Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Pressure...but nothing!
Attendez-moi! Je vais parler bien en francais.
Je choissie, pas vous.
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
quyết toán làm xong rồi nên giờ thấy thoải mái, có thể tham gia tám dzới mọi người roài. phẻ quá
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
tạm dịch :
anh à, em không nghĩ như vậy đâu
Sao anh không qua làm xe ôm cho em nhĩ, em sẽ trả cao hơn con bé bê thui gấp mười lần
Anh nhớ đấy nhé
Pressure...but nothing!
Attendez-moi! Je vais parler bien en francais.
Je choissie, pas vous.

Sai! Phải dịch là: Anh à! Nếu không có gì. Anh đừng tìm em. EM sẽ tìm đến anh khi em thấy trống vắng,..!
Pressure...but nothing!
Attendez-moi! Je vais parler bien en francais.
Je choissie, pas vous.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay trời oi, người chán...:wall:
 
Sửa lần cuối:
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Pressure...but nothing!
Attendez-moi! Je vais parler bien en francais.
Je choissie, pas vous.
Sai! Phải dịch là: Anh à! Nếu không có gì. Anh đừng tìm em. EM sẽ tìm đến anh khi em thấy trống vắng,..!
Hic, trí tưởng tượng phát triển thấy sợ...:wall:
C'est dificile pour le trouver, mais je n'ai pas de bonne idée.
Je suis un chien, mais je ne suis pas un chien.:biggthump
 
P

pham phuong nhu

Guest
14/3/07
1
0
0
TP HCM
tam su voi minh di ! minh cung dang buon lam day .............
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Hic, trí tưởng tượng phát triển thấy sợ...:wall:
C'est dificile pour le trouver, mais je n'ai pas de bonne idée.
Je suis un chien, mais je ne suis pas un chien.:biggthump

Tạm dịch
"ANh ơi sao em chờ hoài mà anh không đến
Anh không đến em đi với thằng khác bây giờ"
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Ngày gì thế này??? huuhuuh Sáng sớm đã bị bắt xe.........
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nó như người say giữa đời!

...lúc không buồn nó thấy đời thật vui, cuộc sống thật thú vị, mỗi một ngày với nó là niềm vui, là hạnh phúc, nó có thể làm tất cả những gì nó thích, làm tất cả những gì nó thấy bản thân nó được thoải mái, vui vẻ.

... ngược lại có những lúc nó thấy sao cô đơn rải khắp bầu trời đêm, bóng chán chường vây quanh lối nó đi, hạt trống trãi rãi đều khắp chân nó...

...
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Chỉ có 2 loại người: đáng tin và không đáng tin.
Mình đang chờ coi mình làm được gì đến cuối tuần này, hay hay...
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Ấy làm tớ quá bất ngờ. Tớ chỉ biết khóc, khóc đến mức chảy máu cam. Tớ sợ một ngày trong "Có một ngày" (Phú Quang), sợ khoảng cách trong "Khoảng Cách" của Trăng Quê lắm!
Ấy ơi, tớ xin lỗi, tớ cũng không thể hiểu nổi đợt này tớ làm sao nữa. Tớ rối bời, tớ bàng hoảng, tớ khó xử và cực kì lo lắng! Tớ cần ấy để giúp tớ vượt qua. Ấy đã giúp tớ suốt thời gian qua, vậy thời gian tới, sẽ thế nào đây? Tớ sợ điều ấy lắm, sợ "Có một ngày" như thế lắm ấy à!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ngày gì thế này??? huuhuuh Sáng sớm đã bị bắt xe.........

Thế lấy được xe chưa bé? Xương quá

Hôm nay, mình trở lại...với...con số...của ngày xưa...

Ngày xưa, biển khóc nhớ bờ
Ngày nay, biển vẫn còn chờ...bờ yêu
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hic, đêm qua nó lại không ngủ được...
Buồn!
Chẳng biết làm gì nên nó nằm - ngồi - đi lại khóc ngon lành! Khổ thân.......già!
Tội nghiệp 2 đứa nhỏ phải lo lắng cho nó nên cũng không thể ngủ ngon được. Nó thấy thật có lỗi với 2 đứa nhỏ!

..con bé chẳng hiểu vì sao nó khóc... mà dỗ dành mãi không được nên con bé cũng khóc theo. Hic, tội nghiệp ghê! Xin lỗi 2 đứa nhỏ nhé! Nó không có gỉ đâu 2 đứa nhỏ đừng lo lắng cho nó quá! :) Thương 2 đứa nhiều!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA