Tối nay nghe anh nói thời tiết ngoài ấy rất lạnh, lại thường phải làm đêm nữa, biết là thương anh nhiều lắm nhưng chẳng biết nên làm thế nào nữa, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ,mặc áo lạnh vào anh nhé.
Ờ... ờ ... anh biết rồi :bigok::bigok:
Biết gì thế anh trai?:wall:
Thấy buồn và hụt hẫng quá, biết là sẽ phải như vạy sao mình vẫn buồn thế nhỉ. Minh chấp nhận mà, chấp nhận tất cả nhưng để nhận được cái gì........ mình cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết bây giờ mình đang rất buồnnnnnnnnnnnnnn
Sắp noel rùi đó bé à. Chắc là năm nay không lang thang nghe thánh ca với bé được roài. Chị cũng thích cái cảm giác "lo sợ" về trễ sẽ bị ngủ ngoài đường hi hi. Có lần chị với be_xinh chát chít ở quán nét đối diện. Quay đi quay lại cửa đóng cái rầm, thế là chạy mê lên. May vẫn vào được nhà hi hi
Lần đó e giằng co với bảo vệ mãi để chờ chị và bé đấy chứ!
Noel này e sẽ ko đi chơi mà ở nhà ngủ sớm chị ạ. :talk::quiet:
Buồn vì trượt vỏ trượt vỏ chuối trong cuộc thi tuyển vợ cho anh Lucky hả chị? Có gì buồn đâu chị thua keo này ta bày ra keo khác thui.
Nói chơi thui đừng buồn và hụt hững chị nhé,mọi thứ đều do mình tạo ra thôi, hãy xem nó là 1 phần của cuộc sống mà mỗi chúng ta phải trải qua thôi.chúc chị luôn vui nhé.:bigok:
Ngày hôm nay taoxanh cũng có nhiều chuyện buồn...tiếc rằng chị taoxanh ko thể chia sẻ cùng ánh sao....nếu buồn gặp buồn sẽ càng buồn hơn....Lần đầu tiên tôi vào WKT tôi đã quen bạn, người mà tôi rất tôn trọng và quí mến nhưng thật ngỡ ngàng khi sáng nay đã đọc được 1 bài viết của bạn đã xúc phạm tôi.Và đây không phải là lần đầu tôi bị xúc phạm nên tôi quyết định chia tay để lòng được thanh thảng hơn.Rất buồn khi viết lên những dòng chữ này.
" U sầu này ai hiểu chăng ai
Khi vết nức hằng sâu tim óc
Giọt lệ sầu gửi lại ai đây"
Và hôm nay tôi đã chính thức mất đi một người bạn.
Mới sáng sớm hôm qua đây thôi,tớ đã lo lắng cho bạn ấy vì được biết bạn ấy không được khoẻ, bạn ấy ở một mình, tớ phải nhờ người để đến nhà xem bạn ấy thế nào mà gọi điện không nghe máy, thế mà..quá phủ phàn..Ngày hôm nay taoxanh cũng có nhiều chuyện buồn...tiếc rằng chị taoxanh ko thể chia sẻ cùng ánh sao....nếu buồn gặp buồn sẽ càng buồn hơn....
Còn chuyện của anhsao viết ra đây...taoxanh cũng chỉ hiểu một phần....chỉ hi vọng anhsao làm những gì bạn muốn sao cho bạn và người đó cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu nhất thì làm....và những gì đã qua thì hãy cất vào một ngăn nhỏ trong quá khứ.Taoxanh chỉ có thể nói đc như vậy thôi.
Lần đầu tiên tôi vào WKT tôi đã quen bạn, người mà tôi rất tôn trọng và quí mến nhưng thật ngỡ ngàng khi sáng nay đã đọc được 1 bài viết của bạn đã xúc phạm tôi.Và đây không phải là lần đầu tôi bị xúc phạm nên tôi quyết định chia tay để lòng được thanh thảng hơn.Rất buồn khi viết lên những dòng chữ này.
" U sầu này ai hiểu chăng ai
Khi vết nức hằng sâu tim óc
Giọt lệ sầu gửi lại ai đây"
Và hôm nay tôi đã chính thức mất đi một người bạn.
Dạo này chẳng thấy ai cãi nhau để mình vào ngó nghiêng tý nhể?