Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
sáng nay xềp đi công tác nên cũng rảnh được đôi chút, trưa lại trực ở công ty, ko thể về nhà!mong đến chiều , giờ tan sở,....được về nhà sớm!một ngày phẳng lặng trôi q..u..a..!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Muốn khóc quá T_T
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Muốn khóc quá T_T

Dạo này bác hóa đơn bán lẻ có vẻ nhiều tâm sự nhỉ? Hay bác chuyển thành "hóa đơn bán buôn" hay "hóa đơn bán sỉ" có phải vui vẻ hơn ko??Hihi:freddy:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Một sự thay đổi mới!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Càng ngày càng thấy rơi rụng dần...
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Sao ko cho em " Thịt bò" để xào cả hành chứ.
Muốn khóc quá T_T
 
Z

zen

Guest
1/7/06
4
0
0
37
hanoi
www.hvtc.edu.vn
ngày qua ngày, trách bản thân ghê gớm bởi cái thứ cảm xúc dai dẳng, âm ỷ và... ấy.Ha ha . Tại sao điệu cười này lại làm người ta thốt lên câu nói ấy chứ, động tới lòng trắc ẩn sao , hay thương, .... , thế là mình cũng giỏi nhỉ , trong một giây bỗng kéo đứt phựt sợi dây kiên định của người ta.
em sẽ ko làm cái việc ấy nữa ! sẽ ko quan tâm tới cái lĩnh vực chẳng liên quan gì tới ngành của em nữa! em dành chất xám, công sức , thời gian cho nó như vậy là đủ rồi ! Dù sau này cái tên Epl có trở thành một cái tên nổi tiếng chăng nữa thì em cũng chịu thôi , ừ, cứ cho là em ko có khả năng đi, em cũng kém cỏi chứ chẳng khả năng siêu phàm đâu.
he-a cũng xong rồi, vậy đấy, hi vọng nó sẽ trở lại sớm, nhưng sau nó là nghĩ tới Epl, giờ em nhát rồi, ko phải ko biết sợ nữa đâu, nếu như gặp vấn đề như He-a thì cái Epl nó sẽ thế nào với một nhóm người như bây giờ, khi có những cái làm em ức và tự trách bản thân mãi kia, ha ha, hình như em ko còn say cái nghề tay trái ấy nữa.
em mệt !
em còn những thứ đang chờ ở trường, ở nghề của em
và sau tất cả em hiểu rằng : em chỉ là một người con gái mà thôi...một người con gái bình thường với những ước mơ bình thường ....
hay là có khi nào bỗng dưng cái ước mơ bình thường ấy của em cũng lại đứt phựt như vẻ kiên định kia của anh
dù sao thì hãy nhắc lại nhé "thôi, bỏ qua !"
em mệt lắm, chỉ muốn có một chỗ dựa để gục đầu vào , đấy thấy chưa, em cũng chỉ là một người con gái .... chẳng bao giờ mạnh mẽ đc đâu ! muôn đời con gái vẫn là phái yếu mà thôi !
..........
...
muốn khóc ....
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Bình yên ngày ấy!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Hơn 2 tháng rồi hôm nay mới có dịp ghé lại diễn đàn. Ôi sao mà nhiều bài quá! Sao mà thấy mọi người hay quá, online vào đây mỗi ngày, còn mình thì...chịu chết thôi! Không biết rồi đến khi nào mình mới có thể vào đây nhi! Cũng vì lâu quá không vô sợ bị khóa nick nên hôm nay ghé vào đây tâm sự đôi dòng vậy!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Chán rồi...Ráng học đi bé!
 
xuro3

xuro3

lẩn thẩn
16/11/05
154
0
16
Hà Nội
Kỷ niệm xưa... sau gần 7 năm được khơi lại...buồn không nhỉ?
Đi tìm A ư? không đâu, vì biết chắc A giờ đã khác xưa rồi.
Hãy để kỷ niệm mãi mãi là... kỷ niệm!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
"Một người kém bản lĩnh, nhút nhát, nhu nhược và chẳng có chí khí gì thì mày cư xử như thế là đúng. Tại sao mày cứ ngốc nghếch mãi thế, chuyện này chấm dứt đi". Ơ hơ, con bạn thân lâu lắm rồi mới nói được mấy câu hay nhỉ? Hóa ra mày cũng mạnh mẽ đấy chứ. Ừ!
 
Z

zen

Guest
1/7/06
4
0
0
37
hanoi
www.hvtc.edu.vn
rồi nỗi đau cũng dịu dần
rồi nỗi buồn cũng qua đi
rồi ngày mai lại mạnh mẽ và can trường
rồi sẽ nhận lại đc nhiều điều tốt đẹp khi đã biết đánh đổi
rồi sẽ trưởng thành hơn
rồi sẽ gai góc hơn thế khi cần thiết
rồi sẽ ngẩng cao đầu trc những thứ đã một lần cứa vào lòng những vết cứa sâu
rồi có thể chưa biết tha thứ,hoặc ko tha thứ , nhưng tự hiểu mình cần phải quên
rồi...
rồi...
ngày hôm nay là một ngày bình thản đến lạ
:)
ha ha, giống như một đứa con trai vậy :D
hà hà, buồn làm gì cho phí thời gian
còn nhiều thứ phải làm quá !
 
Sửa lần cuối:
B

Benzen

Guest
9/3/07
3
0
0
Rất gần
"Mình chia tay anh nhé" có nên nói câu này ko đây?Khi yêu người ta đâu như thế. Níu kéo có làm được gì? E chẳng sợ dư luận.
Buồn thật nhiều.......
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Chán rồi...Ráng học đi bé!
hi hi
bé ơi
hoc nhiều cũng phải đi chơi chứ, đi dạo ở quận 1 khá đẹp đấy.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:

(ko ai hiểu, chỉ có người mới hiểu ...)
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Muốn khóc quá T_T
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Đi ngủ thui! Mai dậy sớm còn đi Cửa Ông, rùi Yên Tử nữa...
Ai muốn cầu tài, cầu lộc,cầu tình,cầu duyên...thì liên hệ để Ka cầu cho nhá!!!
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Sắp đắc đạo rồi chị ơi, chỉ cần:
"cầu cho mưa thuận gió hòa , mùa màng tươi tốt, thiên hạ thái bình, trẻ em được đến trường, k còn người lang thang cơ nhỡ" vậy thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA