Hình như hôm ra mắt hội Cafe WKT không có lấy một dáng bóng hồng nào nhỉ? Kiểu này chị em phản đối các anh rồi, đánh lẻ tổ chức hội Sữa chua WKT đây mà...
Để tổ chức buổi tối T2 thật vui, em thấy nên bàn kỹ về:
- Địa điểm tổ chức: Bãi cỏ ở sân Mỹ Đình có vẻ hơi xa, không biết có chỗ nào gần trung tâm thành phỗ không nhỉ? Hay là nóc nhà của bác nào rộng rộng cho anh chị em vào đập phá cũng hay, đảm bảo chắc không sập nhà đâu nhỉ? Mà các bác xem hộ em xem hôm đó ở sân Mỹ Đình có trận đá bóng nào không, đang giải gì gì đó đúng không? (em chúa dốt cái khoản này!)
- Về thời gian: nếu tổ chức ở sân Mỹ Đình thì nên bắt đầu sớm và giải tán sớm, vì xa quá...
- Về chương trình: Mọi người nên bàn bạc kỹ và đề xuất vài tiết mục hay hôm đó. Sau đó sẽ phân công từng ngừơi chuẩn bị. Với chủ đề trung thu, có thể có :
+ Phá cỗ : cái này chị em phải ra tay thôi, chắc càng đơn giản càng tốt.
+ các tiết mục văn nghệ với các bài hát của thiếu nhi về trung thu (bác nào biết kiếm ở đâu thì post lên cho bà con ôn bài trước nhỉ?),
+có thể có rước đèn ( sẽ phải chuẩn bị trống, đèn...)
Còn gì nữa nhỉ? các bác đóng góp đi nào...
-Về kinh phí, chắc là campuchia nhỉ?
Một vài ý kiến của em, các bác góp ý nhé!
Mà tiện ngày mai có vụ của chỗ bác SÙN, hay mọi người họp rồi lên kế hoạch đi nhỉ???
G7 đâu, anhlaanh ơi, fooly_kid đâu, phương hoàng lửa đâu... vụ này bọn mình phải "chiến" chứ nhỉ?