ông xã ko lo đc cho vợ con...thật hổ thẹn! (Báo sự thật của lucky)
Chúng ta đang nói về người miền tây hay Trai miền Tây đây.
Mình mới chỉ ở đó mấy tháng ko đủ để nhận xét về họ. nhưng mình cảm nhận được một điều rằng: con người ở đây sống rất khoáng đạt, chân thành nhưng lại ko có tính chuyên cần..nhất là đàn ông..suốt ngày chỉ nhậu tối ngày..say rùi về...thực sự chị em trong đó rất chịu khó ko phàn nàn kêu ca..họ bảo: công việc của đàn ông là đi nhậu mà...nhưng cũng có 1 số chi em (số ít) ko chịu nổi đã bỏ nhà đi phiêu dạt các nơi chỉ vì ông xã ko lo đc cho vợ con...thật hổ thẹn! (Báo sự thật của lucky)
-------Ông lucky này lại nhìn phiến diện nửa rồi, ở đâu cũng vậy hết, có người thế này, người thế nọ.
-------
em ko nói phiến diện đâu anh ah. mà ở đây em nói về tỷ lệ % nhiều hay ít so với các vùng miền khác. anh có conng nhận với em là đàn ông trong đó tối ngày chỉ biết nhậu ko thôi ?(tất nhiên tỷ lệ giữa các đô thị và nông thôn khác nhau)....cái này đâu phải 1 mình em nói..rất nhiều ng nói về cái ..nhậu suốt ngày này..ko lo đc cho vợ cho con thì đáng mặt đàn ông lắm sao...luyện công nhiều để trở thành Tiên Tửu hay sao?
Nhưng đây chỉ là số ít thôi luck ơi.
Anh cũng từng có thời gian sống ở Cần thơ. Cảm nhận về con người vùng đất này nói chung là phóng khoáng thật, thoải mái và vô tư. Có lẽ trời phú cho vùng đất đồng bằng sông cửu long này trù phú nên con người ở đây cũng không cần lo nghĩ nhiều đến ngày mai chăng???
Người miền tây rất hay nhậu. Đây là sự thật, mỗi lần xuống miền tây là mỗi lần nhớ đến già. hihihi Người miền tây rủ nhau đi nhậu cứ như là người SG rủ nhau đi cà phê vậy.
Nhưng thật sự là gần đây cùng với sự phát triển của Xã Hội thì người miền tây cũng đã thay đổi theo nhưng cái tính phóng khoáng thì thật sự không lẫn vào đâu được. Phải nói đây là điểm rất hay của người miền tây và trong một số trường hợp nó lại là điểm yếu của chính người miền tây.
Dù sao thì vẫn thích người miền tây và thích cả chú Ca mau nữa heheh hôm nào bia bọt nhé Ca mau :bigok:
--------Thế có ai đưa ra được thống kê này hay không vậy bạn???