Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngày của thu6, haha...Cuối cùng cũng giải tỏa xong áp lực, vui quá...
 
Đi ngủ thui! Mai dậy sớm còn đi Cửa Ông, rùi Yên Tử nữa...
Ai muốn cầu tài, cầu lộc,cầu tình,cầu duyên...thì liên hệ để Ka cầu cho nhá!!!
Gọi mãi không được. Thì ra là đang ở... Rõ khổ!

Chị iu, khi nào đi thì nhớ cầu hộ cho em luôn với nhé :) hihihi nhớ cầu tài thì chính mà cầu tình thì mười nghen chị iu. Cảm ơn chị iu trước :)

Chúc chị một buổi tối an lành!
 
Thu6 buồn ngủ và mệt nữa...bibi web.Lâu rồi không tâm sự nữa, vì đã có blog,hì hì...
Ngủ...
 
Đêm qua nó lại ốm. Rõ khổ! Sao mà nó thèm.... thèm có một ai đó bên cạnh nó ngay lúc ốm ấy nhỉ... Thế mà... bóng dáng ai khuất xa, khuất xa dần theo tháng năm trong tâm trí của nó để lòng hỏi lòng sao lại quá thờ ơ... để cuối cùng nó cứ mãi thấy bơ vơ... một mình!

... Miên man.

... Một mình!
 
Ngày hôm nay qua đi thật nhanh đi. Mình ghét phải trải qua cảm giác này. Rõ ràng là mình tự nguyện giúp bạn ấy, rõ ràng là mình nhiệt tình giúp. Nhưng tại sao khi giúp xong rồi thì mình lại rơi vào tình trạng này. Nói chính xác là mình đang rất rất buồn. Tại sao mình lại ích kỉ như thế? Mình và Trang thì điều ấy khỏi phải nói rồi, hai đứa như một. Mình hãy can đảm bước qua cảm giác và suy nghĩ này đi. Đừng ích kỉ nhé, đừng như thế!
 
Spam tý

Sắp hết tháng rùi, sắp xong mọi việc mà mọi việc chả đâu vào đâu.
Cuộc sống là một chuối dài những quyết định....

Té thôi
 
Xong!
Lại rơi vào trạng thái mất phương hướng ....... Mình cần một cái la bàn quá!
 
Mình ghét đi taxi. Ghét nhất là nó chạy thật nhanh rùi ...thắng cái đùng, có cảm tưởng bao nhiu ruột gan bị lộn tùng phèo lên hết!!!:wall: Tới nơi, bước xuống khỏi xe chỉ muốn...:sad: , chẳng còn tinh thần làm việc!!!Pó tay!!Mình phát hiện ra 1 chân lý sáng suốt: ghết nhất xe buýt, ghét nhì :taxi!!Ước gì....mình được đi ..xe ôm nhỉ? Nhưng muh phải là...xe ôm riêng của mình kìa. Khè... khè...



-------------------------
ĐANG CẦN TUYỂN XE ÔM. HỒ SƠ XIN GỬI VỀ...BEXINH- WKT
Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc sđt: 090....
 
Đau đầu quá!

Em đang làm kế toán bỗng chốc "nhảy phóc" kiêm nhân viên văn phòng, mà vừa mới sang đã phải tìm nhân viên kinh doanh. Đã gần 1 tháng nay rồi, em đã gọi điện đến 50 "chú" rồi mà vẫn chẳng nhận được cái hồ sơ nào cả.
Ối giời ơi! sao mà đau đầu nhức óc thế không biết, thế mới biết chẳng có việc gì là đơn giản dễ làm cả.

:wall:
 
Bao lâu rùi ko vào đây nhỉ? Chắc 2 tháng hơn rồi. Học hành rồi công việc... Tuy mọi thứ đều trôi chảy, nhưng vẫn còn chút gì đó rấm rức.
Thà rằng không nghe thì thôi, nghe rồi thì lại thấy buồn, điếc luôn vào lúc ấy phải hay hơn không?
Cái gì đến sẽ đến và cái gì qua sẽ qua. Thái độ của ta có thế nào đi chăng nữa thì ta cũng phải đối mặt với mọi thứ. Thôi chào nhé! Tạm gác lại mọi thứ, có thời gian cho riêng ta nữa chứ..........
 
Cái cảm giác đc bàn công việc với người ấy sao vẫn cứ len lỏi vào trong suy nghĩ,cái cảm giác như được mở lòng mình, như được biết mình đang thực sự làm được những việc mình yêu thích lại trở về mỗi lần như thế.Nhưng giờ mình không thích nó ...Mất phương hướng quá, cứ nói rằng trở về với sách vở là yên ổn, nhưng có đc vậy đâu. Dạo này như trở nên "một mình", chỉ mún có ai cứ lặng yên bên cạnh ,vậy là đủ...dở hơi thật,con người không có sự giao tiếp thì làm sao hiểu được nhau?
Mất hướng thế này ư...cứ vùi mình vào sách vở nhưng hóa ra ko tập trung, kết quả bằng không...Buồn quá ... chỉ buồn thôi...
 
thế à, anh làm xe ôm nhé, phí mỗi lần 50k khuyến mãi 1 nụ hun

Thế thì cứ ở đấy mà đợi nhé!
Ít ra cũng phải: "Anh làm xe ôm nhé, mỗi lần anh trả cho em 50k, khuyến mãi 1 nụ hôn"
 
Thế thì cứ ở đấy mà đợi nhé!
Ít ra cũng phải: "Anh làm xe ôm nhé, mỗi lần anh trả cho em 50k, khuyến mãi 1 nụ hôn"

Chưa đến ngày 1/4 mà anh....nên cứ coi lời trên là thật đi anh nhé!^_^ vụ này thì hẫp dẫn à....
 
Thế thì cứ ở đấy mà đợi nhé!
Ít ra cũng phải: "Anh làm xe ôm nhé, mỗi lần anh trả cho em 50k, khuyến mãi 1 nụ hôn"
Cái này thì.....khó cho em quá . Kiểu này chắc em ...:banana: Bổ sung hồ sơ gấp anh nhé!!:flower1:
 
Mấy hôm nay cứ loay hoay mãi với thời gian nhưng chả đâu vào đâu cả. Cứ mãi thế này thì... :wall: :wall: :wall:
 
Gặp lại người ấy mình muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng lại không nói đườc gì cả. Mình có phải là mình đây không?...
 
Tối qua rất vui, rất hạnh phúc, rất thoải mái và hòa đồng. Thiện cảm tốt!
Cứ thế phát huy nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top