Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ủa, vậy em tới nhà anh hả? :004:
 
Người ta đi lễ có đôi,
Tôi nay đi lễ thủi thui một mình.
Người ta lắm mối nhiều tình,
Tôi thì nổ não ko tình...vắt vai.
Ngày thường vui vẻ như ai,
Đến ngày lễ lượt ai vui tôi buồn.

Giáng Sinh an lành và ấm áp....
Một bó hoa như chị mà noel lị buồn à.Trai Huế bất tài hết rồi à.Kiểu nì lại phải vô Huế thôi
 
Tối nay đi ngoài đường tràn ngập những bản nhạc vui, những hình ảnh lung linh trong dịp Noel. Vậy mà mình cứ đi mà cái đầu đau đang mông lung suy nghĩ sắp tới sẽ tiếp tục thế nào, sẽ thế nào...

Lại phải là 1 stony để đối đầu với khó khăn. Vẫn phải tiếp tục thôi tôi ơi.

Tinh thần Samurai bất diệt!
 
Sửa lần cuối:
Haizzz. Mở mắt ra đã đau đầu quá
 
chỗ mình làm cũng vậy
đến sau sếp là bị liếc ngay
thứ 7 minh fai đi đúng giờ
còn sếp thi 9 giờ mới tới
ôi bất công quá
 
chỗ mình làm cũng vậy
đến sau sếp là bị liếc ngay
thứ 7 minh fai đi đúng giờ
còn sếp thi 9 giờ mới tới
ôi bất công quá
Ở nhà ngủ thôi t7 đc nghỉ ko đi làm.Bất công thì cho sếp bạn 1 cái phong bì bên trong kèm viên đạn nhé đảm bảo hết bất công
 
chỗ mình làm cũng vậy
đến sau sếp là bị liếc ngay
thứ 7 minh fai đi đúng giờ
còn sếp thi 9 giờ mới tới
ôi bất công quá

Thắc mắc toàn cái ... hiển nhiên. Nếu ko thì bạn đã làm sếp rồi :) Nhưng lúc đó bạn sẽ đau đầu đấy, lại đau đầu vì... nhân viên của bạn đi làm muộn, vì nhân viên bỏ việc, và đau đầu mỗi ...cuối tháng, cuối năm.... :D
 
Leo lên t4 mà đã mệt đứt cả hơi.
Chiều tối về quê, rét đây!

chỗ mình làm cũng vậy
đến sau sếp là bị liếc ngay
thứ 7 minh fai đi đúng giờ
còn sếp thi 9 giờ mới tới
ôi bất công quá

Cuộc sống là như vậy đó. Đừng nên kêu ca khi bản thân bạn còn là NV.
 
Sửa lần cuối:
Phải phấn đấu làm sếp để thương nhân viên mì được ..........
 
Phải phấn đấu làm sếp để thương nhân viên mì được ..........

Phấn đấu lên "XẾP" để "hành" và "hạ" NV, vì trước đây mình cũng bị thế! kakakakakakakakakakakakakaka!
Vì cuộc sống là ko nhân nhượng !
 
chỗ mình làm cũng vậy
đến sau sếp là bị liếc ngay
thứ 7 minh fai đi đúng giờ
còn sếp thi 9 giờ mới tới
ôi bất công quá
Gọi người ta là sếp còn kêu bất công nữa là sao? Đời làm thuê khổ thế đấy bạn ah
 
Công ty mình cũng thế đấy xuất ngày làm việc đâu đâu. rỗi mới được làm kế toán chứ chán lắm.vì suất ngày bị sai làm thầu cho sếp.
Đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở haaaaaaaaaaa
 
Thời gian cuối năm bận quá ít vào diễn đàn, vừa lướt nhanh và xem bài viết của mình có phản hồi. Tiếc quá là topic " xử lý CLTG khi ngân hàng đưa vào DVP " lại khóa mất rồi.Không thì cũng reply cái bạn gì gì đó nói " bác giấu nghề "...hichichichic.

Dạo này cuối năm hay phải thức khuya dậy sớm, về nhà muộn...thấy người lúc nào cũng như muốn Ốm, cũng may có anh luôn bên cạnh.Thấy yên bình dẫu có lúc mền mệt vì chạy xô công việc!
 
...bỗng nghe khóe mắt nằng nặng, sóng mũi cay cay, nghe tim nhoi nhói,.....đắng cả lòng,..............hình như có cái gì đó vừa bị mất, mơ hồ lắm....lòng tin ? tình yêu ? không phải vì không thể gọi thành tên...............
Thôi kệ, sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai sẽ khác hơn, ngày mai là ngày mới.
ừ thì,... thôi kệ.
 
Một ngày sẽ như mọi ngày..tranh thủ hơn cao thủ...:004:
 
Mấy ngày rồi, phi còn hơn ngựa ... Hêy cò lọc cò lọc ...( Các cụ vẫn tả tiếng ngựa phi như thế ... :004::004::004:)
 
Oánh dấu chính thức ngày hôm nay hết bị HTLS hành, nhưng tự dưng nay dồn 1 đống việc lại tự nhiên thấy cái đầu ngu thế ko biết.
 
Đời "tréo ngoe cẳng ngỗng" !

Không biết việc, làm chậm, làm sai ... thiên hạ chửi mình ngu !
Biết việc, giỏi việc, nhiệt tình, làm nhanh làm đúng, xong, lại ôm thêm 1 mớ công việc khác (của người khác) để làm tiếp ... nghỉ lại tự thấy mình ngu !
=> không làm gì hết thì không ngu :004:

Giống như cái câu "càng học thấy mình càng ngu" ...
=> không học gì hết, chắc mình không ngu :wall:

Xét cho cùng cái sự học:
Không học gì hết, người ta gọi là Thất học.
Học nhiều học hoài học mãi sẽ có ngày trở thành Bác học.
Ngẫm lại: Thất và Bát, chỉ cách nhau có 1 nút thôi ... hehe
:wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top