Trùi cũng có người giống mình dzạ!Nhat Dieu nói:Sao hôm nay mình như thế này nhỉ, sáng dậy, đi làm, nữa đường thấy nản nản chẳng muốn đi, thế là quay về. Chảng biết lang thang đâu cả, thôi thì vô đây lang lang để mà..... giải sầu!
letmyha nói:Tối qua... uống 2 ly nước trà xanh xong hai con mắt mở trao tráo cho tới sáng với một cái đầu trống rỗng (Nothing to think!)
Biết làm gì với khoảng thời gian đó....
Mở máy lên chơi game.....Chán!
Mở cửa ra đi vòng vòng ngoài đường........Mỗi chân! (hên là giờ đó mọi người ngủ hết nên không có ai đi đường bắt gặp chứ không..... chắc họ bảo mình điên quá!)
Lên giường....trùm mền... đếm tới số bao nhiêu cũng không nhớ nữa.... đếm đến nỗi mỗi cả miệng mà mắt không tài nào nhắm được.... có nhắm cũng để đó chứ có ngủ được đâu :wall:
Mở nhạc hòa tấu nghe...... cũng không ngủ được nốt.
Thía mà trưa này ngồi dán 2 con mắt vào đây mới chết chứ.
Thích gì mà thích. Chán muốn... đi ngủ đây nà!huemis nói:Thế thì thích nhỉ,trong khi mình thì đau chân mà vẫn chạy liên tục,công việc đổ dồn lên đầu mà không biết làm sao đúng khổ thân tôi.Bạn thích thật nha
thu6tudo nói:Nói gì cũng không sao, thấy mình..hết thuốc chữa, dở hơi quá....hicx.
Sao cái đầu tôi cứ nhức mãi thế này, có ai đập vào một phát cho bớt nhức đi....huhu, đau quá má ơi.
thu6 biết không? ND cũng đã có lần như thu6 đó, nhưng nói nghe nè đừng có bắt chước như ND mà u đầu thêm đó nghen, tai hại lắm đó!thu6tudo nói:Nói gì cũng không sao, thấy mình..hết thuốc chữa, dở hơi quá....hicx.
Sao cái đầu tôi cứ nhức mãi thế này, có ai đập vào một phát cho bớt nhức đi....huhu, đau quá má ơi.
Ở đâu ra mà nói thế nhể, đây là nơi hoạt động lành mạnh mà lại đi khoá topic à...bác xem lại cho cháu cái, hicx, chả hiểu chuyện gì nữa.ao2day nói:Bác nào làm mod khóa giùm cái topic này với)