Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hì ! hắn bảo mai hắn vào đón đi chơi ..chà chà ! kô biết có nên tin kô , hắn bảo :"đảm bảo 100%" ,hắn bảo sẽ vào chở mình vào viện thăm mẹ rồi thì đi chơi , cứ để xem , mai mà kô thấy thì cứ liệu
Hic! nhưng mai mình lại phải trông hàng cho anh , đành nói dối là đi ăn cưới vậy , làm việc mà chẳng có ngày nghỉ thì cũng mệt lắm , mình cũng muốn được đi xả hơi một chút , cả tháng nay mệt mỏi lắm rồi , muốn ngủ một giấc thật ngon mà cũng kô được .Hôm qua mất ngủ cả đêm vì đói và lạnh ,hic
nhớ mẹ quá , muốn vào thăm mẹ mà chẳng được , bao giờ thì mẹ khỏi bện để về đây , từ ngày mẹ đi viện nhà buồn quá
 
Sáng dậy đau đầu quá. Mà có bao nhiêu việc cần làm trong sáng nay, đau đầu thế này thì làm làm sao được.
 
Hôm nay mặc dù sếp đi vắng nhưng vẫn phải làm việc đều vì nhiều việc quá.Căng thẳng từ sáng đến giờ,nghỉ 1 chút lên WKT lọ mọ tí vậy,coi như thư giãn.
Dạo này hay bị căng thẳng thần kinh ghê.Cả ngày chẳng muốn nói câu nào nữa,chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này cho nhanh.Chưa khi nào lại cảm thấy 2 chữ gia đình nó nặng nề như bi giờ.Chán wa
 
Sáng nay dậy, trời lạnh quá. Mình lại sụt sịt rồi .........
 
Hôm nay đi làm mà cái chân hành hạ đau không chịu được mong sao cho khỏi mà không khỏi buồn quá biết làm sao đây
 
huemis nói:
Hôm nay đi làm mà cái chân hành hạ đau không chịu được mong sao cho khỏi mà không khỏi buồn quá biết làm sao đây
Chân đau mà buôn ác. :angel: :angel: :angel:
 
Ai có thể xóa nhòa hết những kí ức của tôi, xóa nhòa những điều làm tôi đau lòng, xóa nhòa những cảm giác mà tôi đang phải chịu. Muốn làm một người bình thường, muốn sống cho đúng những gì mình nghĩ mà sao họ không hiểu cho tôi.
Từ hôm SN đến giờ, liên tục phải sống trong sự dằn vặt, cảm giác có lỗi, và đau lòng. Giá như .........
 
Rót nước uống mà đầu óc mình cứ để đi đâu ấy .oạch ......1 cái cốc đã ra đi........mong là mình đã dọn hết thủy tinh !amen!
 
Nếu em thấy đời không bình yên, thì xin em hãy về bên anh...
 
Chạy cả buổi , mệt , mỏi , đói , khát ....
Về đi ngủ !
 
Việt Nam đang dẫn U23 Barain 1-0,
Kịch bản chán phèo
Lại vô địch Agribank Cup và thua tại Tiger thôi
 
Ngay mai có bận ko nhỉ...ko rõ nữa. Kế hoạch cafe của mình chắc lại ôm sô nữa quá, hicx, bất quá vô rồi trơ mắt nhìn chúng nó mở miệng thôi, huhu...thê thảm thật.
Bây giờ mà bỏ thì cũng ko xong, mà đi thì..nguy cơ chán rất cao, thế nào chúng nó cũng nhìn nhau và...thở dài. Kiểu này mình ko dám tổ chức nữa, gặp riêng thì có lẽ tốt hơn.
Tự dưng thấy mình nản nản thế nào ấy, có lẽ là do ko thực hiện được, như mong muốn mục tiêu mà mình định ra từ hè, hicx...thôi ráng vậy thắng thua là chuyện thường tình mà...Will i be a loser? Je ne sais pas, mais je vais assayer.
 
hocon_86 nói:
híc , ước gì .............:2015:
Không cần ước có anh nè,ước gì cho mệt
 
Lại cuối tuần rồi, người ta thích cuối tuần để được nghỉ ngơi, còn mình lại chẳng muốn tẹo nào. Chẳng biết làm gì vào ngày nghỉ, chán!
 
ciao nói:
Lại cuối tuần rồi, người ta thích cuối tuần để được nghỉ ngơi, còn mình lại chẳng muốn tẹo nào. Chẳng biết làm gì vào ngày nghỉ, chán!
người này chắc bị bồ bỏ roài, nên ko biết làm gì
:rotfl: :rotfl:
 
Lại thêm một ngày nữa đi làm trễ. Không sao! Thứ Bảy mà, tự cho phép mình nghỉ có sao đâu!!! Chiều làm kịp báo cáo gửi cho chủ tịch là OK...

To Hocon_86
hocon_86 ước gì, ..........nhưng đừng nghe huemis, không đáng tin cậy đâu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top